1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm QUẬY TP - một thời .......

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi serious_man, 04/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    86 a`?
    -Thà hôn em để bị em tát
    Còn hơn là để thằng khác hôn em..-[:D]
  2. hoang_tu_chan_vit

    hoang_tu_chan_vit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    úi chà...mình già thiệt rùi..giờ quay lại thấy TP mình sao hoành tráng thế...cái nhà cao cao ở ngay cổng trường xịn thiệt đó.....ước gì mình được vào đó 1 lần chơi...
    lại còn nghe đồn có cái nhà xe 2 tầng nữa...ước gì mình được vào đó gửi xe hỉ... :)
    úi chà....tự nhiên nhớ cô Thanh dạy văn ghê...lâu lắm rùi không có cái cảm giác bị mời ra cửa lớp đứng nghe cô giảng bài cho rõ nữa( mà cô ơi em xin thề với cô là lần ấy em quên vở ở nhà thật mà ...chỉ là...cô dạy đến bài 3 của kì 2 rùi mà em mới ghi đến bài 3 của kì 1)...
  3. under_the_dawn

    under_the_dawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mới rời trường được có mấy tháng mà mình đã nhớ cô Liên chủ nhiệm lớp mình rồi. Nhớ cả cô Lâm dạy anh nữa chứ và tất cả những thầy cô giáo khác được liệt vào hàng quái thú của lớp.
    lớp ta mình thiệt là giỏi khi pải chiến đấu với bao ác quỷ trong 3 năm liền
    cá pác nào nhớ cô Ngoan thân yêu của chúng minh ko
  4. Noitiengtunho

    Noitiengtunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Chị Ngoan dạy hoá , Mr Trung dạy văn đều là cố nhân ...
  5. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mỗi thầy Lợi- niềm tự hào của thầy trò Thái Phiên
  6. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Hum nay , bật lại đĩa kỉ niệm của lớp ra xem ... tự nhiên thấy trong lòng có cảm giác khó tả lắm .... Nhớ , nhớ trường lớp , nhớ bạn bè ( tuyệt đối ko nhớ thầy cô hì hì ) .... Rồi chợt thấy trống trải .... Dẫu biết đã muộn màng vẫn mong 1 ước nguyện cho thời gian trở lại , để lại sống những ngày vui tươi vô tư thủa học trò , để lại được cười đùa thoải mái ... hình như lâu lắm rồi mình ko còn cười fớ lớ như hồi trước nữa ... Biết bao kỉ niệm những ngày tháng đi học chợt ùa về trong lòng ... những khuôn mặt lần lượt lướt qua , để lại 1 fần của kí ức ...Rồi những mảnh nhỏ đấy ghép lại thành 1 thứ người ta gọi là kỉ niệm .... kỉ niệm trong tớ giờ chỉ có niềm vui , những niềm vui thực sự ko vướng bận mưu toan .... Hồi xưa lúc còn đi học còn được đùm bọc thì mang khao khát được vươn lên , được trải ra với đời để tự khẳngđịnh mình , mang những khát khao của tuổi trẻ nhiệt tình ... Nhưng h , tớ chỉ mong được nhỏ lại . được vui vẻ với bạn bè ..... Trên bộn bề cuộc sống , tớ tự hỏi có bao h , tớ lại tìm thấy những niềm vui như vậy ... Lớp mình àh .... tớ nhớ mọi người nhiều nhiều lắm ....
    ... E hèm , bao h lớp mình làm chầu bia mực nhé !
  7. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    đồng chí này hoc 12a10 khoa'' 01-04 à?
  8. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    ờ , fải rùi đó , sao bít thế ?
  9. kid1412arc

    kid1412arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đọc các dòng kỉ niệm của các bạn mình cũng thấy nhớ trường quá. nhớ những buổi chiều đá cầu quá. không biết mấy năm nay phong trào đá cầu thế nào rồi. ra trường được 3 năm rồi ít gì nữa
  10. yen_hongkong

    yen_hongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cậu học A4 hay A3 đấy, nếu mà là A3 thì cho ăn cái tát vỡ mặt đấy nhá. Nếu là A4 thì chả thèm đả động
    Ai dám động đến thầy Trung kính iêu của bọn tớ là ăn đòn đấy, nói trước

Chia sẻ trang này