1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm sau khi gặp những người bạn trên net, kể mọi người cùng nghe...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi capcap_tit_te2, 05/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm sau khi gặp những người bạn trên net, kể mọi người cùng nghe...

    tớ xin kể cho các cậu nghe về chuyện gặp mặt cậu bạn tớ trên net nhé, không phải sau đó là một tình yêu mà sau đó tớ có một tình bạn tuyệt đẹp, những kỉ niệm khó quên và bây giờ tớ được cả một thằng bạn có thể gọi là thân cực hay nữa chứ.( lãi wá)
    hồi ấy tớ bít địa chỉ email của hắn qua 4rum buctuong, lúc đấy tớ chả biết mấy bài rock ở VN như thế nào mà thấy dân tình bàn tán rầm rộ quá nên nhảy vào tìm hiểu, may quá thấy một nhân có để lại địa chỉ email mà cái quan trọng là cậu ta cùng quê với tớ, hehe... nên tớ đánh liều email để hỏi mấy thứ về rock và có biết web nào có thể download mấy bài hát đó ko(vì tớ đang ko ở VN mà), thế rồi hắn reply, sau đấy cũng thỉnh thoảng chat chit, nhưng mà thực sự là tớ cũng không khoái làm quen qua mạng lém bởi vậy mà hồi đó gặp nhau trên mạng cũng chỉ chào hỏi xã giao chút thôi, một thời gian sau tớ chuẩn bị về VN ăn Tết, khi tó gặp hắn trên mạng, tớ cũng có nói qua, hehe... hắn cho luôn tớ số nhà và số điện thoại của hắn và lại còn bảo tớ là khi nào về nhà thì gọi điện cho hắn (khôn thế nhỉ? ) sao ko phải là hắn gọi cho tớ mặc dù hắn biết hôm nào tớ về mà. Lúc đấy tớ cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện và tớ cũng chả có ý định là về nhà sẽ gặp hắn đâu.
    Thế rồi tớ cũng được về VN và nghỉ ngơi được vài ngày rồi thì tớ vào mạng, hôm đấy vào mạng lại tình cờ gặp hắn cũng online, lúc đấy tớ mí nhớ ra là hắn dặn mình gọi điện cho hắn khi mình về, tớ đã trót để nick sáng khi online rồi nên chắc chắn hắn đã biết, thể nào hắn cũng hỏi cho mà xem, nghĩ vậy thế là tớ muốn chủ động cái thế để chuẩn bị lí do chính đáng cho mình, tớ click chuột và gọi hắn trước rồi đúng như những gì tớ dự đoán, hắn bắt đầu hỏi và tớ cũng trả lời với những lí do mà tớ vừa nghĩ ra, hehe... nếu ko nói dối thì chẳng nhẽ lại bảo là tớ chẳng khoái gặp cậu à. Sau khi chat một lúc, hắn biết tớ đang ở VN rùi mà hơn nữa lại đang rất ở gần hắn (cùng thành phố nhưng chỉ khác hàng net thui mừ) thế là hắn nói hắn sẽ đến gặp tớ ngay sau đấy (hăng quá!), tớ hơi giật mình và bắt đầu thấy ngại, nhưng tớ cũng kệ, cố bình thường vì tớ đi cùng cả thằng em trai tớ nữa mà.
    Trưóc khi gặp hắn tớ đã được hắn cho biết hắn kém tuổi tớ(tớ hơi đắc trí vì nghĩ chắc khi gặp tớ bắt nạt được), vậy nên nghĩ đến cái này tớ lại thấy bình tĩnh hơn mặc dù tim tớ lúc đấy đập mạnh phết, he he... Đến lúc gặp hắn thật thì tớ phải bỏ kính cận 3 đi ốp của tớ ra lau đi lau lại mà vẫn cứ nghĩ hôm nay mình thiếu ngủ nên mắt nhìn mờ đi, qua cặp kính của tớ lúc đấy là một đứa con trai cao lớn quá, nhìn manly và cũng đẹp giai phết (bốc phét thêm một tý), tớ bắt đầu run run khi nhìn thấy hắn phóng xe đến càng gần, chắc hắn cũng đoán con bé 4 mắt là tớ nên tớ thấy hắn nhe răng ra cười với tớ từ xa. haha... sau đấy gặp nhau mà chẳng biết nói gì nhiều cả bởi trên mạng mà còn chả nói nữa là. Lúc đấy chẳng hiểu sao hắn lại hỏi tớ mấy câu mà hắn vừa hỏi trên mạng lúc nãy và tớ cũng trả lời vanh vách lí do vì cũng chưa đến nỗi run quá để quên sạch. Sau này hắn mới kể lại cho tớ là lúc đấy hắn cũng ngại quá không nghĩ ra được gì để nói chuyện cả , tiếp theo thì chắc hắn cũng định hình và kịp hỏi được nhà tớ ở chỗ nào và số điện thoại. Nói chuyện được vài câu thì tớ biến.
    Về nhà chiều hôm đấy tớ mới nghĩ lại sao mình lại hâm hâm vậy nhỉ, có bao giờ mình nhát thế đâu, tớ quyết định gọi điện cho hắn để thanh minh một chút vì cái việc ít nói của tớ sáng nay nếu không thì tớ sẽ áy náy lắm. Và nói chuyện xong tớ lại "hơi ngốc" khi đưa ra một lời mời xã giao mà tớ nghĩ nó sẽ có ít khả năng được thực hiện "mời cậu đến nhà tớ chơi khi có thời gian rỗi" (chỉ còn mấy hôm nữa là đến Tết nên lời mời này cũng khá lịch sự đấy chứ), hì hì... và tớ không ngờ lời mời đó của tớ được thằng bạn tớ nó thực hiện ngay tối hôm đấy, nhanh hơn cả sức tưởng tượng. Buổi tối tớ đang ung dung ngồi nhà xem tivi ngấu nghiến vì cả hơn năm trời k đc xem truyền hình vn mà nên mấy ngày về phải tranh thủ, lúc đó tớ nghe thấy chuông cửa kêu, trời ạ, mở cửa ra tớ thấy cái mẹt của hắn đang cười rất tươi, hì... may mắn là tớ không thấy ngại như hồi sáng nữa, tớ đáp lại một nụ cười ngạc nhiên, mời hắn vào nhà chơi. Lúc đấy tớ mới nhận ra là hình như hắn cũng hiền hiền thì phải, nói chuyện một lúc thì hắn rủ tớ đi chơi. Mắt tớ hình chữ A, mồm tớ hình chữ O, lại ngạc nhiên với những gì tự hỏi "đi bây giờ á? tối nay á? một mình với đứa con trai mới gặp á?" có lẽ tớ sẽ trả lời "không" nhưng chẳng hiểu sao lúc đấy papa tớ lại quay đi cười tớ một cách khó hiểu khi hắn rủ tớ xong, hình như là papa tớ biết được tớ đang nghĩ gì hay sao ấy, ừ mà sau lúc đấy nhìn thấy cái mặt hắn có vẻ ngộ quá nên tớ gật luôn, nghĩ rằng lâu rồi mình cũng muốn đi ngắm thành phố buổi tối một chút, mấy hôm vừa rồi về toàn ở dưới HN, hôm qua mới về thành phố mình đã sinh ra và lớn lên để đón Tết, đi chơi với hắn chút cho vui, hihi...
    Xin phép papa tớ đi chơi và hắn đã cho tớ vi vu một vòng quanh thành phố, rồi 2 đứa đi uống cafe, kể chuyện linh tinh đủ thứ, lúc đấy thì tớ không còn ít nói nữa rồi, he he... hắn cũng là người biết lắng nghe và chịu khó lắng nghe đấy nhỉ? đấy là nhận xét khi tớ lan man đủ các câu chuyện mà hắn cứ chăm chú im lặng nghe rồi thỉnh thoảng lại hỏi tớ như muốn biết hết tất cả những gì tớ kể ý, hihi... lúc nói chuyện thì tớ thấy vui vẻ và gần gũi lắm nhưng khi cả 2 đứa cùng im lặng thì tớ lại thấy ngại ngại , hắn đưa tớ về và hỏi tớ là có thấy vui không, tớ nói là vui lắm đấy và sau này thì tớ tiết lộ cho hắn biết rằng đấy là lần đầu tiên tớ đi chơi tối một mình với một đứa con trai, và lần đầu đó tớ đã có những kỉ niệm thật thú vị. Tớ chỉ có thời gian nghỉ hơn 2 tuần rồi lại phải đi rồi, những ngày sau đó thì bọn tớ đi chơi với nhau như những đứa bạn thân thiết, thật vui và có những kỉ niệm đẹp, thời gian ngắn ngủi đó chắc chắn tớ sẽ không bao giờ quên và tớ cũng đã có thêm một tình bạn tuyệt vời từ đấy mà.
    Sau Tết, đến ngày tớ kết thúc kỳ nghỉ, phải tạm biệt gia đình, bạn bè và đặc biệt là đứa bạn mới quen nhưng không xa lạ này, tớ cảm thấy buồn và hụt hẫng lắm, ước gì kỳ nghỉ của mình lâu hơn nữa thì hay biết mấy, cái buổi tối hắn đến nhà chào tớ trước hôm tớ bay, hắn tặng tớ một hình tượng nhỏ xinh xinh mà đã là kỷ vật của hắn từ lâu rồi và chiếc kẹo với vị cay cay ngọt ngọt khi tớ ăn mà sau này hắn bảo với tớ rằng có cảm nhận được cái vị đấy ko, vị của chiếc kẹo chính là những gì mà hắn cảm thấy khi tớ đi xa. Quá xúc động, tớ đã khóc sau khi nghe hắn nói vậy(nhưng mà hắn ko biết được điều này vì lúc đấy tớ đang quá xa hắn và 2 đứa chỉ có thể chat với nhau trên mạng thôi mà). Tớ không ngờ hắn và tớ lại có chung cảm giác đó.
    Bây giờ thì 2 đứa tớ đã thành những người bạn gần gũi và thân thiết, đợt này hắn và tớ cùng phải thi cử nên ít liên lạc được với nhau, nhiều khi tớ thấy nhớ hắn quá đi mất, hihi...
    Đến giờ thì tớ tin rằng nếu như các cậu có tình yêu qua mạng cũng như tình bạn thân thiết thì điều đó cũng không có gì lạ cả đâu, hãy là những người bạn tốt của nhau và sống thật như chính mình trong tình bạn và tình yêu của mình bạn nhé, bạn sẽ cảm thấy nó tuyệt vời, ngọt ngào như thế nào.


    ^ o ^ I'm all out of love ^ o ^


    ... Em ơi em có thấy
    Sóng đang cuộn trong tim...



    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 05/06/2003

Chia sẻ trang này