1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm sinh nhật lần thứ 69 của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - 19h00 ngày thứ Tư, 27/02/2008 - tầng 2

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 21/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    Dạ, em gái đến sớm đấy là em ạ, hihihi. Em thì nghĩ chẳng fân biệt gái trai, việc j làm đc thì làm. Cũng tại lúc đó có 2 anh con trai, hùng hục làm, mình ko giúp đc j cũng lạc lõng quá ạ.
    Hôm đó là lần đầu tiên em đi off với box mình, tất cả hoàn toàn xa lạ, thế nhưng các anh chị rất thân thiện làm em hoà nhập cũng nhanh, hì hì. Cứ như là quen lâu lắm rồi ý .
    Cảm ơn các anh chị đã cho em 1 đêm nhạc rất thú vị và ấm cúng.
    Em cũng thích ý tưởng 1 đêm nhạc tiền chiến, em vote cho ý tưởng này. Rất tiếc hôm nọ em fải về sớm vì nhà trọ 10h30 khoá cổng rồi nên em ko nghe đc Thu quyến rũ của Bống, hik.
  2. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ôi... vẫn trong veo cái nhìn xưa cũ
    [​IMG]
  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ảnh lần này đẹp và huyền hoặc thật!
  4. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    1968 , khi đất nước còn bị cuộc chiến chia cắt , tôi đã được đọc bài thơ " GỬI NGƯỜI EM GÁI ĐI NAM " , và được nghe bài hát " GỬI NGƯỜI EM GÁI MIỀN NAM " ,
    Lúc bấy giờ vì lý do tế nhị , cả bài hát và bài thơ đều không được phổ biến trên sách , báo , đài , sân khấu . Mặc dù vậy nó được lưu truyền rất rộng trong hàng ngũ hạ sỹ quan , sỹ quan của đơn vị tôi .
    cũng như Nhạc Trịnh , bài thơ và bài hát nói về thân phận người , về tình yêu trong thân phận quê hương đất nước . khát khao về một ngày không còn chiến tranh , để lành lại những vết thương , để mất đi những cách ngăn , để yêu thương , để sống không chiến tranh và không đói nghèo .
    Bài thơ '''''''' GỬI NGƯỜI EM GÁI ĐI NAM " :
    Sáng nay chưa phải hẳn mùa xuân
    Trên mái ngói phố phường vẫn nắng
    Tôi biết rồi không thể gặp em
    Nhưng , mắt vẫn tìm theo những mái tóc quen.
    Muốn gặp một người không thể gặp
    Có ai hỏi : " đi đâu ? sao nặng tình tơ tóc ..."
    " đi tìm em , đôi mắt hiện kia rồi .
    dù phải đi tới tận chân trời
    mỏi cánh chim bay đầu sông ngọn nước,
    trăm núi , vạn đèo bàn chân anh bước
    dù nắng chiều sắp tắt ...em ơi !
    Sáng nay nhận được tin em
    Phong thư bạn từ miền Nam gửi tới
    Em đi giữa miệng hùm , hang sói
    Nghiền nát thân em , đưa bước cuộc đời
    Em đi đã một năm rồi
    Khi những mái nhà Hà Nội bắt đầu vui !
    .......
    Câu chuyện nhỏ : Ông trăng , áo mới
    Yêu tiếng chim bay yêu con cá lội
    Giọt sương đêm anh tưởng tiếng em cười
    Em đi đã một năm rồi
    khi những mái nhà Hà Nội bắt đầu vui !
    Sáng nay chưa phải hẳn mùa xuân
    Trên mái ngói phố phường vẫn nắng
    Anh dệt những đường tơ
    tặng em làm áo mặc
    Anh viết những dòng thơ
    tặng em , em đừng khóc
    Những mối tình xây trên nước mắt
    Có bao giờ phai nhạt em ơi !
    Hái tất cả mùa xuân trên mặt đất
    Anh làm thơ yêu
    tặng một con người

    ------
    còn về bài hát thì chỗ bôi vàng 2 và vàng 3 như sau :
    Ôi tháp Rùa yêu dấu
    Còn đó trơ trơ . lớp người đổi mới khác xưa
    KHÔNG CÓ AI ĐÓI NGHÈO
    NÊN Ý THƠ RẤT GIẦU
    HÒA TÌNH YÊU .
    ......
    Em nhẹ bước mà đi
    Giữa khung trời bát ngát , TRỜI TA HẾT MẦU TANG
    Đường xưa lối ngập lá vàng
    Đường nay thong thả bao nàng đón xuân .
    Như vậy Em gái Hà Nội di cư đã hơn nửa thế kỷ . Tôi viết lại sau 40 năm khi lúc này đã rất già , có làm mất thời gian của mọi người cũng xin được lượng thứ .
    </p><!--Sign_End-->
    Được ic_chinh sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 01/03/2008
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bác ic_chinh thuộc thế hệ 5x-6x cơ ạ?? 1968 đã đọc thơ rồi...
    Ảnh kỳ này công nhận đẹp, cảm ơn anh Gấu béo với Sơn Nippon. Nhìn ảnh mới lại thấy nhớ thương những bức ảnh ngày xửa ngày xưa nhỉ? Hồi 2002-2003 gì đấy, 5,6 năm rồi, hồi đó nhìn ảnh cứ ngố ngố, nhưng đã lưu lại những khoảnh khắc dễ thương nhất.
    Đã lâu tớ không đi offline, hôm vừa rồi đi thấy ngạc nhiên quá vì ai hát cũng hay hơn hẳn ngày xưa. Lời khen đầu tiên tặng em Anna nhé, Anna hát mở màn nữa, càng làm chị choáng.
  6. bizoonzoon

    bizoonzoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    :D, bạn lys được cái cắt bánh phần nào cũng như phần nào, trăm miếng như một, mỗi phần của bạn ý là bằng 4 phần khác thôi...:Hì hì, chuyên gia cắt bánh! Bạn lys cũng có mấy cái ảnh đẹp ơi là đẹp còn gì nữa
  7. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, anh này nói đúng ghê, chị Ly nhỉ?
  8. bizoonzoon

    bizoonzoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em có phải là cô bé ngồi phát biển tên nickname cho mọi người không?
  9. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Dạ fải rồi ạ, hihihi. Thế sao hả anh?
  10. bizoonzoon

    bizoonzoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    À không sao mà em, đó chỉ là vì anh nhớ lúc anh đến gặp em đầu tiên và nhanh chóng mở ví đóng tiền sinh hoạt , mà hình như em nói giọng miền Trung nhỏ nhẹ lắm, hay em là người Huế cũng nên.
    Anh không nhớ rõ lắm nhưng mà chắc là đúng...Với lại em viết nick anh hơi bị chuẩn, có 2 chữ o chứ không phải 1 chữ o như mọi người hay viết. :D....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này