1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm thời học sinh ( Vào đây đi bà con ơi )

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi hoaitramdn, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tantrong1609

    tantrong1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm của minh là khi mình học 11 ở dưới hôm đó giờ học Anh văn vậy là mình và thằng bạn vào trọng căng tin trường ngồi ăn bột lọc và đánh cờ tướng vậy là không lên lớp học, hai thằng đang say sưa đánh thì chú chủ căng tin (tên gì mình quên rui) gọi thầy Bằng xuốn kìa. hai thằng đang ngồi trong cái nhà đó biết trốn đường nào chứ, vậy là chú chủ căng tin trường hồi đó nghỉ ra cách là lấy chiết chiếu và quấn hai thằng mình trong đó (cạnh mấy kết nước ngọt), daz là hai thằng đứng im re phần thì nóng, phần thì run... nhưng rui cuối cùng củng thoát được. khi ra ngoài chú chủ căn tin mới nói; "Sau này bọn bây ra trường đi làm ông này ông nọ rồi thì nhớ đên tao đó, công tao chê dâu cán bộ cách mạng"...hi hi nghĩ lại mà thấy ớn ớn./.
  2. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Chời, nhắc mới nhớ ông thầy Thành dạy Anh văn, ông già đó dạy mà tui hỉu là tui chết liền á còn ông Bách dạy lý nữa..trời, ổng dạy chơi mà toàn ra đề ác chiến , lớp tui kt 1 tiết toàn 1,2 bước đều..năm 12 nữa chớ..thiện tai!!!
  3. mss

    mss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    dạ đâu có, em thích thầy Bách dạy Lý lắm, hồi đó thầy mới ra trường dạy ba em, sau đó 30 năm lại dạy em, thầy trông lạnh lùng thế nhưng thầy xũng vui tính lắm, chắc có lẽ về sau này thầy ko còn khó tính nữa
  4. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ổng rất zui tính nhưng ổng dạy 12 kỉu zui đó
  5. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đề khó thế nào vậy? Lúc xưa lớp 12 anh học thằng cha Thưởng hắn cũng lấy đề thi ĐH hoặc bộ đề ĐH hoặc tự chế ra đề (sai bét) để ra đó. Kiểu ra đề dành cho ban A, ai giỏi thì sống, ngược thì chết.
    Lớp 12 thử hỏi số người trong lớp được trên 7,0 các môn toán, lý được bao nhiều người nhỉ . Lý còn đỡ, toán ở học kỳ 1 thì đếm được 3 người tren 7,0, trong đó có anh, >9,5 keke. Tự hào wé kaka
  6. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Chài chài, ổng lấy toàn đề Học viện kỹ thuật với đại học quốc gia.KT 1 tiết ổng ra 1 bài , 15'' cũng 1 bài~~> được thì 5 mà hông thì 0..cả lớp kt mà ngồi nhìn nhau cười ớn Toán thì còn đỡ, Thầy Tam dạy khoái fết..chỉ tội môn Lí, đã dốt càng thêm dốt
  7. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đề học viện thì còn khó 1 chút, đề ĐH Quốc gia thì nếu ở HN thì khó xơi hơn, chứ ĐH Quốc gia ở SG đâu có khó, vì 1 đề thi ĐH của nó ra tổng cộng khoảng 20 bài nhỏ nên ko có bài nào làm dài quá 1 trang cả
    Nghe nói thằng cha Thưởng dạy Lý nghỉ hưu rồi hả? Ai học mà gặp thằng chả thì cẩn thận nhé. Tiếc là trường PCT mình hiền quá, gặp như trường Trần Phú thì chắc bọn nó hè nhau cho chả lên bệnh viện từ đời nào rồi
  8. ipsec

    ipsec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hi all, lâu quá không nghe bà con PCT trò chiện, đọc mấy bài nhớ lại kỷ niệm thấy cũng vui vui . Tui học khoá 98-01, ngày xưa gặp phải ông thầy Thành dạy Anh lớp 10 làm mất hứng học lun. Ổng dạy kiểu gì mà cả lớp tui học không hiểu chi hết, ặc, tui mà hiểu tui cũng chết liền. Đã rứa, lên lớp 11 ổng dạy lại mới chết chớ, chắc ổng kết lớp tui quá . Cũng may ổng dạy có 1 học kỳ thôi, qua học kỳ sau thì ổng không dạy nữa, tui không nhớ do lớp tui đề nghị đổi giáo viên hay răng nữa, dù răng cũng còn may, he he...Không biết ông thầy Thành đã về hưu chưa hay vẫn còn dạy nhỉ.
    Tui còn nhớ 1 kỷ niệm làm tui nhớ mãi, lần đầu tiên tui trốn học, mà là buổi trốn học tập thể, đó là vào thời điểm sắp thi tốt nghiệp, chỉ còn học có mấy ngày nữa là nghỉ hè, đứa nào đứa nấy lòng nôn nao chẳng có tâm trí mô mà học hành nữa. Một hôm, lúc đó sau tiết thứ 2, chuẩn bị đến giờ toán của thầy Hoàng, một số tên con trai trong lớp rủ cả lớp chuồn học, bọn tui là con gái thường rất sợ thầy Hoàng, nhưng nghe bọn con trai rủ rê ghê quá, rứa là hè nhau chuồn gần hết lớp, chỉ có mấy đứa sợ quá mới ở lại. Bọn tui tính chạy ào ra cổng trường đi chơi, đen làm sao trực bảo vệ lại là ông thầy mũi cà chua mới khổ chứ, chẳng đứa mô dám chạy ra, thế là bọn tui kéo nhau qua căn tin ngồi, đợi lúc nào ông thầy bảo vệ đi rồi tính. Đang ngồi ở căn tin với tâm trạng hồi hộp vì sợ bị tóm, bỗng nhiên có đứa hét toáng lên "Cô Hà tới", mấy đứa con gái bọn tui mặt tái mét, cô Hà hiệu phó nổi tiếng là người khó tính mà, cả đám bọn tui chạy loạn xạ tìm chỗ nấp, đứa thì nấp sau cái xe ô tô đậu ngay trước mặt căn tin làm khuất tầm nhìn cô Hà, đám thì chạy ra phía sau nhà giữ xe phía sau trường, đám khác thì chạy lên thư viện gần đó, hic, lúc đó tui ước tui độn thổ được cho chắc cho rồi. Rứa là tui theo đám chạy lên thư viện, vừa nấp vừa nhìn xuống sân trường xem cô đi chưa, mèn đét ơi ... hung thần tới , chắc ai học PCT ai cũng biết ông thầy Bằng giám thị cực khó tính luôn, ổng mà tóm được đứa nào là coi như đứa đó tiêu, ổng đang đi về phía thư viện chỗ bọn tui đang nấp , không biết làm răng, bọn tui chạy thật nhanh xuống cầu thanh để ra phía sau nhà giữ xe với mấy đứa khác sao cho ông thầy giám thị không kịp đến bắt. Rứa là bọn tui cũng nhanh hơn ổng, chạy kịp ra phía sau, nhưng bọn tui phải tìm cách thoát khỏi chỗ ni càng nhanh càng tốt vì ông thầy Bằng ở ngay phía sau, rứa là bọn tui chạy nhanh qua hết dãy nhà xe, qua khu WC để đến cầu thanh phía bên kia. Nhìn ra phía cổng trường, ông thầy mũi cà chua đang đi vào phía phòng giám hiệu và không thấy bọn tui đang bày mưu tính kế chi, nhưng bọn tui không còn cách nào khác phải đánh liều một phen, thế là cả lớp chạy ào ra như vịt, mặc cho ông thầy quay ra đuổi theo hòng tóm cho được bọn tui, cuối cùng rất may là không có đứa nào bị tóm, chạy ra khỏi cổng trường bọn tui cười ngặt ngẽo, rứa là tui đã có một kỷ niệm đáng nhớ nhất dưới mái trường PCT thân yêu...
    Nhớ Đà Nẵng, nhớ trường PCT quá ...
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Khoá 98-01 đây Học lớp nào vậy bạn ?!?!.Tui cũng chuồn học 1 lần duy nhất , nhưng đau khổ là bị túm ....hehe...
  10. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Khoá 98-01, cùng khoá rồi nha, thế các bạn học lớp nào vậy? Mình học 12/12 lớp mình sát căng tin nên chuyện ăn hàng trong giờ học là số 1. Nhiều buổi, thầy cô đang giảng bải mà có đứa còn trốn ra căng tin mua đồ vào ăn nữa.

Chia sẻ trang này