1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm tròn 5 năm ngày thành lập VACA

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi The_Dark_Ranger, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_Dark_Ranger

    The_Dark_Ranger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm tròn 5 năm ngày thành lập VACA

    Nhân dịp tròn 5 năm ngày thành lập VACA (tức CLB Thiên văn học trẻ Việt Nam), ban quản trị VACA tổ chức ngày kỉ niệm này như 1 buổi sinh nhật của VACA. Đây là dịp để tất cả chúng ta - những người tham gia VACA như chúng tôi, các thành viên cũ cũng như mới và tất cả các bạn yêu thích thiên văn khác có dịp nhìn lại 5 năm phát triển của VACA với những thăng - trầm, vui- buồn và cả những thành tựu đáng mừng đã đạt được.

    Giấy Mời​

    Trân trọng kính mời:

    Các bạn đã và đang là thành viên của VACA
    Các bạn yêu thích hoặc quan tâm đến bộ môn thiên văn học
    Đến dự Kỉ niệm 5 năm ngày thành lập VACA

    Thời gian: 14h chiều ngày chủ nhật - 01/04/2007
    Địa điểm: Tầng 2 quán cafe Nhân số 9 Láng Hạ

    Nội dung:

    Giới thiệu VACA: mục đích, quá trình phát triển và các thành tựu trong 5 năm qua
    Ý kiến của các vị khách mời và các thành viên cũ về quá trình hoạt động và nhưng góp ý cho tương lai của VACA
    Trao đổi và thảo luận 1 số thông tin mới nhất về thiên văn cùng một số vấn đề đáng chú ý khác.

    Rất mong sự có mặt của tất cả các bạn!
  2. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Các bác tính họp nhau ngày 1-4 nói phét à...???
  3. The_Dark_Ranger

    The_Dark_Ranger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Các bác tính họp nhau ngày 1-4 nói phét à...???[/quote]
    Ko biết thì bác câm hộ cái họng giùm. Cám ơn
  4. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ko biết thì bác câm hộ cái họng giùm. Cám ơn
    [/quote]
    Ấy ấy... trên diễn đàn Online... .chú đừng bảo câm cái họng...!!! ... Bụng dạ chú xấu xa thế... nóng nảy thế..... Ngày cá tháng tư nói phét tí không được à....!!!
    Chú nên nhớ điều này nhá.... Văn viết chứ không phải văn nói nhá..... nếu chú muốn người khác ''câm họng" thì trước tiên chú nhắm con mắt lại đi....!!!! Ok..!!!
  5. The_Dark_Ranger

    The_Dark_Ranger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0

    Vậy thì trước khi muốn người khác ăn nói tử tế với mình thì bác hãy ăn nói tử tế với người khác nhé.
    Văn nói hay văn viết mà lại không cần văn hoá à. Bác thử hỏi anh em xem em nói vậy thế có đúng không. Bác nói thế thì chẳng khác nào bác chửi bác vô học đấy
  6. The_Dark_Ranger

    The_Dark_Ranger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật em là thằng học ngu dốt nó quen nên em còn nói chuyện với bác. Bác đừng để khi nào mà những người đã nói rất nhiều với bác ko nói nữa thì bác tự biết
  7. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thế mới vào đây chú ăn nói thế nào với tôi mà bảo tôi phải ăn nói có "văn hóa" và tử tế với chú...?????
    Chú đang vã mồm mình đấy à... về soi gương xem nó sưng tấy lên chưa...??? Còn nếu chưa thì qua cái Topic Lời cuối... đọc xong muốn nói gì thì nói...!!! Ok...???
    còn nếu lười qua đấy thì để anh nói thẳng ra đây luôn:
    Cũng chính trong cái topic Lời cuối đó cho thấy chú mày cũng tự vã mồm mình nhiều lắm đấy.... chú cũng vô văn hóa nhiều lắm đấy... khi tôi chưa kêu réo tên chú ra mà chú vớ bác Rag lại nhảy vào..... bô lô ba la đấy...... "cắn và sủa" người trước mà cứ đổ lại người "cắn và sủa" mình trước... là vậy đấy....!!!
    Trong cái topic Ai chán VLV vào đây nhé... chú mày cũng rất là vô văn hóac khi tôi chưa đụng chạm đến chú mày mà chú mày cứ bô lô ba la 2 bài.
    Em rất khoái và kết VLV
    Tại vì thấy VLV nói năng hơi dồ nên chán. Nhưng khi thấy VLV làm trò thì khoái

    "Vậy thì trước khi muốn người khác ăn nói tử tế với mình thì bác hãy ăn nói tử tế với người khác nhé.
    Văn nói hay văn viết mà lại không cần văn hoá à. Bác thử hỏi anh em xem em nói vậy thế có đúng không. Bác nói thế thì chẳng khác nào bác chửi bác vô học đấy"
    Chú mày đang tự chửi chú mày vô học đấy à...???? Bao nhiêu dẫn chứng ấy đã đủ chửi chú là vô văn hóa chưa...??? Hay có gì oan ức nào...???
    Bài của tôi nếu xét về ngữ nghĩa và hòan cảnh (1-4) không có gì để gọi là..... vô văn hóa với chú hết.....!!!
    Đó chẳng qua là 1 cách chơi chữ.... ngày 1-4 là ngày được nói phét... họp nhau vào ngày 1-4..... có nói phét hay không.... Là tùy mọi người..... Đó không phải là lời nói xúc phạm...!!!
    Nó chỉ bị xem có xúc phạm hay không là do bụng dạ người đọc... Cho nên tôi đã nói và phân biệt.... Đây là văn viết chứ không phải văn nói....!!!
    Cho nên từ lâu tôi đã chứng minh.... chú chưa hiểu hết được tiếng Việt khi chú lại là người Việt Nam..... đáng xấu hổ thật đấy.
    Người ta nói 1 câu nói ám chỉ vào ngày nói phét... mà mình lại suy nghĩ thành 1 lời... vô văn hóa.... thì càng chứng minh cho câu.... mình ngu mà cứ chửi người khác ngu... Thế thôi..!!
    Mặc khác....đây lại là Box Vật Lý chứ không phải Box Thiên Văn Học...... Mà chú dám đề: Kỉ niệm tròn 5 năm ngày thành lập VACA.
    Ít ra thì chú cũng phải lịch sự để như thế này: Em mời các bác qua Box Thiên Văn Học nhận thư mời kỉ niệm 5 năm thành lập VACA.
    Khi mới đọc cái dòng chủ đề của chú.... Tôi cứ ngỡ Box Vật Lý là nơi để Box Thiên Văn Học thông báo ngày kỉ niệm đấy....!!!
    Rất may là click vô đọc mới ra thư mời chứ không là hiểu lầm chết người...!!!!
    Thậm chí... thư mời từ Box Thiên Văn Học mà đem qua Box Vật Lý.... chẳng thấy để 1 dòng nào gọi là "mời thành viên Box Vật Lý"...... Ít ra cũng phải mời các bạn... hay mời Ông/ Bà.... Còn nếu lịch sự hơn nữa... mình là khách từ Box Thiên Văn Học..... mình đã xác định đến nhà của Box Vật Lý..... thì mình cũng phải lịch sự mà viết...... Thư mời thành viên Box Vật Lý.......Chẳng thấy được một lời mời lịch sự..... mà click vô đọc chỉ tòan thấy quản cáo cho VACA.... Thế tôi hỏi chú.... chú vô nhà người khác quản cáo về mình mà chẳng đếm xỉa gì đến chủ nhà...... Chú như vậy là người có văn hóa à....???
    Thế thôi nhá.... chú chạy ngay vào nhà tắm, hoặc trước tủ quần áo xem tấm gương để ở đâu....???? Và chú nhìn xem xem mặt chú đã sưng tấy lên chưa....???
    Chú vô văn hóa mà cứ bảo người khác là vô văn hóa..... chú tráo trở đến thế là cùng.....!!!!!
    Được eurika sửa chữa / chuyển vào 03:31 ngày 02/04/2007
  8. The_Dark_Ranger

    The_Dark_Ranger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo là bác là người rất giỏi văn chương thơ ca đúng không. Em hỏi hơi vô lễ một chút là bác mấy phẩy văn. Cái văn bản to lù lù là cái văn bản thông báo thuộc loại hành chính công vụ. Hi vọng bác chưa quên.( phần Văn bản hành chính công vụ sách lớp 9 đấy, bác về mượn mấy em học lớp dưới đọc lại đi). Quy tắc dùng thì em nhắc lại không sót một dấu phẩy cho bác nhé:
    Trong văn bản hành chính công vụ tuyệt đối không dùng các từ mang tính khẩu ngữ và các từ mang tính biểu cảm.( Trích điều 2). Bác tham khảo thêm sách lớp 10 trang 65 nhé
    Bác không sử dụng chính xác từ ngữ dùng khẩu ngữ chọc đểu hành chính thì " ăn miếng trả miếng" chắc là dùng khẩu ngữ chửi lại ko có vấn đề gì chứ.
    Tự hào giỏi Văn mà ko biết khái niệm và điều cấm thì chưa học văn rồi.
    Người ta bảo "Tiên học lễ, hậu học văn". Từ đầu thì có câu chọc đểu ( Cái này là vô lễ) sau đó lại bảo em chửi bác bằng khẩu ngữ ( Thế cái câu bác nói không phải là khẩu ngữ chắc) cái này là vô văn.
    Kết hợp hai cái thì chính xác đây là cụm từ " Vô Học" đấy bác VLV ạ.
    Bác về xem lại xem em chép sai dấu phẩy nào thì kêu em lên sửa nhé
    Chú ý: Cáo này viết xét theo văn viết theo đúng ý bác đấy
    Được The_Dark_Ranger sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 02/04/2007
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ai dám bảo VLV vô học?
    VLV có học, nhưng không vô.
  10. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Bởi thế càng thêm khẳng định chú mày là người Việt mà đâu có hiểu tiếng Việt.
    Anh mày đâu có bắt lỗi chú mày viết sai về "quy tắc vẹt"..... VN ta mà... làm gì cũng phải có hóa đơn, văn bản, giấy tờ mẫu.... phát biểu trước hội nghị cũng phải cầm giấy đọc mà...!!!
    Anh mày chỉ nói chú mày về mặt phép lịch sự khi phát thư mời ấy. Chứ anh mày không động chạm gì vào kiến thức của chú mày... Ok..!!!
    Lịch sự, hiếu khách là nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam và dân tộc Việt Nam..... Phép lịch sự mới cấu thành quy tắc sống trong mỗi gia đình. mỗi gia đình ấy gộp lại mới ra xã hội. Chứ không phải học cao mới được cho là có văn hóa.
    Một người thất học, nhưng có phép lịch sự vẫn biết viết trên thư mời những ai.... đến nhà ai phải như thế nào...??? Chứ không phải như cái thói của chú.
    Cho nên từ lâu anh mày đã kêu phân biệt giữa văn hóa và giáo dục..... chú đừng vội chửi vô học hay có học... mà trước tiên là mình hãy hiểu được điều người khác nói....!!!!
    Anh mày tự hào là giỏi văn hồi nào...???? Đâu nào... dòng nào anh mày bảo là giỏi văn đâu nào...??? Anh mày chỉ kêu mày về chuẩn bị tư tưởng cho tốt về .... chơi chữ.... đối thơ... và hiểu tiếng Việt cho thật tốt....
    Bởi thế càng thêm khẳng định..... Chú mày vẫn chưa vứt bỏ được cái thói suy bụng ta ra bụng người xấu xa ấy.....!!!!
    Sao mà mày để anh mày phải nhắc đi nhắc lại cái chuyện này thế....!!!
    Anh cho chú mày 2 ngày tìm cho ra cái dòng và chứng minh được: Bác bảo là bác là người rất giỏi văn chương thơ ca
    "Bác bảo là bác là người rất giỏi văn chương thơ ca đúng không. Em hỏi hơi vô lễ một chút là bác mấy phẩy văn. "......Bác về xem lại xem em chép sai dấu phẩy nào thì kêu em lên sửa nhé
    Chú mày "mất dạy" lắm rồi..... Chú mày đặt câu hỏi mà còn không có lấy 1 dấu chấm hỏi thì nói chi đến cái văn bản ấy.....!!!
    Mà chú mày không có dấu chấm hỏi tức là câu khẳng định... Chú mày mà kiếm không ra cái câu khẳng định của anh mày.... Thì mày nên ngừng ngay những gì chú mày sẽ viết đi.... Vì chú mày quá mất dạy... Vu khống trắng trợn.... Và rất là tráo trở....!!!
    Chú mày đọc từ trên xuống bài viết của chú mày xem... chú mày tự viết ra... tự hỏi... tự suy diễn rồi bô lô ba la.... Thế là "có học" và có "văn hóa" à...??? Khẩu ngữ của chú mày tốt à...???
    Chú mày học được những thứ quy tắc văn bản ấy là hãnh diện và có văn hóa lắm đấy à...???? Chú mày không phải "vô học" à...???
    Chú ý: Cáo này viết xét theo văn viết theo đúng ý bác đấy
    Nếu như theo đúng ý tôi ấy... chú mày về tiếp tục vã vào mồm vào tay chú mày đi..... vì chú mày ăn nói bậy dữ lắm.... Xét theo văn viết thì chú mày là 1 thằng tráo trở khi trên đây là "giấy trắng mực đen".
    Được eurika sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 03/04/2007

Chia sẻ trang này