1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kỉ niệm về anh :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhoang_xalo, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuhoang_xalo

    nuhoang_xalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm về anh :(

    em ko thể hiểu nổi nữa
    những kỉ niệm về anh ,về những lúc giận hờn sao khó quên vậy
    chia tay rồi nhưng sao để quên được ánh mắt anh đây
    sao có thể quên được nụ cười đó
    quên sao nổi buổi sáng uống cafe có anh bên cạnh
    em phải làm gì đây khi anh đã quá xa rồi

    hoc,hoc nua hoc mai
  2. motloaihoa

    motloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi chia tay. Và người bị tổn thương nhiều nhất là con gái. Trong box này, tôi đã đọc rất nhiều và mọi người chia tay hầu như đều có cùng một tâm trạng. Vẫn nhớ người yêu cũ và đau khổ vì điều đó. Còn con trai không biết sau khi chia tay họ như thế nào nhỉ. Có đau khổ như con gái không.
  3. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lắm chẳng thể quên được cứ nghĩ rồi sẽ qua rồi mình sẽ wuên nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ nhớ rồi lại càng dở hơi .Lúc nào cũng nghĩ ngợi như người ở cung trăng ...
    nếu biết trước sẽ thế sẽ không yêu và chẳng nhớ


     
  4. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ bé river_song dạo này không tham gia vào FC của anh nữa mà sang bên này than thở à
    "Tinh yêu mật ngọt mật ngọt trên môi
    tinh yêu mật đắng mật đăng trong đời .
    Tinh yêu như biển .
    biển rộng hai vai .
    Tinh yêu như biển
    biển hẹp tay người lạc lối
    ..."
                                   Riêng một góc trời ...
  5. nuhoang_xalo

    nuhoang_xalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    sao để quên được nỗi buồn đây ,hay thật đó
    "khi yêu anh ,anh ơi em mới biết con tim em mang bao nhiêu dại khờ, khi xa anh em nghe như buốt giá nhói vào tim"........" dù biết ai đó ko thật lòng tại sao em khờ thế hỡi anh"
    hoc,hoc nua hoc mai
  6. nhochn1984

    nhochn1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    quen thi` phi'' ma nho thi` dau kho lam, nen nho nhung ki niem dep hon thi` phai, tiec lam nguoi` ta thuong thay the khi bi mat di cai gi , dung khong? luc co thi khong tran trong ma`.Nho anh qua, chi can` anh nhan'' 1 cai tin la "em a" thoi cung lam` em giat minh`, nhn so dien thoai cua anh ma em vua muon nghe vua muon khong nghe hichic, em phai lam` sao day^, anh dung lien lac voi em nhe, lam sao em quen duoc anh ha?...em khong bo duoc thoi quen cu'' dem^ den'' la anh goi dien hoac chat, em vao mang va cho` dien thoai cu'' nhu cho` cai gi do cua thoi quen cu~...nhung bay gio` con` dau anh nhi?.Lan nay ve Vn khong biet co gap anh khong? anh cu noi la em ve minh se di choi, the con nguoi` yeu anh thi` sao? anh a`, chac la anh dang hanh phuc nhi. chac anh chi noi de an ui em thoi. Anh trai va em gai co nghia la gi ha anh?
  7. nuhoang_xalo

    nuhoang_xalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    mời hôm qua thôi em và anh có nói chuyện với nhau
    em đã vui như nào khi có anh để tâm sự
    em đã rất vui khi nghe anh hỏi thăm khi em ốm
    em ước gì cứ mãi như vậy anh ơi!
    làm sao đây khi 2 ta đã xa nhau rồi ,em ước rằng chưa bao giờ yêu anh để em chưa bao giờ biết buồn đau:(
    hoc,hoc nua hoc mai
  8. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vắng anh có 1 ngày thôi, con tim em như chết lặng, nhớ mãi những kỉ niệm của chúng ta, em ước gì thời gian trôi thật mau để em lại có thể ở bên cạnh anh như ngày nào....... hạnh phúc biết bao dù có đôi khi lại giận hờn.....



    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!
  9. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn hỏi trong chủ đề này có trường hợp nào con gái chủ động chia tay con trai không, cảm giác sau khi chia tay ntn ?
  10. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Con gái họ cũng vô tình lắm ! Ai cũng giống ai ,ra đi chỉ với một câu nói duy nhất : " Em Xin Lỗi " - Chỉ như vậy thôi để xoá hết tất cả . Tốt nhất là hãy nên tạm quên đi những gì không đáng nhớ ! Rồi sẽ có một ngày chợt nhận ra rằng mình thật may mắn .....
    Được viet-thang sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 02/01/2004

Chia sẻ trang này