1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kỉ niệm về anh :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhoang_xalo, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhoang_xalo

    nuhoang_xalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    buổi dạ hội hôm nay thật vui ,em đã hoà mình vào niềm vui đó,bất ngờ hơn là anh lại đến hic hic em đã vui lắm khi nhìn thấy anh ,chỉ tiếc là từ xa
    em đã cố gắng nói chuyện với anh nhưng khoảng cách hai ta ngày càng lớn ,buồn quá anh ơi
    phải làm sao cho anh hiểu bây giờ
    hoc,hoc nua hoc mai
  2. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Con gái chủ động nói chia tay phải đau khổ lắm mới nói ra dc, ko phải ai nó chia tay cũng vui cả đâu.Ngoài việc nói "xin lỗi" thì còn biết nói gì nữa cơ chứ, bởi vì cho dù nói gì đi nữa cng4 chỉ bị xem là những lời dối gian mà thôi, chỉ là biện hộ cho sự phản bội và tàn nhẫn ấy mà thôi.......có phải các boy đều nghĩ vậy ko?



    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!
  3. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng....

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  4. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng bất ngờ khi em nói câu dứt khoát. Em đã chia tay quá nhiều lần và rồi lại làm lành. Anh cứ nghĩ lần này cũng như vậy, đúng ko?
    Em là người chủ động nhưng chủ động trong thế anh ép em, anh à. Em đâu muốn vậy chứ? em đã phải đấu tranh nhiều giữa tình cảm và tự trọng..........
    Hôm em đang chat với Cún thì anh gửi cho em cái mess: happy new year.....em vẫn nghe tim mình đập dồn dập. Tự kiềm mình và tự mình mạnh mẽ, tự mình quên .Nhưng...trái tim có lý lẽ riêng của nó mà bộ não ko điều khiển được..
    Lúc này em thật thương H, nó thật tốt với em..EM đã cố gắng để nó hiểu rằng em và nó chỉ là những nguời bạn thân, nhưng những lá thư của nó như muốn phủ nhận điều đó. Chẳng nhẽ em lại phải nói thẳng với nó rằng em chưa thể cho anh out ra khỏi tâm trí em, mỗi tối đọc thư anh em vẫn khóc?? Tàn nhẫn quá. Em ko dám làm vậy với nó. Có lẽ cách tốt nhất là em ko Re lại cho nó một thời gian, để nó quên hẳn em đi.
    Em ko muốn tìm người nào đó để lấp khoảng trống của anh, thậm chí tìm cách xa lánh cả những đứa bạn trai thân, những nguời bạn quý em..
    Em cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác là quên hẳn anh đi. Từ khi quyết định dứt khoát với anh em đã tự nhủ với mình sẽ quyết tâm làm vậy và thực tế là chưa bao giờ em có ý định sẽ quay lại với anh. Nhưng là thế nào để quên thực sự???? Em ko ngờ nó khó hơn em nghĩ...
  5. nuhoang_xalo

    nuhoang_xalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tại sao vậy anh
    em tưởng rằng mọi việc đã trở lại bình thường rồi chứ,buổi dạ hội thật vui nhưng chỉ em và anh hiểu tại sao chúng ta lại buồn
    em đã cố gắng nói chuyện bình thường với mọi người trước mặt anh để che giấu đi sự thật vọng trong em
    khoảng cách quá lớn phải ko ?nhìn anh đứng một mình em tự hỏi tại sao ko thể đến bên anh vui vẻ như dạ hội năm trước
    dạ hội năm nay buồn quá anh ơi
    hoc,hoc nua hoc mai
  6. JenCal

    JenCal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    po'' tay. chuối we''. mọi cái là cát, gió sẽ thổi cát bay đi .rồi sẽ qua hết. chỉ tội những vết thương vẫn còn lại sẹo ,nhưng chẳng sao đâu . nhìn vào các vết sẹo mới nhớ được rằng mình đã từng yêu thương,từng có tình cảm.....và tự hào: mình là con người.......

Chia sẻ trang này