1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm về lần gặp gỡ offline đầu tiên của bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trangb, 17/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm về lần gặp gỡ offline đầu tiên của bạn

    Chào các bạn, cuộc sống ảo đã đem lại cho chúng ta khá nhiều điều thú vị. Nhưng đến 1 lúc nào đó, bạn cảm thấy rằng chỉ online là ko đủ, bạn muốn biết mặt người ấy, muốn xem người ấy là người như thế nào, muốn thoả mãn trí tò mò của bạn, ..... Và thế là ý tưởng về 1 cuộc gặp gỡ offline đưọc hình thành và thực hiện.
    Bạn là 1 người thiếu tự tin, ít tiếp xúc, hay cho dù bạn là 1 người rất giỏi trong giao tiếp, nhưng chắc hẳn bạn cũng có những hồi hộp lo lắng riêng, đúng ko?
    BẠn đã chuẩn như thế nào, và cuộc gặp gỡ của các bạn có suôn sẻ hay ko, vui hay tẻ nhạt ,các bạn đã trỏ thành những ngưòi bạn của nhau, người mà bạn đã đi tìm từ lâu, hay thậm chí trỏ thành kẻ thù của bạn........ Hãy chia sẻ để chúng ta cùng rút kinh nghiệm khi gặp những tình huống như vậy và hi vọng rằng những cuộc gặp gỡ sau sẽ tốt đẹp hơn, được chứ bạn
  2. fun_lover

    fun_lover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lần gặp mặt offline đầu tiên của tui là với cô em gái của tui, bọn tui quen nhau hơn 2 năm rồi đó. Thực ra thì bọn tui cũng đã gọi điện cho nhau nhiều rồi nên thực ra chỉ có hồi hộp là không biết mặt mũi em gái mình ra sao thôi ? Thật tình hôm đó đến gặp nó là 1 hôm tui rủ nó xem tui thi đấu bóng rổ tại trường KTrúc, nó làm tui hãnh diện quá vì tui thì xấu xí, đen xì ... nhiều thứ khác xấu nữa, còn nó thì bé bé ,xinh xinh , nói chung là rất đáng yêu và dễ thương. Tui chẳng cần chuẩn bị gì về tinh thần bởi vì đối với tui nó đã là cô em gái bé bỏng từ lâu rồi, bọn tui có vô cùng nhiều điểm giống nhau nên dễ chơi với nhau. Nhưng thật đáng tiếc là hôm đó nó đi xem thì đội tui lại thất bại, dù không thành công trong trận đấunhưng dù sao thì tui cũng biết em gái tui là người như thế nào và bây giờ anh em tui chơi rất thân , nó còn đang là thần tượng của tui về học tập (nó học giỏi khủng) và nó cũng là người mà tui nói chuyện khi có chuyện gì về chị dâu của nó. Tuy nó chẳng khuyên được gì (vì nó bé xíu à) nhưng dù sao không khuyên gì có khi lại hay !!!
    Mong các bạn cũng có những người bạn offline như cô em gái tui !!!

Chia sẻ trang này