1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỈ NIỆM VỀ MỘT NỤ HÔN

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tinhcamuadong, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhcamuadong

    tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    KỈ NIỆM VỀ MỘT NỤ HÔN

    ngày đó ,một đứa bé 11 tuổi đóng vai nàng công chúa xinh đẹp .Chàng là nhóc tì Thạch Sanh bắn rơi đại bàng cứu công chúa .Chẳng may công chúa ngất xỉu ,buộc lòng chàng phải hô hấp nhân tạo hix hix hix nụ hun đầu tiên của nàngđã bị cướp đoạt thô bạo và nàng chỉ kịp nhìn thấy vài cái răng sún chưa kịp mọc của chàng.hi` hi` bà con nào có kỉ niệm đẹp như tinhca hông xin mời chia xẻ nha (ko tính kỉ niệm với lulu hay mimi nha)
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    - Rose: Con trai ngoai quá ta, làm xấu gì xem nào...... giỏi....... thơm dì cái coi con trai......
    - Thằng nhóc (2 tuổi, mồm loe hoe được vài cái răng bé xíu): kê mỏ chụt một phát trúng tâm điểm.......
    - Rose: á á á á .........nụ hun đầu đời của tao, thằng quỷ nhỏ ......(thằng quỷ nhỏ miệng méo xệch nhìn dì ngơ ngác).......
    Chuyện là thế!!!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trên trời là trăng tròn, dưới chân là biển rì rào, gió thổi hiu hiu. Mình và nàng cùng tựa vào nhau để ôn lại những kỷ niệm đề ngày mai lại về SG. Mình nói bâng quơ: "Gì cũng cò, chỉ thiếu 1 nụ hôn"
    Thế mà... "Chụt"! Nàng hôn 1 phát vào... khoé môi, mình vẫn còn nhớ là nó có mùi thoang thoảng tương hột vì trước đó ăn bò bía. Hehe... Chuyện đã xảy ra 3 năm rồi mà nhớ hoài.
    Còn nhóc tinhca@: Con nít mà bày đặt kỷ niệm nụ hôn hử?
  4. tinhcamuadong

    tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu à?Rất tệ hại và nó đã làm cho tôi phải hối hận suốt từ đó đến giờ...........cực kỳ tệ hại
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu tiên của tôi được thực hiện vào 1 đêm trăng sáng, biển rì rào dưới chân, 2 đứa ngồi bên nhau và đang kể cho nhau nghe những gì mình đang có và sẽ có. Người ta nói: "Cái gì cũng có, chỉ thiếu 1 nụ hôn!"
    Và rồi mình mất tiêu cái nụ hôn đầu đời! Hic
  7. laoseu

    laoseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu! Không kịp phản ứng. Thụ động.... Mất...
  8. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh nói tự dưng liên tưởng đến phim "lực lượng phản ứng". Gì mà ghê vậy anh???
  9. allloveforyou

    allloveforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui nghe mấy you kể mà phát thèm,tui 24 tuổi đầu rùi mà chưa kịp có nụ hun đầu đời(hic hic buồn quá chỉ mới nắm tay thôi ah mà nàng đi tuốt qua vancouver lấy chồng rùi)
    Có bé nào tình nguyện làm phát đầu tiên hong dzay,be'' tình ca ơi chịu hong hihi
  10. laoseu

    laoseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là bất ngờ đó em. Dzậy mà cũng bắt bẻ nữa, khổ ghê!

Chia sẻ trang này