1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỈ NIỆM VỀ MỘT NỤ HÔN

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tinhcamuadong, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhcamuadong

    tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Phê , có 1 chữ phê
  3. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Anh ngồi bên cạnh, quay lưng lại nhìn chiếc xe dựng sau lưng giùm anh, thế là anh đặt ngay một nụ hôn (lên gò má thôi)......... vậy mà hồi hộp muốn chết........... Lát sau anh lợi dụng hôn thêm một cái nữa. Về nhà nám gò má luôn.......... bắt đền đó
  4. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    hêhh, ngồi quán cafe, nàng ngồi kế bên canh nàng không để ý quay qua lafm cái chụt...... mất ngủ cả đêm đó.
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hùi nhỏ có nhiều người hun quá không biết có nên coi là kỷ niệm không nhỉ.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cô này tự tin thấy ớn hông?
  7. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Cậu viết thế này người ta đọc tưởng là ngay_nang_len và cậu có "vấn đề" đấy. Trong khi tớ chẳng biết cậu là ai
    Mà sao chuyện của tớ và cậu giống nhau quá hén
  8. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten... chạy xe qua cầu Sài Gòn, đang quẹo cua thì nàng thì thào: Anh ơi, anh nhìn bên phải kìa, có cái gì ấy?
    Mình tưởng thật, quay lại nhìn thì nàng làm chụt 1 cái...
    Ối giời làng nước ơi! Em phê quá làm sao đây?
  9. hatmaikhucquanhanh

    hatmaikhucquanhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mấy huynh này được hun dzậy sướng hen. Tui làm lính độc thân hổng biết bao nhiêu năm lẻ rồi mà vẫn cứ "phòng không" hoài à. Hổng biết ngày nào mới lên được phòng đôi hay phòng ba đây nữa. Nhiều lúc tủi thân quá chỉ đành biết ca bài ca con cá này thôi: "Xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi, đến với tôi hãy đến với tôi, đừng yêu lính bằng lời" hay đại loại cái gì nhỉ: "Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng, tôi xin dâng vòng tay mở rộng...". Vậy hen, có người để mình hun và hun mình là sướng rồi hen, đừng phân bì nữa hen, như tui đây chỉ có mây với gió hun thôi mới đúng là thiệt thòi đó.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cha nội này sướng quá mà hổng biết! Biết bao nhiêu thằng đang muốn được như ông đó ông ơi...

Chia sẻ trang này