1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm (VN vô địch, Hải Phòng thăng hạng)

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi godfather68, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. godfather68

    godfather68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm (VN vô địch, Hải Phòng thăng hạng)

    Chắc trong diễn đàn của chúng ta đại đa phần đều mê bóng đá, và đều yêu thích đội bóng của thành phố yêu thương.
    Các thế hệ 7x, 8x thì là Công An Hải Phòng hoặc đội bóng Cảng Hải Phòng, còn nửa sau 8x và 9x thì là M.Hải Phòng. Mai Việt Nam đá rồi tự nhiên hôm nay nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa hẹn hò nhau đi xem CA Hải Phòng đá cùng các bạn C3, vui thật.

    trích một đoạn từ blog

    http://blog.360.yahoo.com/blog-WQfQFg4laa9_QybvvROQo0ikGU92TG0K?l=21&u=25&mx=29&lmt=5
    Tình yêu đội bóng quê hương.

    Cứ mỗi độ tháng Năm, thành phố lại rực sáng một màu hoa phượng đỏ, cả thành phố như tràn căng sức sống. Hải Phòng những ngày tháng Năm đep lắm, sáu năm kể từ ngày tôi xa thành phố, tôi ít khi có dịp trở lại Hải Phòng vào những ngày tháng Năm, nhưng những hình ảnh về thành phố luôn khắc sâu trong tôi. Hình ảnh áo xanh các anh các chị công nhân sau giờ tan ca đi dưới những con đường nhỏ bé rực sáng một màu hoa phượng đỏ. Hình ảnh các bạn học sinh đạp xe trên đường trên giỏ xe là những cành hoa phượng, những cành hoa của tình bạn của nhũng kỉ niệm thời học sinh trong sáng. Hình ảnh nhũng cánh hoa phượng nhẹ nhàng rơi.....

    Hôm khác viết về Hải Phòng, hôm nay chỉ viết về bóng đá thôi.

    Và cũng như hoa phượng, bóng đá Hải Phòng mang tư duy hoa phượng đỏ "cháy hết mình" rồi... nhẹ nhàng rơi. Đội bóng như hoa phượng "cháy hết mình" để thiêu các đội bóng mạnh và cũng "nhẹ nhàng rơi" khi thua các đội bóng yếu.

    Kỉ niệm Cấp 3.

    Nhớ lại hồi C3 thấy vui quá. Con trai lớp mình rất nhiều thằng mê bóng đá, cứ mỗi lần CA Hải phòng đá trên sân nhà là từ đầu tuần anh em trong lớp đã xôn xao, hẹn hò nhau, nhịn ăn sáng, hạn chế tranh cãi với các bạn nữ (giữ giọng) để cuối tuần hết mình cho đội bóng con cưng Công An Hải Phòng. Và hôm sau đến lớp bị điểm kém khi chú nào đen đủi bị gọi lên bảng trả bài, giọng thì khàn đặc ?oEm thưa cô em bị viêm họng, cô cho em nợ?, không ức bằng khi về chỗ lại được các bạn gái an ủi ?oBạn đi xem người ta đá bóng mà cũng ốm à ????

    Không phải trận nào CAHP cũng đã vào cuối tuần, có những trận đã vào giữa tuần, lại phải cup cua, không như đại học thích nghỉ thì nghỉ, cup cua hồi C3 ban căng lắm, lơ mơ là thứ hai được vinh dự đứng chào cờ ngay. May quá, mình học cùng với con cô giáo chủ nhiệm, anh em gọi nó là ?ocậu giời?, và thật tuyệt vời ?ocậu giời? lại rất máu bóng đá, mà ?ocậu giời? đã trốn học đi xem bóng đá thì anh em còn ngại gì nữa. Khổ nhất là mỗi lần ?ocậu giời? mệt, anh em lại phải xúm vào chăm sóc, không phụ công anh em, anh em chưa bị mất trận cầu nào.

    Sân Lạch Tray

    Thánh địa Lạch Tray vui như ngày hội, kèn trống pháo sáng tưng bừng. Có hai khán đài A và B, khán đài A có mái che, khán đài B từ 2hpm ?" 5hpm nóng như sa mạc (3h mới đá nhung phải đến từ 1h30). Suất hồi C3 cả tụi chỉ ngồi khán đài B, một phần vì giá vé giẻ, nhưng quan trọng hơn ngồi khán đài B mới máu lửa, kèn trống cờ quạt dồn hết ở khán đài này, ngồi khán đài B bạn có thể hò hét tùy thích, ngồi khán đài A hơi ngại mấy chú mấy bác mặc comple. Nhưng có một thiệt thòi khán đài B không có con gái, mấy em tiểu thư toàn ngồi hết khán đài A, đời nào các em chịu ngồi khán đài B nóng bức, xung quanh toàn mấy thằng cởi trần, phát ngôn bừa bãi như mấy thằng Holigan, nhưng cũng tiếc cho các em ngồi đó thì vui gì xung quanh toàn các chú các bác, thi thoảng có pha bóng hay pha ghi bàn mới đứng dậy vỗ tay.

    Cảm xúc trên sân.


    Mỗi lần đến sân xem đội nhà thi đấu là hạnh phúc lắm. Ngồi trên sân giữa nhứng người dân đất cảng hòa mình với mọi nguời, cùng nhảy múa, hân hoan vui sướng khi đội nhà thắng lợi. Lo âu lặng người, buồn bã khi đội nhà thất bại. Chán nản căm giận khi đội bóng và một số cầu thủ bán độ, những lúc như vậy là buồn nhất, có những lúc cả bọn bảo nhau sẽ không bao đi xem nữa. Nhưng đã yêu thì làm sao bỏ được, chỉ cần đội bóng và cầu thủ sửa sai, là trận sau cả bọn lại có mặt đầy đủ. Thành tích của đội bóng Hải Phòng nghèo nàn lắm chỉ có mỗi Cup Quốc Gia năm 1996, mùa giải này thì đang đứng áp chót, nhưng không vì thế mà tôi thất vọng, chỉ hơi buồn thôi. Chúng tôi hy vọng rồi mai đây có thể mấy năm nữa đội bóng sẽ khởi sắc sẽ đat được những thành tích cao hơn. Chỉ cần đội bóng có quyết tâm, các cổ động viên Hải Phòng sẽ luôn ở bên đội bóng

    Mai chúc cho VN thắng Quatar
  2. godfather68

    godfather68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. son_kirkhammet

    son_kirkhammet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nhìn 2 cái mẹt của ông Khanh lùn với ông Triều chó phản cảm quá, mặt thì to phèn phẹt ra mà lại zoom sát thế :D, ặc ặc
  4. godfather68

    godfather68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó không mang máy ảnh, tự chụp mình chụp cho mình bằng di động thì thế thôi.
  5. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thằng Khanh béo phết nhờ, giống tao, mẹ, 80kg mới kinh, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ vì : không yêu ai, ăn bổ...... mà ra, hic hic
  6. hyperman

    hyperman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    @son_kirkhammet: Sơn ơi, cái mặt mày thì ngon lắm đấy.
    @thanhdqu: Thanh ơi, cái thằng Triều toàn bốc phét, có biết cái sân vận động là gì đâu nhỉ. Hôm nọ được tao dẫn đến sân, xem xong về sướng âm ỉ. Hôm nay đá với Quata, cũng thích đi xem nhưng tao cho ở nhà.
  7. godfather68

    godfather68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hi Son_KikiDog, trời ơi hai năm rồi không gặp ấy nhỉ, bây giờ mới nhận ra người quen, có phải là bạn Sơn cao đẹp trai, uống rượu như nước lã, trước học A3, rồi học Tin6 K45 Cntt Bách Khoa không. Hôm nay bạn đang vui lên cho Sơn một cơ hội, là xin lỗi vì đã xúc phạm godfather. Cho suy nghĩ hết đêm nay nếu không thì mai sẽ báo tử cho chú.
    Nếu đúng thì vào confirm lại, còn sợ rồi thi anh tha cho.
    Thằng Khanh điêu vừa thôi. Cứ hai phút là nó lại quay sang hỏi tên tao từng cầu thủ. Trả lời khản cả cổ, lại còn phải giảng cho nó thế nào là việt vị, mới buồn chứ.
  8. son_kirkhammet

    son_kirkhammet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ là Sơn, cao 1m81 trước học A3, lên đại học thì học CNTT Tin 6 K45 ĐH BK đây
    Tớ xúc phạm gì bạn godfather đâu nhẩy, á à. . . thế hoá ra godfather là bạn Hải Triều lớp Tin 6 rồi, mẹ, giờ mới nhận ra, hô hô, vui vãi đ..í
    Xin lỗi bạn Triều nhá, cái chữ chó ấy là tớ nghe thằng Vinh bầu nó nói, không biết thằng béo ấy giờ thế nào nhỉ :D
  9. son_kirkhammet

    son_kirkhammet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi cũng không gặp lại các bạn Tin 6, khổ, nhiều việc quá, chả có thời gian đâu, giờ thì đỡ hơn rồi, hôm nào gặp nhau nhậu nhẹt cái bạn Triều nhở
  10. son_kirkhammet

    son_kirkhammet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    A, a, hóa ra hyperman là thằng Khanh lùn, lâu lắm rồi không gặp nhở, mày làm ở đâu rồi, cả bạn Triều chó nữa ?

Chia sẻ trang này