1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm với VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Memory_Of_Winter, 23/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm với VIMARU

    Bất cứ ai cũng có những kỉ niệm cho riêng mình, vui có, buồn có, cay đắng có mà hạnh phúc cũng có với trường Hàng Hải, như chuyện thi cử này, chuyện ở KTX này v.v... Hãy chia sẻ những kỉ niệm đó của các bạn, tại đây.
    Mình kể đầu tiên: hồi đó xuống HP chơi với 1 người bạn, mình cũng hay vào KTX chơi với bạn bè ở HN nên cứ nghĩ KTX trường HH cũng dễ dàng như ở trên này thôi. Thế là đến nơi mình xăm xăm bước lên cầu thang. Nhưng mà bỗng nghe có tiếng gọi giật lại từ fía sau... Sau đó là 1 màn hỏi han :Em tìm ai? Ở fòng nào? Lần sau ko đc tự ý đi lên mà fải nhờ cô gọi giúp. Đó là quy định rùi...". Ngượng wá ko để đâu cho hết, giá như lúc đó có cái hố chắc mình cũng chui xuống cho đỡ ngượng mất.
    Trước đó mình xuống HH chơi vào đúng ngày thành lập trường, năm vừa rùi í. Hehe con trai HH nhìu người cao ráo đẹp giai phết. Thế này mà đi biển hết thì ... tiếc wá
  2. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    đúng là bó tay...lâu lâu không vào box thấy box mình đúng là có thể xoá sổ được rồi
  3. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    đúng là bó tay...lâu lâu không vào box thấy box mình đúng là có thể xoá sổ được rồi
  4. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Mình chỉ thích nhất lần cắm trại ở VIMARU...hay ho thiệt đấy...còn nói về việc vào chơi ktx thì có đúng 1 lần ngu dại mò vào ktx nam 1mình may mà k0 sao...ặc ặc
    To 1 ai đó...k0 nên thừa tiền online làm loãng chủ đề người khác...
  5. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Mình chỉ thích nhất lần cắm trại ở VIMARU...hay ho thiệt đấy...còn nói về việc vào chơi ktx thì có đúng 1 lần ngu dại mò vào ktx nam 1mình may mà k0 sao...ặc ặc
    To 1 ai đó...k0 nên thừa tiền online làm loãng chủ đề người khác...
  6. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    hix ! hix !!!con trai Hh ah ? theo đúng lời dân HH vạch áo cho người xem lưng như thế này : " đừng dại mà chơi với bọn máy , lái , chúng nó... ghẻ hết đấy , bên ngoài là nguỵ trang thôi "
    còn thầy cô khoa công trình cảnh báo trước :"con trai HH lấy vợ , vợ thì là vợ mình đấy nhưng con là con người ta .."
    Đấy là họ tự bảo với nhau ,tự nói về nhau chứ chả phải người ngoài nói , ko biết % chính xác là bao nhiêu ?
  7. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    hix ! hix !!!con trai Hh ah ? theo đúng lời dân HH vạch áo cho người xem lưng như thế này : " đừng dại mà chơi với bọn máy , lái , chúng nó... ghẻ hết đấy , bên ngoài là nguỵ trang thôi "
    còn thầy cô khoa công trình cảnh báo trước :"con trai HH lấy vợ , vợ thì là vợ mình đấy nhưng con là con người ta .."
    Đấy là họ tự bảo với nhau ,tự nói về nhau chứ chả phải người ngoài nói , ko biết % chính xác là bao nhiêu ?
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi đi học, 30% ly do chính trong công tác nghỉ học cũng là do mấy cha quản sinh đáng ghét , hic.
    Sau đây xin trích 1 đoạn hôij thoại, 100% sự thật ....
    CDYT: Dạ, cháu chào bác ạ!
    Quản sinh: Tóc cậu dài quá đấy, về cắt tóc đi nhé.
    CDYT: Dạ, cháu mới cắt tóc hôm qua mà, bác nhìn lại xem ạ, tóc thế này làm gì mà dài ạ !
    Sau khi nhìn kỹ lại, hắn ko có ý kiến gì thêm, bèn nhìn xuống phía dưới ....
    Quản sinh: Cậu mặc quần thế này ko được, cậu học mấy năm rồi mà ko nắm rõ qui chế nhà trường hả ?
    CDYT: Dạ, thưa bác, quần cháu có gì là sai so với qui chế đâu ạ, nó là quần kẻ mà bác, có phải quần bò hay quần ca ki đâu ạ !
    Quản sinh : Cũng ko được..
    CDYT: ( nghĩ thầm ) Ông này dở hơi à, cáu lắm rồi đấy ...
    Sau đó, hắn lại nhìn lên trên 1 lần nữa ...
    Quản sinh : À, cậu nhuộm tóc hả ?
    CDYT: Dạ, tóc cháu nhuộm từ Tết năm trước mà ....
    Quản sinh : Thôi, ko trình bày nhiều, cậu tên gì v.v....
    Bây giờ á, thèng nào mà láo với cậu, cậu bin luôn, nhưng năm tháng qua cũng quá đủ với cậu rồi
  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi đi học, 30% ly do chính trong công tác nghỉ học cũng là do mấy cha quản sinh đáng ghét , hic.
    Sau đây xin trích 1 đoạn hôij thoại, 100% sự thật ....
    CDYT: Dạ, cháu chào bác ạ!
    Quản sinh: Tóc cậu dài quá đấy, về cắt tóc đi nhé.
    CDYT: Dạ, cháu mới cắt tóc hôm qua mà, bác nhìn lại xem ạ, tóc thế này làm gì mà dài ạ !
    Sau khi nhìn kỹ lại, hắn ko có ý kiến gì thêm, bèn nhìn xuống phía dưới ....
    Quản sinh: Cậu mặc quần thế này ko được, cậu học mấy năm rồi mà ko nắm rõ qui chế nhà trường hả ?
    CDYT: Dạ, thưa bác, quần cháu có gì là sai so với qui chế đâu ạ, nó là quần kẻ mà bác, có phải quần bò hay quần ca ki đâu ạ !
    Quản sinh : Cũng ko được..
    CDYT: ( nghĩ thầm ) Ông này dở hơi à, cáu lắm rồi đấy ...
    Sau đó, hắn lại nhìn lên trên 1 lần nữa ...
    Quản sinh : À, cậu nhuộm tóc hả ?
    CDYT: Dạ, tóc cháu nhuộm từ Tết năm trước mà ....
    Quản sinh : Thôi, ko trình bày nhiều, cậu tên gì v.v....
    Bây giờ á, thèng nào mà láo với cậu, cậu bin luôn, nhưng năm tháng qua cũng quá đủ với cậu rồi
  10. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mình có cậu bạn học khoa Điện. Hehe, dễ thương kinh khủng
    Anh người iu cũ của mình thì học khoa Máy, hí hí thảo nào chẳng thấy bao giờ mặc quần bò, hóa ra cũng vì nội quy ko cho fép, hix hix... Mình đến HH chỉ thấy thích vì nhìu cây xanh wá, chả bù cho trường mình hồi xưa, bé xíu, xấu hoắc lại cóc có cây gì cả, lác đác vài cây bé tin hin mùa hè nhìn thấy nóng thêm
    Lên KTX nam thì ôi thôi chưa thấy nơi nào mà điều kiện sống lại thiếu thốn như thế, thương wá

Chia sẻ trang này