1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm với VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Memory_Of_Winter, 23/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VX1012

    VX1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải dân HH nhưng cũng có khá nhiều kỉ niệm với ngôi trường này,đặc biệt là với con trai HH .Thời cấp 3 nhà tớ gần trường HH nên có nhiều bạn là các anh,chị sinh viên trong trường,tớ thấy nhìn chung họ khá vui tính,thông minh,các anh trai cũng hơi hơi đẹp zai và...đặc biệt tệ bạc với môn tiếng Anh!Tuy là dân kĩ thuật nhưng romantic phết!Tớ vẫn giữ nguyên tập thơ của một anh chàng học khoa thiết kế thân tàu thủy tặng,hic hic...giờ đây mỗi lần đọc lại tớ ko khỏi "bồi hồi xúc động" với khả năng viết sai chính tả hoành tráng của chàng...Bây giờ lâu lâu mới có dịp đi ngang qua ĐH HH,vẫn hình ảnh ấy,vẫn màu áo trắng đồng phục ấy,chỉ khác rằng hình ảnh về những "người xưa ấy" chỉ còn trong kí ức...
  2. hoacomay_83

    hoacomay_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm với VIMARU thì nhiều lắm, vui nhất là những lần cắm trại, mình thích nhất là hội chợ ẩm thực, được ăn là điều thú vị nhất, các bác có như em không?
  3. lanhngo_CNT42

    lanhngo_CNT42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi thấy các bạn kể về kỷ niệm của mình tớ thấy nhớ trường và nhớ lớp ghê lắm, ra trường rồi nhưng mình vẫn không bao giờ quên được những kỷ niệm ngày xưa. Hồi đó mình đang học năm thứ nhất, trong một lần học chính trị, mặc dù là đứa con gái hiền và ngoan nhất lớp ( đó là lời của quản sinh đó nha_ chứ không lại bảo tớ tự khen mình thì chết) nhưng mình cũng không thể ngồi yên được, may mà có mấy quyển báo đi đọc. Nhưng cuối cùng thì báo cũng hết biết làm sao đây, mình rủ Ngân cùng trốn học chính trị, trời ơi, bao nhiêu tai họa nảy sinh từ đấy. Ngày hôm đó mình bước chân trái ra đường hay sao mà đen thế. Nhìn các anh chị ra về đủng đỉnh mình chạy theo luôn, nghe tiếng xe máy phía sau, mình tưởng ai đó thôi, vẫn bình tĩnh và còn tự hào vì thành tích trốn học của mình. Nhưng thôi rồi, cuộc đời bước sang trang sử vẻ vang, chú Cường quản sinh đang phóng xe đuổi theo hai đứa mình, cuống cuồng chạy bán sống bán chết, mình tắt ngang sân bóng vì nghĩ là có cỏ chú sẽ giảm tốc độ, nhưng mình nhầm, dép đứt phăng, hai đứa cùng ngã, nhưng vẫn cố chạy. Thú thật với các bạn mình chưa thấy ai ngoan cố như chú, chết cũng không tha. Cuối cùng thí cái gì đến sẽ đến, bọn mình nhanh chóng bị tóm cổ.
    c.Cuong: Hai cô tại sao bỏ học?
    Tui: Dạ cháu đau bụng quá
    c.Cuong: Giả vờ khéo thật, không qua mắt tôi đâu, thế sao bỏ chạy?
    Tui: Cháu không chạy thì đau bụng chết mất!
    c.Cuong: Thôi không nói nhiều nữa, thẻ sinh viên đâu?
    Tui:Dạ đây ạ (mặt méo xệch)
    Và thế là tui bị lên cờ, kỳ học bổng đầu tiên của đời sinh viên tan theo mấy khói, thiệt là oan nghiệt.
    Thế đó, kỷ niệm thời sinh viên nông nổi nhưng thật hay và tui coi đó là một kỳ tích của mình. Cho đến bây giờ ra trường rùi mà những kỷ niệm đó không thể nào quên, mỗi lần gặp chú CƯỜNG tui không khỏi bùi ngùi xúc động, chúng tôi cười không ta tiếng, tui nhớ nhất chú CƯỜNG quản sinh đấy các bạn ạ!
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cái này là P3 - 2B - C1 (phòng 3 tầng 2B nhà C1)
    [​IMG]
  5. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    MÌNH NHÌN BỨC ẢNH ĐÓ MÀ KHÔNG THẤY AI QUEN CẢ , KHÔNG BIẾT KHOÁ NÀO VẬY ???????????????????
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Chịp chịp. Khoá này bây giờ già mốc đầu rồi. Ko bít là fải.
  7. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Xời!
    Tiểu muội này sùng mấy thằng SV "hạng hai" ghê!
    Không ở trong chăn thì biết quái trong chăn có cái gì.
    Đá bóng thì chuyên đời chơi trò khủng bố, hằm hè đe doạ đối phương, đứng ngoài sân mặt đằng đằng sát khí, sẵn sàng nhảy vào xé nát địch thủ ra từng mảnh, thậm chí sẵn sàng rút thẻ đuổi cầu thủ áo đen ra ngoài.
    Học thì "chuối" nhất Bộ ĐH, chỉ được cái là thi Olympic năm nào cũng có giải... (chẳng hiểu vì sao). Tiếng Anh thì nói cứ như là kiểu "nói tiếng Lào ra tiếng Ý", khốn khổ cái CLB nói tiếng Anh cứ re-open rồi lại off, rồi lại re-open, không biết bao nhiêu lần... vậy mà đi nước ngoài vẫn cứ hót hay ra phết (cũng chẳng hiểu nổi nữa).
    Cờ bạc thì cũng chẳng kém, chẳng biết nhà VX1012 có gần KTX không, nếu gần thì phải biết dân SV của trường này nổi tiếng trong trò chơi sóc đĩa, xoè quạt, hoặc là tá lả 8 cây...
    Đi học thì không bao giờ đi đủ, lớp nào cũng trốn học trốn tiết, đặc biệt là mấy ngành nhúng nước, hỏi làm sao lại trốn tiết thì lại "cá chê" các thầy dạy chán quá lên lớp cũng ngủ gật vậy ở nhà ngủ ngon hơn. Đến kì thi thì rụng như sung, thi lại đông như xem hội. Các thầy sợ phải chấm thi lại, năm nào cũng phải sửa đề cho dễ hơn, ấy vậy mà năm sau lại đông hơn năm trước. Một nghịch lý ở đây: điểm thi đầu vào năm sau cao hơn năm trước, nhưng số SV thi lại thì cũng năm sau nhiều hơn năm trước, pótoànthân.cơm.canh.cháo.phở
    Lại còn chuyện đồng phục nữa chứ, huynh ghét nhất là mặc đồng phục, nhìn vào thằng nào cũng giống thằng nào, chẳng có cá tính gì cả. Đã thế lại còn mầu trắng gắn thêm cái tem, hồi còn là SV mấy lần đi chơi cùng đám bạn, quên không thay đồng phục ra, bị mấy đứa bạn gái trêu là đồng phục thì xấu lù lại còn gắn tem "nước mắm cát hải"... thế là tự dưng bị mất điểm so với mấy thằng khác, thế có đau sờ cau không chứ lỵ...
  8. connho_hayquen

    connho_hayquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến wơ cặp rồi, nhớ mấy cái quán nước trước cổng trường mình,sinh viên nhà ta mà ngồi xem đá bón ở đó thì lì lợm luôn, mà ở đó xem có không khí thật đấy
  9. NGOI_SAO_BANGUS

    NGOI_SAO_BANGUS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    486
    Lâu ko dạo qua diễn đàn thấy dạo này tụi trẻ ngông wá,nói năng chẳng có tí suy nghĩ gì cả-----> chán
  10. lanhngo_CNT42

    lanhngo_CNT42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hổng bit anh tinhbien911 có trong ảnh đó không, toàn người đẹp trai ra phết, phải công nhận dân "nhúng nước'' nhiều người đẹp trai ghê, hic

Chia sẻ trang này