1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm với VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Memory_Of_Winter, 23/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. orangewhirlwind

    orangewhirlwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc kỷ niệm của mọi người thấy hay hay nên post cho mọi người đọc cái kỷ niệm HOÀNH TRÁNG của mình.
    Hồi đó là đầu năm thứ hai mình được phân công trực chiến ở KTX gần bể bơi. Đang ngồi trực phía trong khu huấn luyện thuyền viên thì nghe tin mấy thằng bạn chúng nó vừa vào bể bới tắm sướng lắm. Trời thì đang nóng nực thế mà được vào bể bơi tắm thì còn gì bằng. Thế là mình cùng 3 thằng bạn nữa quyết định đột nhập bể bơi. Cảm giác thật là khoan khái, mát mẻ khi được ngâm mình trong dòng nước mát vào một buổi tối mùa hè nóng nực.Cả 4 thằng đang sung sướng với cảm giác TẮM TIÊN đó thì bỗng nghe thấy tiếng người :"Ai đó". Chưa kịp nghe hết câu mình và một thằng nữa nhảy tót lên và nhanh chóng mặc quần rồi chạy thục mạng về phía sau bể bơi (Trong khi đó 2 thằng kia sau khi bình tĩnh lại chúng nó nhận ra đó là giọng thằng bạn trực chiến cùng trêu, thế là chúng no ung dung ra ngoài). Còn mình và thằng nữa trong 1 phút hoảng loạn cứ thế cắm đầu chạy về phía sau và đâu có ngờ rằng tiếng động ầm ầm khi chạy trên nắp bê tông của mấy cái cống đã làm cho 2 anh bảo vệ bể bơi thức giấc. Hai thằng chạy một vòng ra đến khu thay đồ và nấp vào mấy bụi cây. Đang ngồi nấp thì thấy bóng 2 anh bảo vệ cầm 2 thanh gỗ to đùng đang lùng sục xem thằng nào xâm nhập trái phép. 2 anh bảo vệ vừa thấy bóng 2 thằng mình sau mấy cái cây liền nhanh chóng đuổi theo. Không kịp suy nghĩ mình và thằng bạn chạy thục mạng, nhẩy thoắt lên khu vực khởi động ở phía trước rùi nhanh chóng lao ra phía hàng rào (gần với nhà thi đấu). Không hiểu sao lúc đó 2 thằng leo trèo giỏi thế, chỉ có mỗi một lần nhảy mà thoát cái đã bay qua rào. Vừa ra khỏi rào mình chạy thục mạng ra hướng cửa KTX (Hồi đó KTX còn đi đường cạnh trường DLHH) và nấp vào sau cái chòi gác, còn thằng bạn mình chạy theo hướng cổng xây dựng. Mình chạy ra đến cổng thì thấy thằng bạn cùng lớp đang ngồi canh, vừa chạy, vừa tìm chổ nấp, vừa nói không ra hơi. Với mỗi một cái quần đùi trên người mình cứ thế nấp sau cái chòi đó khoảng 10 phút, vừa thở vừa nhờ thằng bạn vào lấy quần áo và thám thính tình hình hộ. Sau khi nhận được tin là mọi chuyên đã qua mình mới hoàng hồn mặc quần áo và trở lại vị trí trực chiến. Đến lúc đó mình mới biết thằng bạn mình trên đường chạy ra công xây dựng thì bị tóm nhưng may mà không bị ăn đòn vì nó cũng nói nó là sinh viên trực chiến. HÚ HỒN.
    Sau đó về tế cho cái chơi đểu anh em một trận. PHải nói là nhớ mãi đến già và đến bây giờ vẫn không thể giải thích được tại sao lúc đó mình lại leo rào giỏi và chạy nhanh đến vậy.
  2. m_muop

    m_muop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    nhớ nhất là ngày nhập trường
    đi từ khu hiệu bộ đến khu kí túc C1
    mang theo bao nhiêu đồ đạc và ước mơ
    để rồi học đc 2/3 năm thứ nhất lại mang theo từng ấy ra khỏi cổng kí túc
    thấm thoát đến bây giờ cũng 2 năm rồi
    nhớ mãin hững ngày trèo tường chạy trốn bảo vệ như chạy giặc
    một lần bị 5 bác bảo vệ quây anh em bị tóm hết thề mà mình vẫn thoát vì chịu khó đứng trong wc để chịu một đàn muỗi đốt cho gần chết
    Mình còn nổi tiếng cái khoản thương thuyết với bảo vệ để đc ra ngoài đi ăn đêm. xem bóng đá rồi chè chén
    Mình còn đc cái danh Vua Ngủ và Vua Thức Đêm
    chỉ 2/3 năm học thồi mà kỉ niệm kể kô biết đên bao giờ cho hết
    Là một Rock Fan cái đáng tiếc nhất đến bây giờ là chưa từng hòa mình vào không khí rock fan hp và chứa đc xem anh em HH hát Rock
  3. m_muop

    m_muop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    định đi ngủ nhưng lại nhớ đến anh em ĐKT_44_ĐH1
    Hiếu heo , Hưng bớp , Hà lợn ,Lạp kotex , Anh Dũng,Khang vọ. Anh cú. .......
    Nhỡ mãi Phòng 3 tầng 2b nhà C1
    buồn ngủ quá rồi hôm nào vào viết tiếp
    5h22''am ngày15_6_2006
  4. Biss

    Biss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bác này học ĐKT 44_Đh1 à .Lớp đó thì em ít quen .Chơi nhiều với ĐKT44_ĐH3 ,ĐKT44_ĐH4 hơn .Giờ bác còn học khoá 44 không hay thôi rồi .
  5. degiocuondi123

    degiocuondi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cái thằng mà giơ hai tăy chữ V kia có phải là Tuấn ... còn đứa áo măy ô giơ nắm đấm có phải là Thế Anh và sau Thế Anh là Khá gái hả........... Ôi trời ơi, làng nước ôi, tôi nhớ các ông quá, các ông lang bạt ở phương trời nào rồi, trời ơi, nhớ quá bao nhiêu là kỷ niệm, đã ai lấy vợ chưa, tôi vẫn nhớ nhưng cô bé ngằy xưa của các ông, cái nhà trọ ở Cát bi, bao nhiêu kỷ niệm..........................
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đụng hàng rồi,cũng cái phòng này nhưng là trước 4 năm
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ai mà lại biết rõ thế này,biết từng thằng lại biết cả cái nhà trọ Cát Bi nữa,cho biết đích danh để nhận ra nhau cái nào,mấy thằng trong ảnh mới gặp nhau mấy hôm trước đây,nhiều thông tin lắm
  8. degiocuondi123

    degiocuondi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Ai mà lại biết rõ thế này,biết từng thằng lại biết cả cái nhà trọ Cát Bi nữa,cho biết đích danh để nhận ra nhau cái nào,mấy thằng trong ảnh mới gặp nhau mấy hôm trước đây,nhiều thông tin lắm
    [/quote]
    Cái đứa đã từng nói một câu rằng, đến lúc các ông có bồ là tự khắc mỗi đứa một nơi chứ không còn tụ tập như thế nằy........... và đúng như thế thật
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, hôm nay mới vào coi ở đây được,Y... dại đây mà,thế nào,vẫn ở bên Phà Rừng à,lâu lắm rồi không gặp bà,độ nì còn đi bơi đi biếc đều chứ hở....Mà cái vụ đi thi học sinh thanh lịch của bà là hơi bị ấn tượng đấy nhá cúc cù cu cu trái đất tròn như quả mít
  10. degiocuondi123

    degiocuondi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi lịch sự không lôi tuột cái biệt hiệu ngằy đi học của ông ra mà ông nỡ gọi tôi như thế hả Hí hí, tôi mà gọi chắc các em gái VIMARU bịt mũi chặy sạch, mất toi cái hình ảnh thần tượng ông xây dựng bấy lâu trong lòng các em
    Trái đất tròn như quả mít thật, vào đây thấy cái mặt ông ở khắp nơi, ghê quá. Ông dạo nằy thế nào rồi, cô bé cũng dễ thương ghê hén. bao h tôi được ăn bánh kẹo. Mà suỵt chuyện nằy phải nói riêng chứ nhỉ, ha ha ha.......

Chia sẻ trang này