1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm với VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Memory_Of_Winter, 23/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thích chết à con dĩn kia,bớ làng nước có ai nghe kể chuyện đi thi thanh lịch của thí sinh Y dại kô? là lá la tha cho bà ế sưng ế xỉa lên nên mới không nói nữa đấy nhé, add nick Y! của tôi vào đi tinhbien1119, hơi ngược so với nick nầy một chút, add đi nhé xem dạo này độ dại tăng lên đến đâu rồi, nọ gặp thằng Bô Ban đang học ở Đăng Kiểm đấy,có khi mấy hôm nữa xuống HP chơi một phát
  2. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái mặt Tuấn tibi hài vật
  3. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Hè thật rồi mà sao chẳng có gì chơi nhỉ
    Được marco_vanbasten sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 06/07/2006
  4. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Tết đến, mọi người cũng chuẩn bị về ăn tết hết, KTX chắc vắng lắm nhỉ...
    Up cái này lên, mọi người cùng nói về những kỷ niệm của mình với trường nào...
    mình thì nhớ cái đoạn trực chiến, ko ngủ đc vì ... muỗi quá hehe. Lại nhớ lớp có thằng Hưng ở HP, trực chiến - cu cậu vác nguyên bộ lịch sử VN các triều đại đọc, mình đến - cu cậu đc dịp giảng giải cho nghe từ ... híc, lúc đó mệt lắm roài, chỉ muốn đc nghỉ thôi ...
    Lại nhớ học toán, (cô Hương thì phải) cô giáo bảo: ai qua đc tôi thì đi thi chắc chắn sẽ qua, híc, vậy mà cả lớp vẫn tạch như thường hehe, vui ghê...
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  6. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
  7. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    đúng là con người là yếu tố hàng đầu để phát triển tri thức và đất nước, nhưng các em đang được sống trong cái phòng mà chị thấy nó không hơn cái ổ chuột của dân vô gia cư chỗ chị đang ở. Ngoài bãi rác đầu khu nhà, người ta vứt đi nào đệm, bàn ghế giường tủ, ti vi, tủ lạnh... toàn những thứ sạch sẽ, mới cóng, giá như nhặt được cho mấy cậu ở đây thì hạnh phúc biết bao. Từ hồi đi đến giờ, đống rác họ vứt đi cũng đủ trang bị cho 15 phòng rồi, nghĩ nhìn ảnh mấy em ở ký túc xá mà rơi cả nước........nhà vệ sinh thì hôi hám bẩn thỉu, không hỉu là con người được đào tạo như thế thì liệu sau này có thể khá hơn được không, vì lúc nào cũng bị ám ảnh bởi cái khu ổ chuột dột nát với cái toilét hôi rình từ dưới chân cầu thang.
  8. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    ngưỡng mộ thay cho cái bãi rác chỗ bà chị
    và cảm động thay cái suy nghĩ chị viết ra...
    Em gần như hoàn toàn đồng ý với chị gái...
    chỉ có vài điều thắc mắc...
    mọi thứ tuyệt vời khác đều ko làm tụi... nó để mắt tới bằng cái WC bẩn thỉu hôi hám í của bà chị ạ?
    Mà cái WC của chị nó ở khu nào đấy?... C3?
    còn cái WC của mấy Sê kia thì... hơ hơ - miễn bàn.
    khổ thân ai đó bị ám ảnh
    em thì nghĩ lại... kỉ niệm đẹp... cả cái lần bị chú Tân trường sanh tin tưởng giao cho 20 cái... xổm của Sê 2.
    em toàn phải nín 1 hơi rùi chạy vào, sau đó chạy ra ngoài hít tiếp, rùi lại chạy vào....
    còn cái vấn đề xung quanh chữ "liệu" của chị... hay quá
    lúc nào rảnh em đầu tư suy nghĩ tiếp rùi... nói sau
  9. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    sao mờ cái thằng cu này nó viết lách khó hiểu thật, nó mà là em mình kiểu gì cũng ăn vài cái tát.
  10. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Mình chả đc sống ở ktx, vào đó chơi thoai, nhưng nghe kể từ nhiều lớp đi trước (có 2 anh ăn com cùng sống ở đó mà) nói ... ghê gớm lắm hehe, nhưng mà thấy kể thì cũng vui.
    Trước học thì cả lớp cứ đá bóng là choảng với bên vỏ1, 2 lớp mà chẳng chịu nhau, hoho, vui.

Chia sẻ trang này