1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm với VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Memory_Of_Winter, 23/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    ăn nói như 1 bà lão đáng ghét
    bà chị học khoa gì, khoá nào mà gớm ghê thế nhể
  2. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    chị học khoa quản lý sinh viên để vào đây dạy dỗ những đứa trẻ như chú, thế đã đi cắt cỏ ở ký túc xá chưa. Mấy lần bị lên cờ rồi, bị rêu rao trước toàn thể con dân khoảng 5000 mạng rồi.
  3. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    nói phét.
    em mới lên cờ có dăm bẩy lần gì đó
    Cắt cỏ thì chưa
    vì đến lúc phải cắt cỏ thì... chúng nó cắt hết rồi. Em đi mua bóng điện với chả... cọ Cường xổm
  4. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Học HH có cái tiết mục xưng danh toàn trường trước cờ thế mà hay, vinh dự quá xá híhí. Mình thì chả có cái vinh dợ đó nên híc.
    Lại nhớ sn ai thì tập trung và uống, híc, sao mà ngày đó mình ko tập uống đi, để bây giờ khổ sở thế này đấy! Chuối.!
  5. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    cu ocên này lại cũng ăn nói lẩm cẩm giống cái con mèo trụi lông so much rồi. Chú đang học đóng tàu sao lại không biết kỷ niệm được xưng tên dưới cờ của Hàng hải. chú có biết là cái trường này 10 năm trước đây bẩn thỉu dơ dáy, phòng học cạnh bờ hồ toàn muỗi, trời mưa ngập lưng lớp không. Năm đầu thì trường cho ngồi phòng đẹp, càng lão làng thì càng được ngồi phòng xấu, chả có kính lão đắc thọ gì cả, hình như cái trường này có chủ trương tống sinh viên đi thật nhanh nên mới làm thế hay sao ấy. Được cái 12 năm trước, rộng rãi, đá bóng thoải mái, bơi thoải mái, chả biết giờ thế nào rồi. Còn nhớ mấy thằng trực chiến mất dạy, chúng nó lợi dụng đêm tối rình mò ký túc xá nữ, ăn cắp phụ tùng của chị em rồi đem treo lung tung lên ngọn cây, mấy thằng bị đuổi học mà vẫn chưa chừa. Được cái trực chiến là lúc nhàn cư vi bất thiện, đủ trò bầy ra, cờ bạc rượi chè trai gái, hổng có thíu cài hết, chả biết trực kiểu gì nữa
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, ai bảo là ko biết về HH nhiều? Từ cái thời khu tập thể của giáo viên còn nằm trong khu giảng đường, khu KTX nữ cũng nằm cạnh đó, từ cái hồi mà còn mấy khu tắm ở bên đó, sv nam tắm tồng ngồng ra đó hơ hơ, từ cái hồi mà mấy cái phòng học còn là nhà A4 lụp xụp ... (tại hay vào đó đá bóng với nhau, đánh cầu lông với mấy chú khoa máy ở trong đó, rồi buồn thì xem mấy chú khoa điện đánh bóng chuyền, rồi cũng học đòi, tụi sv với nhau mua bóng về căng đánh hơ hơ...) Nói chung là túa lua. Mình cũng có vinh dự đc ngồi trên mấy cái phòng học mới 1 thời gian hehe, rồi biến . Còn bảo trường HH bẩn thỉu - thì xin lỗi, ngay từ ban đầu có trường nào đc sạch đâu hơ hơ, ngày xưa thì có cái gì đc khang trang sạch đẹp nhỉ? Mà có thấy những thế hệ đi trước phàn nàn gì đâu? Chỉ có 1 bà cô chưa người iu nên cau có thế nào í chứ híhí Nếu bảo trường có chủ trương đuổi sv ra nhanh nên mới làm xấu thế - híc, thế thì bao công sức trường xây dựng đẹp hơn thì phí quá hỉ :P Còn chuyện trực chiến thì ... là chuyện muôn thủa rồi, thế mới là sv chứ hehe. Mình cũng từng trực chiến, mà ở khu hiệu bộ, hè, muỗi kinh lên đc, buồn kinh, chẳng có việc làm, hehe, thế nên ko có những ý nghĩ nghịch ngợm thì làm sao hết đc từng ấy thời gian cơ chứ............
  7. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm của các bác nó xa xưa cổ lỗ nhỉ ^_^
    hồi em vào là được học A4 rồi
    chỉ sang năm 2 năm 3 mới bị ỉn sang khu B học thôi... Dẫu sao vẫn được an ủi vì đ.c học gần các em Kinh tế xinh như ma, hiền như chằn...
    Đúng kiểu đồ hiếm là đồ quý, sứt mẻ đui què cũng... được chêu tất...
    Em cá là ối em gái về buôn dưa thối bán dưa chua mấy câu chiện đại loại như... "hình như anh ấy thích tao..." ặc ặc
    Nhớ cái lần trực chiến ở hồ gì nhỉ... cái hồ đằng sau C5, gần khu tập lộn cù mèo, cầu sóng í ( quên cả tên khu này... hu hu... )
    nằm trên cái ... (lại quên tên) cái mọc lên ven bờ hồ, vuông vắn, rộng rãi, sạch sẽ để lúc học an toàn, mặc áo phao rồi phi ùm xuống bơi đấy...
    ... ngắm sao, đếm muỗi... ngủ lúc nào đíu biết, chăn chiếu chùm kín đầu...
    Ko xem dự báo thời tiết. Tối hôm í mưa to. báo hại chạy té de...
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Đúng rồi. Chả hiểu sao lớp em năm đầu học bên B fòng đẹp lắm, năm 2 học fòng bé tí ở dưới tầng 1 nhà A4, năm 3, 4 thì học ở tầng 2 nhưng vẫn bé mà chỉ có 4 cái quạt treo tường ở 4 góc. Mùa hè học thì thôi rồi Lượm ơi, hôm nào cũng fải đi học sớm để tranh nhau chỗ ngồi gần quạt.
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Trực chiến sướng nhất là trực bên khu B ca 18-24. Ngắm các em tại chức đỡ buồn. Đêm lại có thể ra vào dễ dàng. Bảo vệ khu này cũng dễ tính, chắc tại khu này không có gì quan trọng cả. Có lần mình trực ở khu này, có mấy con bé không hiểu lý do gì mà về muộn, xe bị bọn trông xe dông đi mất. Nó thấy mình trực ở đấy, tưởng mình giấu cứ quay ra xin xỏ. Mấy thằng được thể quay ra trêu.
    Trực bên khu Hiệu bộ buồn hơn. Thỉnh thoảng gặp mấy thằng bảo vệ hấp, nó không cho ngủ lại còn bắt đi tuần với cắm chốt. Những lúc ấy mới biết thế nào là đêm dài.
  10. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    đêm dài lắm cái gì gì bay vo ve, thi thoảng lại sà xuống đớp phát

Chia sẻ trang này