1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm với VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Memory_Of_Winter, 23/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về trực chiến, hồi ở bên điện tàu, trực tết dúng ca giao thừa, dược hiệu trưởng( ngày đó còn là bác Sửu) mừng tuổi 10k, được ăn cỗ giao thừa có bánh keo, bánh trưng, giò, vang việt nam( kinh lắm), rượu trắng( hay nếp gì đó). ăn xong ca bọn tập trung ở cuối khu( la nha B5 bây giờ), trước ở đó có cái xưởng mộc, nhặt cành cây đốt lửa, ở đó có 1 cái xe IFA người ta gửi, trên nóc có mấy quả táo và bao thuốc(để cúng í mà).Cả lũ trèo lên lấy xuống ăn, ăn xong, lửa tàn, anh bảo vệ ra, dạy cho một bài học, doạ phạt mỗi đứa 20 điểm. Sợ xanh mặt, xấu hổ nhất là đồ cũng của người ta bị mình xơi ngay đêm giao thừa.... vẫn nhớ đêm đó lạnh thấu xương, gió không to lắm nhưng tưởng như nó vãn lách qua kẽ vải, luồn qua cơ thể, nổi hết cả da gà.
    Nhưng cuối cùng cũng không bị phạt điểm nào, may quá.
  2. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm năm nay nhân ngày thành lập trường có tổ chức hoành tráng ko mọi người, hãy viết lên nhé:)
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    ơ, thế dạo này mọi người ko còn kỷ niệm gì với trường nữa à?
  4. louiskoo241

    louiskoo241 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Có bác nào nhớ vụ mất trộm của truờng kô ( Tỷ 3 hay tỷ 7 gì gì đấy )
    Hồi còn học bên Máy đi trực chiến "để" mất hơn một tỷ ...đuợc các chú công an phường Đồng Quốc Bình mời về " uống trà đá " , hỏi cung , lăn dấu vân tay ... Kô biết vụ này khi nào mới tìm đuợc anh đạo chích nhỉ ....
  5. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Tốt đôi
    Tốt đôi
    Chỉ nhớ cái vụ mất gần chục cái ổ cứng của khoa Tin. Anh Chí(hay Trí) gì đó là thủ phạm. Anh í chuyển từ khoa kinh tế qua, học 42, có xuống học trả nợ mấy môn với mình. Mấy thầy cũng khen khá lắm, đặc biệt là Pascal!
    Nửa học kỳ sau thì ngã ngửa. Ở đời ko biết mình là ai nó khổ thế đấy.
    Lại còn chuyện có một nơi đặc biệt cho dân trực chiến ở khu hồ tập luyện í, nơi đó có nhà hàng Hường Bưởi. Một khung cửa sổ, các em tiếp viên kiêm cả tiếp khách, cái này hay lắm nhưng chỉ là giang hồ đồn đại, chưa dc mục kích bao giờ.
    còn kỷ niệm về một lần cả lớp qua tư cách môn thể dục ở cái sân chuyên ngành. Lần thi tư cách cuối là thi cái vòng lộn lớn. Phải buộc chân buộc tay vào, lấy đà mấy lựơt mới qua dc. Có đứa bạn ko may nó bị tuột tay( chắc buộc ko chặt) thế là vào viện, may mà ko sao. Thầy cũng sợ xanh mặt, thế là cả lớp qua tư cách.
    Còn nhiều chuyện
    để kể dần nhé.
  6. louiskoo241

    louiskoo241 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Vụ Hương Bưởi là có thật đấy bác .
    Đêm đó mình trực ở Khu Hiệu Bộ buồn buồn thế nào mà phóng xe ra hồ an toàn đến gần khu ấy . Thấy một thằng ở trên cây nhảy xuống . Người thì ướt nhèm ... Hoá ra cu cậu phục ở trên cây từ 10 h tối để tiện theo dõi chuyện " hay ho " ở phía bên trên ( cửa sổ của một căn phòng ) ...nhưng bị bọn nhà nghỉ biết đuọc dội nuớc và doạ mách Hiệu trưởng ( ? ) ... Ku cậu sợ quá chạy một mạch về C5 ( hình như học máy )
  7. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    HIIIIIIIIIIIIIIIIII
    Hai hôm vừa rồi đi coi thi ĐH vui vãi, còn nốt sáng mai. Hix, chưa đi tình nguyện bao giờ ko biết tình nguyện vui hơn ko nhưng mà coi thi đúng là vui thật. Sáng hôm mồng 3 đến tập huấn dặn dò thí sinh, việc đáng sợ nhất của giám thị 2 là phải thu tiền lệ phí thi, chỉ sợ nhầm. Nhưng may quá, ông thầy ông í thu hộ, lúc ông í đưa tiền cho mình để nộp lại cho cô gì thu tiền học(lệ phí của các phòng thi phải nộp lại cho cô í), ko biết thật hay thử lòng mà đưa thừa 10k. May mà tính mình chỉ hơi tham nen trả lại luôn, nhầm trăm k mới lấy chứ 10k ngại chết. À, mà khoa CNTT của bọn mình phụ trách cụm 7, thi luôn ở nhà A3-A4 trong trường. Phòng hôm đó toàn nam, mỗi một em nữ thì ko có gì nổi bật, gái HH đa số là cá sấu(!)
    Sáng nay thi toán, coi cái phòng toàn tên Lâm nhưng mà vẫn có 2 em nữ(the same as before)coi với 1 ông thầy, ông này cũng thoải mái, nhưng mà ông í nhận xét thế này: coi như là trường tổ chức thi ĐH là lỗ rồi, mỗi phòng năm nay chỉ có độ hơn 2 chục em, mỗi em 20k là có tầm 4~500k mà tiền trả cho giám thị đã hết bố nó rồi, các khoản khác là nhà trường phải bù. Nhưng mình nghĩ rồi, năm nay là tăng học phí, từ đây nhà trường "chí ít cũng là hòa, còn đâu là toàn phát" như lời bác Phạm Bằng vẫn nói.....
    Thi toán 3 tiếng đồng hồ mệt mỏi, mình còn mệt hơn thí sinh vì chúng nó tập trung vào làm ko thì ngủ, sướng chán, mình cứ phải giả vờ quan sát, thỉnh thoảng lại phải nhắc nhở mấy câu ra oai, mệt người. Có đứa bạn làm trật tự viên, nó đi ngoài cửa thấy nó dẫn em thí sinh đi đâu đó, tan thi hỏi lại thì biết là nó dẫn đi ra nhà vệ sinh.... bó tay, Nhưng mà nó chỉ dẫn ra đến cửa thôi, ko dc vào .
    Đến trưa, nộp lại các loại giấy tờ cho hội đồng xong, người ta cho xuất cơm hộp 10k, ăn bằng tầm 7k gọi cơm đĩa ngày xưa, lâu ko ăn mấy quán ngoài, ko biết còn cơm đĩa ko nữa. Ăn xong đảo qua nhà rửa mặt, hỏi thăm đứa em họ nó ở quê cũng ra thi xem tình hình thế nào rồi 1h kém lại phải đến trường.
    Buôi chiều thi Lý kinh khủng thật, mệt và buồn ngủ, đầu tiên ko có chỗ ngồi, thí sinh ngồi hết bàn, chi đứng dựa vào bàn còn đỡ buồn ngủ, đến khi giám thị hành lang họ cầm cho cái ghế, bảo kê xuống cuỗi lớp ngồi thì cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Gật gù cúng cụ mấy cái liền, ko biết đứa nào nhìn thấy ko nữa......
    Sau phải đứng lên đi lại trả vờ quan sát thì mới đỡ... cũng may thi có 90 phút nên đỡ mệt; thế mà rồi thi xong là 4h chiều, nộp lại các giấy tờ cho hội đồng, tổng kết rút kinh nghiệm xong cũng hơn 5h. Tan ở đó lại phải phi xe về Vĩnh Bảo viếng bố đứa bạn cùng lớp mới mất vì ung thư, rõ khổ.........
    mịa gần 12h rồi, sáng mai có mặt 6h đi ngủ đây. Mai kể tiếp.
  8. nanohana

    nanohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuyện đi coi thi mới đau. Học khoá 42, mà bọn lớp Vỏ 1 mới được đi còn lớp 2 thì nghỉ. ( mà lớp Vỏ 1 cũng chỉ được 20 đứa đầu tiên trong danh sách đi ). Đến khi học Cao học thầy Chủ nhiệm khoa cũng hứa " cho tụi bay đi coi thi cho đỡ thèm " thế nhưng phút chót vẫn ko đc đi vì " thi sinh năm nay giảm nên ko cần nhiều giám thị . Đời mình chắc ko có duyên với chữ " Thầy "
  9. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu vào spam cái
  10. MYOFBB

    MYOFBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm VTT42 thì nhiều vô kể
    Hôm ấy hai lớp 1 và 2 đi thi, Thầy Địch và thầy gì ấy (quên tên rồi) coi là lớp 1, lớp 2 một phòng cô Lâm và cô Phương coi. Thầy Địch bận chưa đến lớp nên cả lũ nháo nhào cười đùa chửi nhau. Cô Phương bực mình ra hỏi ai coi, mình bảo Thầy Địch, rồi cô nói là hình như thầy công tác ở an giang và hiện tai đang bay máy bay về Hp. Nghe thấy thế, mấy thằng như heo lợn, con đò nát, Tú sụn, tiến gái.....cười hơ hớ rồi không biết thằng nào nói là thầy bị tai nạn máy bay chết rồi. Cô phương nghe thấy thế bèn gọi cô Lâm ra đồng thời không quên chửi thêm " Mẹ cái bọn ********, chúng mày láo toét thế..''
    Đúng là tiên sư cái bọn lớp vỏ 1 VTT42. Toàn lũ quái vật

Chia sẻ trang này