1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm với VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Memory_Of_Winter, 23/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Kỉ niệm á? Chả có kỉ niệm gì hết. Tốt nghiệp ra trường chẳng có được cái lễ fát bằng, chẳng được mặc áo cử nhân. :((.
    Thôi. Coi như hết nợ với cái trường này.
  2. MYOFBB

    MYOFBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em xấu gái plus vô lễ học vỏ 43 à.
    Vỏ 43 hình như hiền lành hơn nhiều, không nghịch như bọn 42.
    Anh ra trường cũng không có dịp mặc áo cử nhân thậm chí bằng tốt nghiệp cũng đếch thèm lấy, vẫn ở trường.
    mà ít nhiều thì cũng có kỉ niệm chứ em. Sao em lại lạnh nhạt với nó thế. Có gì uẩn khúc, kể anh nghe cái
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Dạ, em ko học giỏi đến mức đc học ở khoa Vỏ đâu ạ.
    Với lại em mới tốt nghiệp thôi ạ.
    Uẩn khúc với cái trường này hả? Vô số. Nhiều đến mức ngồi kể cả ngày ko hết.
    Chỉ muốn sút cho 1 fát vào mấy đứa giáo vụ khoa.
  4. deaddog

    deaddog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    HE HE! KỶ NIỆM HỒI TRONG TRƯỜNG THÌ NHIỀU VÔ KỂ! NHỮNG THẰNG NÀO ĐÃ SÔNG 3 NĂM KÝ TÚC MỚI THẬT CÓ NHIỀU KỶ NIỆM.
    VẪN NHỚ NGÀY 11-9 (VỪA TRÒN 1 NĂM VỤ THÁP ĐÔI ) CÁCH ĐÂY 5 NĂM ........ ĐÓ LÀ ĐÊM TRUNG THU 2002 - GIÓ MÁT TRĂNG THANH - MỌI NGƯỜI NHƯ XÍCH LẠI GẦN NHAU HƠN.
    Oh God ! Một ngày tuyệt vời như vầy thử hỏi làm F___U_C___K gì có thằng nào muốn rúc đầu vô Kí Túc? Làm gì đây? Hồi đó Đồ Sơn 80k ,Đường bao 70k ----> đắt quá!
    Thế là mình cùng bọn lớp quyết định nhẫn nhịn đi bắn HALF LIFE ! 11 anh em (sau đây gọi là 11 SUPERMANS) xách súng đi giết nhau đến khoảng 3h sáng . Buồn ngủ + Tiền hết ------> quyết định ra về .11 thằng rồng rắn hiên ngang xông vào cổng Hiệu Bộ : -" anh cho em vào cái!"
    Anh Cường đen :
    - Chúng mày đi đâu giờ này mới về?
    11 SUPERMANS:
    - Dạ , chúng em đi sinh nhật bạn trót về muộn , anh cho chúng em vào cái!
    Anh Cường :
    - Không được , cho chúng mày nhớ lần sau phải về sớm!
    SUPERMANS : ( lầm rầm lầm rầm )
    -%&^^%#!!$
    Anh Cường :
    - Chúng mày lói cái gì? Giỏi thì vào đây mà lói?!!( anh lói ngọng - thông cảm!)
    SUPERMANS:
    -&@!$!# ^%^#^
    - **! Đ..... vào ! Mày thich thì ra đây !
    Anh Cường :
    - Chúng mày vào đây!
    SUPERMANS:
    - Mày ra đây!
    Anh Cường :
    - Chúng mày vào đây ...HU HU!
    SUPERMANS:
    - **! Mày tưởng mày là ai? Cũng chỉ là thằng bảo vệ thôi chứ là cái đ...gì!!?
    Anh Cường :
    - OA OA OA!!
    Chửi chán cả bọn kéo nhau ra cổng VOSCO ngồi trà đá bốc phét thương cho số phận thằng bảo vệ.(he he).Bỗng nhiên RẦM một tiếng , đối diện bên kia đường cửa cổng Hiệu Bộ mở toang , 3 đồng chí cưỡi trên 2 xe máy , tay cầm dùi cui ,gậy sắt hùng hổ phi ra gồm : anh Cường đen - bác Dũng quản sinh - thằng này không biết ( Mịe thấy anh im thin thít đi vào tưởng xong hoá ra anh về gọi ĐỘI!.
    Lúc đầu mình không để ý , có mấy thằng kêu : " bọn nó ra đuổi mình kìa!"
    Mịe ! Không thằng nào bảo thằng nào cả bọn chạy như chạy giặc vào trong ngõ Nam Pháp .Các anh các chú cũng không vừa rồ ga đuổi theo .Nói anh em không tin chứ cảnh đuổi bắt chẳng khác gì Film Mỹ! Vì hồi đó năm thứ nhất chưa biết nên nghĩ nó mà bắt được thì đuổi học như chơi nên thằng nào cũng chạy như chết đến đít rồi
    Sau một hồi rượt bắt mình và 3 SUPERMANS bị dồn lên tầng trên cùng khu tập thể,các chú các anh quyết đuổi tới cùng .Mình biết quả này đường cùng rồi , không lẽ nhảy xuống
    Không được , phải cố mà sống !
    Mình quyết định cùng các SUPERMANS mở đường máu! Cả bọn A LÔ SÔ liều chết xông xuống .Mình đi đầu tiên! Bác Dũng và Anh Cường đã lăm lăm tay gậy tay dùi cui đợi sẵn.Mình cùng các SUPERMAN với chiều cao trung bình 1.78m xông thẳng vào cạm bẫy
    KẾT QUẢ : Bác Dũng bắn xuống gầm cầu thang còn anh Cường rúc mặt xuống ..bùn!
    Hú vía !
    cuối cung cũng thoát !
    tb: Chúng cháu vô cùng xin lỗi Bác Dũng cùng anh Cường về chuyện này
    Còn phần 2 mới quan trọng , quyết định vận mệnh của 11 SUPERMANS , thôi đê kể sau!
  5. let5mi

    let5mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Lâu rùi mới lượn vào cái box này, đúng topic này, thấy nó vẫn còn sống
  6. HOANGDECUAMAFIA

    HOANGDECUAMAFIA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Không thèm lấy cơ à, ai mà ghê thế
  7. nanohana

    nanohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ku Mắt Ngọc không biết bác " Đốm " là bá đạo của lớp 2 à
  8. HOANGDECUAMAFIA

    HOANGDECUAMAFIA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Hóa ra là thằng Trường đốm à, thằng mất dạy
  9. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm tuyệt vời trong số các tuyệt vời của tớ là lớp tớ được vô địch bóng đá 2 năm liền của khoa Kinh tế,tuy nhiên năm nay do tuổi cao sức yếu cộng thêm với việc lười nhác của mấy cụ nên lớp đã bị loại ko thương tiếc.Dù sao được cống hiến cho truờng 2 năm vô địch đã thấy tự hào lắm ròi!He he he!
  10. MYOFBB

    MYOFBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bọn giáo vụ khoa nói chung là khốn nạn rồi. mấy thằng quản sinh cũng phò phạch nốt. chỉ giỏi ăn tiền của anh em là nhanh. Khoa vỏ + Kinh tế còn đỡ chứ mấy khoa đi biển chúng nó hành hạ anh em đến khốn khổ.
    Thì em cứ kể một chuyện xen bọn chúng nó đã làm gì em nào?
    P/S 1 : Bạn ******** kể chuyện hay, kể nốt đi để anh em còn nghe tiếp chứ. đang vui mà
    P/S 2 : Mấy thằng Vỏ 42 vào thì kể chuyện đi, không thì lượn đi cho nước nó trong nhá. Đặc biệt là thằng mafia dở hơi ăn cám lợn

Chia sẻ trang này