1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm với VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Memory_Of_Winter, 23/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nanohana

    nanohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bác MYOFBB này vào đây thì xưng danh đi nhẩy, chắc cũng vỏ đây nhưng là 41 or 42 đấy, bọn 42 chẳng có kỷ niệm gì đâu, toàn lũ trốn học chui vào " ngách nhỏ " thôi thằng mafia nhỉ
    Được Nanohana sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 09/11/2007
  2. deaddog

    deaddog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    KHÀ KHÀ! LÂU KHÔNG VÔ ĐÂY VÌ KHÔNG THẤY CÓ AI ỦNG HỘ! MÃI MỚI THẤY CÓ NGƯỜI KHEN 1 CÂU! ( MÀ XIN BẠN MYOFBB ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ " ******** " CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?!)
    NHƯ PHẦN TRƯỚC MÌNH ĐÃ KỂ ( AI CHƯA COI THÌ CHỊU KHÓ QUAY LẠI TRANG TRƯỚC NGHE!) , LẦN NÀY TIẾP TỤC KỂ PHẦN TIẾP THEO VÀ CŨNG LÀ PHẦN KẾT THÚC CHUYẾN PHIÊU LƯU CỦA 11 ANH EM SUPERMAN .
    NHƯ CÁC BẠN ĐÃ BIẾT MÌNH CÙNG 1 SỐ ANH EM ĐÃ MỞ ĐƯỜNG MÁU THOÁT THÂN ( = CÁCH MỜI BÁC DŨNG XUỐNG GẦM CẦU THANG & ANH CƯỜNG ĐEN XUỐNG TẮM BÙN ) .VÀ THẬT VẬY , ANH EM ĐỀU AN TOÀN CHẠY THOÁT NẾU KHÔNG KỂ ĐẾN 1 VÀI VẾT TRÀY XƯỚC DO VA CHẠM VỚI BINH KHÍ- GẬY GỘC CỦA CÁC ANH , CÁC CHÚ!
    ANH EM CHÚNG MÌNH SAU 1 ĐÊM MỆT MỎI ĐÃ RÚC VÀO NHÀ THANH MẮT ĐĨ Ở TRONG NGÕ NAM PHÁP NGỦ NGON LÀNH NHƯ NHỮNG CHÚ CÚN CON. QUÊN HẾT MUỘN PHIỀN , ÂU LO . QUÊN HẾT , QUÊN HẾT ĐẾN NỖI QUÊN MẤT 1 ĐIỀU LÀ TRONG CĂN PHÒNG ĐÓ CHỈ CÓ 10 SUPERMANS ! ( CÁI CHUYỆN NÀY LÁT NỮA SẼ GIẢI THÍCH CHO MỌI NGƯỜI HIỂU!)
    CHỜ CHO ĐẾN SÁNG HẲN , KHI ÔNG MẶT TRỜI ĐANG CƯỜI PHỚ LỚ ĐẰNG ĐÔNG , KHI CÁC ANH EM KÍ TÚC ĐÃ CHẠY TỪ CẦU RÀO VỀ & ĐIỂM DANH XONG , CÁC SUPERMANS MỚI LẦM LŨI TỪNG NGƯỜI MỘT ĐI VÀO KÍ TÚC.
    XONG! THẰNG NÀO VỀ PHÒNG THẰNG NẤY! NGỦ NHƯ CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC NGỦ ! VẬY LÀ THOÁT !

    TẤT CẢ NHƯ CHỢT BỪNG TỈNH SAU 1 GIẤC MƠ DÀI BỞI TIẾNG LOA OANG OANG : " 11 SINH VIÊN CÓ TÊN SAU ĐÂY CỦA LỚP ĐIỀU KHIỂN TÀU 43 ĐẠI HỌC 4 LÊN NGAY PHÒNG TRỰC CHỈ HUY KTX ! :
    1...
    2..
    ......
    11..............."
    - ĐEEO MỊE! CÁI GÌ THẾ?
    - ĐÉ--O BÍT!
    - NGỦ MƠ ĐÂY MÀ ! TIẾP ĐÊ! CHECK IT OUT!
    - YEAH!!!
    - MÀ CẢ TAO VÀ MÀY CÙNG MƠ 1 GIẤC À???
    ĐÚNG LÚC ĐÓ BẠN CHÂU L...N , BẠN HIẾU CHÓ , BẠN VIỆT DÊ XỘC VÀO PHÒNG MÌNH HỚT HẢI :
    - CÁC BẠN CÓ NẰM MƠ GIỐNG MÌNH KHÔNG??
    OAAÁA!!!!!!!
    SAO THẾ ĐƯỢC, NÓ ĐẾM ĐƯỢC 11 THẰNG - CỨ CHO NÓ GIỎI ĐI NHƯNG SAO CÒN BIẾT CẢ TÊN CẢ HỌ NỮA!!
    ANH EM NGỒI VẮT HẾT CẢ GIỌT ÓC CUỐI CÙNG SUY NGHĨ . BAO NHIÊU KỶ NIỆM Ồ ẠT TRÀN VỀ . YEAH! ĐÊM QUA CHẠY THOÁT SAO LẠI CHỈ CO 10 THẰNG? CÒN 1 THẰNG NỮA ĐÂU? AI LÀ KẺ ĐÓ? KẺ ĐÓ LÀ AI??
    CUỐI CÙNG MỌI VIỆC CŨNG ĐÃ SÁNG TỎ . CHUYỆN LÀ THẾ NÀY :
    ANH DUY SARS , MỘT TRONG 11 SUPERMANS HÔM ĐÓ , 1 CHÀNG TRAI CAO 1.83 M - NẶNG 57 KG . HÔM ĐÓ KHI ANH EM MỞ ĐƯỜNG MÁU THOÁT THÂN KHÔNG BIẾT VÌ LÝ DO GÌ ĐÃ ĐỂ ANH Ở LẠI HOẶC CÓ THỂ ANH ĐANG MẢI NGHĨ VỀ CUỘC ĐỜI NÊN KHÔNG NGHE THẤY HIỆU LỆNH XÔNG LÊN
    NHẮC LẠI , BÁC DŨNG VÀ ANH CƯỜNG ĐEN SAU KHI TỪ ĐỐNG BÙN ĐỨNG LÊN ĐÃ NHẤT QUYẾT XÔNG LÊN MỘT LẦN NỮA . CHẲNG CÒN AI CẢ ! CHÚNG NÓ CHẠY C-O-N M-Ẹ NÓ HẾT RỒI CÒN ĐÂU. NHƯNG KHÔNG! ANH DUY SARS VẪN HIÊN NGANG ĐỨNG ĐÓ ! GẶP BÁC DŨNG ANH KHÔNG HỀ RUN SỢ , ANH TIẾN ĐẾN VÀ NÓI:
    - BÁC BẮT CHÁU ĐI!
    .............
    KHÔNG NHỮNG THẾ , ANH CÒN CÓ 1 TRÍ THÔNG MINH SIÊU VIỆT , ĐÃ NHỚ ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ HỌ TÊN CỦA 10 SUPERMANS CÒN LẠI .
    KẾT QUẢ KHÔNG NẰM NOÀI DỰ TÍNH : 11 SUPERMANS LẦN LƯỢT LÊN CỜ !( BAO GỒM CẢ ANH DUY SARS !)
    ĐÓ! KỶ NIỆM VỀ NGÀY TRUNG THU 11/9 CÁCH ĐÂY 5 NĂM CHỈ CÓ VẬY. MONG CÁC BẠN HƯỞNG ỨNG ĐỂ CÙNG NHỚ VỀ VIMARU!
  3. HOANGDECUAMAFIA

    HOANGDECUAMAFIA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Kỉ niệm thì có nhiều, lúc khác anh kể cho mấy chú nghe nhé hehe anh đi chơi đây :)
  4. deaddog

    deaddog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    THẰNG CHA NÀY CÂU BÀI DÃ MAN!
  5. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Cái topic hay thế này mà lại để trôi xuống trang 2,phí tệ!
    Tớ là tớ có nhiều chuyện để buôn lắm!He he he!Điển hình là tớ sẽ kể cho các bạn nge 1 thần tượng mà trong mấy năm học ở khoa Kinh tế tớ vô cùng ngưỡng mộ......

    Anh giáo vụ khoa của khoa tớ ( tức là khoa KT í ),uổi,bạn không thể tưởng tượng nào có người nào đẹp trai hơn anh í ở cái khoa âm thịnh dương suy nì.Đẹp giai,cao to ( cỡ 1m8 đấy ),oai phong lẫm liệt ( cỡ anh Trương Phi í )...ngày ngày anh đến khoa với cái mặt nghênh nghênh như mặt lợn,đầu tóc ( mới cắt ) trông như thằng đi ra từ bãi rác ra.Lúc nào cái mặt cũng vênh lên cứ như là ai gặp cũng phải sợ í.Mỗi lần đi thi là anh cứ đi ầm ầm qua các phòng thi,quát tháo ầm ĩ .Lớp nào chưa thi thì đuổi xuống dưới tầng 1,mà khổ nỗi đuổi chúng nó,chúng nó khinh chúng nó không thèm đi,anh lại phải đi.Môĩ lần anh gần đến là các bạn nữ lại xì xầm rồi cười hô hố vì cái bản mặt cực như heo của anh.Làm ăn thì tắc trách, xếp phòng thi và lịch thi thì linh tinh.Thấy đứa nào vi phạm một tí là lấy cớ lên mặt mắng ầm ĩ.Vào phòng thi người ta thì ầm ĩ,nào thì:"A,anh ( chị ) cứ bắt được đứa nào cầm điện thoại là tịch thu,ko trả cho đến hết kì luôn"....hay: "Làm sao phải hỏi,chị không phải trả lời,những cái này học hết rồi,không làm được thì thôi"....không biết anh nghĩ anh là ai mà anh to còi thế không biết,anh cũng chỉ là cái thằng giáo vụ khoa,làm đêck gì được cho đời mà tinh vi.Thế nên anh rất nổi tiếng ở khoa tớ vì bị nhiều người ghét nhất.He he he!
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Cái thằng H hãm tài ấy hả? Mami nhà nó. D ko chịu đc. Học thì dốt, nhà có cơ thì đc giữ lại làm chân lon ton nên mặt vênh ngược lên. Nhìn thấy gái là mắt tít vào. Rồi lân lân la la ra hỏi chuyện gái. Còn gái nào mà lân la hỏi chuyện nó thì mặt nó lạnh như c... ngâm. Làm thì chả ra cái dek gì. Chỉ giỏi hạch sách.
    Thế cái bà Lự vừa hấp vừa điên ấy đã đi làm chưa hả bạn hippo. Cái con mụ ấy ấy, sau này bạn có thi tốt nghiệp thì nhớ bảo cán bộ lớp đến nhà nịnh nọt nó tí tí nhé, thế nó mới đưa đề cương tốt nghiệp cho mà ôn sớm, còn ko ấy à, trước khi thi 10 ngày nó đưa đề cương mấy môn cho nhé. Lúc ấy thì ôm đít mà học. Mami nhà nó.
    Cái văn fòng khoa ktế bây h là cái tổ của 1 thằng hãm + 1 mụ điên.
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Chị Lựu,à quên,chị Lự ( sao cả đời mình tên bà nì là Lự mìn cứ nhầm thành Lựu,còn tên quả lựu thì mìn nhầm nhọt sang thành quả lự ),chị í ngỉ đẻ rồi,chả biết đẻ conntrai hay con gái,nhưng tớ phải công nhận chị í xấu tệ ( ko biết con đẻ ra có được cải thiện được tí nào ko ),hồi chị í mới về khoa thì chị í vô cùng nhẹ nhàng và đon đả,đến bi giờ á?Kinh khủng trả về money,khó tính ko thể tả,chỉ có cái điểm thi lại và trả nợ của chúng nó thôi mà chị í ngâm như ngâm giấm,chị í quý lớp nào thì chị í cho trước,ko thì mướt mùa,nói là quý chứ,lớp nào dẻo mồm thì sẽ hoàn thành công việc sớm...chẹp!Pất cập!Pất cập!
    Cái thằng,à quên anh H giáo vụ khoa í,ngày xưa cũng chỉ là cái thằng sửa máy tính trong trường,sau quen biết mới vào làm được chân GVK.Từ ngày bà Lự ngỉ đẻ,lại càng ra mặt,ghét không chỗ nào để hết....
    Hi hi hi!Dù sao hết sức thanks bạn em_rat_hien đã có lời truyền đạt.Ngày trước mấy lần cũng có gặp bạn ở trường,định hỏi thăm nhưng ngĩ bạn không nhận ra nên thôi.He he he!

  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Gớm. Phải thông cảm với người ta chứ. Thử hỏi bị nhét vào cái chân
    giáo vụ, màu mè ko có lại suốt ngày bị sinh viên hỏi này nọ thì làm
    sao chả điên với hâm. Chưa cắn ai là may đấy.
    May quá bên mình GV được cái rất mềm mỏng, chẳng quát tháo bao
    giờ. Điểm thì cứ lấy tự do, miễn là đã nhớ mặt. Chắc tại phòng giáo
    vụ thông với phòng trưởng khoa nên cũng ko dám ho he
  9. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Hồi còn học , mình chuyên trốn 2 tiết cuối về sớm đá bóng
    cứ khoảng 3h20 là xách xe ra về ,15 phút sau có mặt ở SVĐ
    3 năm học CĐ đều như vắt chanh
    giờ bận ko có thời gian vào đá bóng nữa
    cuối tuần thỉnh thoảng vẫn đá nhưng chuyển sang sân DH Y cho nó rộng
    bác nào hay đá ở hàng hải chắc biết em
    [​IMG]
    Được echloichoi sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 28/12/2007
    Được echloichoi sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 28/12/2007
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh đã bảo vệ em ( ơ mà xưng em có hợp không, tham gia 01-08 là Mem mới kựa, emyeulacuoi thuộc U8x ). Hồi thư viện còn ở giảng đường nhìn mấy anh Vỏ tàu bê 1 cọc toàn sách to và cũ mèm của trường, chúi đầu zô cái bản vẽ. Thú thật là hồi đó tụi em vô thư viện chỉ để ngắm mấy anh thui, chả học được chi xém tí là iu 1 anh vỏ tàu khoá 99.
    Híc cơ mà duyên nó chưa kịp bén thì anh ý bị đình chỉ học can tội rủ rê, bè phái trèo lên tầng thượng khu KTX tổ chức oánh bài xơi tiền. ( zò mãi mới bít tin đó.. ..cái khu mà ngay gần cái cổng KTX phụ ấy, tầng 1 có phòng của ban quản sinh ấy ) . Sau cái lần hụt duyên đó là em quyết ko quen biết chi mấy anh vỏ tàu hay máy lái. Híc nhưng tránh dưa thi gặp dừa. Hồi đó lớp em học phù đạo ở cái phòng chéo chéo, thú thật là em khoái cái phòng đó lắm cộng thêm cái vị trí em ngồi đến là tiện cạnh cửa sổ, nhìn được cả các phòng tầng trên, nhìn được cả gian lớp cấp 4 ổ chuột mái ngói mà có vụ cánh quạt trần rơi tí liệng vô đầu 1 anh SV lớp may 2, Giờ phá hết xây mới rùi, nhìn được cả dọc hành lang những lớp cạnh ...
    Hết phần I.

Chia sẻ trang này