1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm với VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Memory_Of_Winter, 23/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Hơ hơ vào học từ hồi trường còn mấy khu cấp 4 cơ à. Vậy chắc giờ ra
    trường rồi nhỉ. Kể tiếp cái thiên tình sử ấy đi bạn ơi
  2. laodanhca031

    laodanhca031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    He he cái phòng chéo chéo mà em nói là ở khu A phải không emyeulacuoi?? anh là mem mới nhưng anh ra trường lâu rồi!!a học từ hồi trường còn bàn ghế sắt cơ em ạ!!
    P/s: mà cũng buồn thật mãi mới thấy có người ghé đây chơi =>> buồn
  3. nanohana

    nanohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    mịa cái bọn Vỏ tàu cứ thấy gái Kinh tế là sáng hết cả. Kể tiếp cái câu chuyện ngày xưa đi em KTB, lúc anh còn học thì trường còn dột nát, trang bị thiếu thốn, con gái thì vừa xấu lại vừa ác.
  4. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    khiếp , lịch sử trường lại có những người con gái vừa XẤU , vừa ÁC cơ àh - nam mô, nam mô
    dạo này sách vở đắt kinh khủng - xin nghỉ để về trường cũ mua mấy quyển sách mà SHOCK wá - thậm chí có cả chuyện ko tưởng thế này mới hài chớ : 1 quyển sách cũ mèm, xấu xí và giấy bị ngấm nước , nhìn còn tệ hơn cả sách cũ ( về tàu dầu của thầy ĐẶNG VĂN UY ) - bán tại hiệu sách khu B , tôi thấy đã buồn cười rồi , hỏi thử xem nhiêu ? nhận được cái giá vui ko tả được , tưởng mình là gà chắc - biến khẩn trương
    về nhà ngẫm thấy học hành ngày càng khó khăn - ko biết các khoá sau học làm sao đây ?
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, nói vậy nên ko ai vote sao cho là phải, trai nào thấy gái chẳng ham. Hồi em học cũng vầy, nhất là mấy cái dãy nhà ở dưới cùng, ẩm thấp, muỗi xây tổ phát khiếp. Híc để em nốt cái thiên tình sử của em ở trường.
    Cơ là từ cái phòng chéo chéo đó thì vô tình em tia thấy anh ấy ở dãy nhà 3 tầng mà tầng trên là thư viện cũ ấy ( Đang nói ở giảng đường cũ nha ). Phòng thứ 1 tầng 2, cũng ngối cạnh cửa sổ. Lúc đầu bên em có 3 cô cùng trêu bên đó và bên đó cũng có 6 anh ( 2 bàn ) ngó sang bên em nhưng mà em nhắm anh đó rồi nên biểu hiện khác lắm. Chẳng hiểu sao hồi đó liều thế. Em được cái tài vẽ đẹp thế là nghĩ ra vẽ 6 anh 6 cái mẹt rõ hài và xin ra ngoài có việc lén sang lớp đó nén qua cửa sổ. Lúc về cả 2 bên cười vật vã. Tưởng chỉ dừng lại đến đó ai ngờ một hôm em có việc phải lên thư viện tìm tài liệu để làm môn thuê tàu. ......gặp chát mặt anh tại cửa thư viện..Tim em xuýt rớt xuống rún. Em ngồi mà cứ hóng ra cửa xem anh ta có vào không, ơ thế mà anh tai lại quay lại => chứng tỏ cũng cảm em rùi ( em nghĩ thế nên tự sướng lắm.. ). Buổi hôm đó coi như công cốc không thu được kiên thức gì ngoài kiến thức " nhìn zai ". Em nói vậy hơi quá nhưng đúng tâm trạng em lúc đó là thế đây. Tiếp theo là những lần vô tình gặp trên đường đi, anh học chiều , em học sáng, nên cứ lúc về là căng mắt ra nhìn trong đoàn diễu hành của mấy anh từ KTX đến giảng đường ( Nói đến khoản này em buồn cười lắm , mấy bác quản sinh kèm sát cứ như kèm trẻ em ). Rồi mắt em cũng tìm thấy mắt anh. Ngày tháng...ngày tháng...cứ thế...cứ thế...Rồi cái gì đến cũng phải đến. Trường ta tổ chức cắm trại tại sân bóng khu KTX và chẳng hiểu sao em lại gặp anh, chắc tại em tìm anh và anh cũng tìm em nên mới gặp ngay chỗ sân bóng rổ. Cơ hội ngàn năm anh chủ động đến gần hỏi em...và em với anh lẻn ra chỗ xa và vắng. Lúc đó em mí biết anh học Công trình thủy khoá 39, anh cao, người đằm, khuôn mặt vuông..nói chung là đẹp đúng như câu " TRAI HẢI GÁI SƯ.." hihihi.. Em là em chít lim từ lúc đó rồi nhưng vẫn thể hiện kiêu kỳ lắm...Sau thủ tục giới thiệu về nhau em chào anh vì phải về trại mình, anh chốt lại câu " lúc về anh đợi em ở đây để đưa em về.." Em nghe mà mừng rơn cả người. Hôm đó về muộn nhưng mà em cứ đạp xe thật chậm để được đi cùng anh, dường như anh cũng vậy, 11h đến cửa nhà, anh muốn nán lại nhưng em sợ nên đuổi anh về. Lần nào anh cũng bị đuổi về tại cổng nhà. Được 1 tháng như vậy rồi tự dưng em thấy trong lòng ngổn ngang, chờ những tối cuối tuần không thấy anh đến, trong giấc mơ em cũng mơ anh có người khác và em cứ chạy theo anh. Thế là đúng thật những lần gặp nhau ở trường trở nên xa lạ và lạnh nhạt, em thấy anh trên thư viện nhưng khi em lên là lúc anh xuống, em hiểu điều đó nghĩa là thế nào nhưng cũng phải có lời chứ. Lần đó em cú lắm, đến thì có lời, đi thì cũng phải có lời chứ, im ỉm thế mà coi được à. Càng lánh em lại càng đuổi, em càng đuổi thì anh ấy càng chạy thì phải..Híc híc sao hồi đó nô lệ tình yêu thế mà mình đâu có vừa xấu vừa ác anh Nanohana nói chứ. Xinh mỗi tội nhà em nghèo. Rồi một hôm xấu trời em nhìn thấy anh đèo cô ấy đi qua mặt em, lần này tim em rụng xuống đất luôn, híc, không biết ai đã từng trải qua cái cảm giác bị phản bội chưa. .......Em quay đi và tự nhủ..." Đồ phản bội, ko xứng đáng với tình yêu của mình..người đó chẳng đáng 1 xu...biết đâu nhờ vậy mà mình có cơ hội gặp những người tốt hơn, mình là người mạnh mẽ không vì thế mà yếu lòng.." Trong đầu em lúc nào cũng nghĩ vậy nên chẳng mấy chốc em quên béng mất mà em đã từng yêu người đó.
    Hết phần II.
  6. nanohana

    nanohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hehe cô em KTB này nhạy cảm quá, may có thằng bạn nó giải thích hộ nếu ko thì oan quá.Quả thật hồi còn đi học anh nhìn các em Kinh Tế xinh xắn đáng yêu nhưng ko dám tán vì mình con nhà nghèo hiếu học nhưng lại mải chơi, tài lẻ không có ngoại trừ việc " bắn giết ". Chỉ dám thầm yêu trộm nhớ chứ đâu biết các em cũng đang " vườn hồng đã mở nhưng chửa thấy ai vào ". Qua câu chuyện này mới thấy con trai, con gái đều giống nhau ..
    Kể tiếp đi em gái, đang hay mùh
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về độ nhạy cảm thì " LAODANHCA031" nhạy hơn nè.
    Câu chuyện của em sao Mod Silent ko move sang topic nhật ký nhỉ Em chờ hạ chốt ở box đó nhưng thôi em kể luôn.
    Sau cái ngày xấu trời đó em lao vào học, đi chơi với bạn bè để quên anh , dù biết họ ko xứng đáng nhưng sao lòng vẫn khóc...... Khổ một nỗi là không thể share cho ai vụ này , xấu hổ vì bị phản bội......... Cảnh họ sánh bước bên nhau, chở nhau đi học em phải chứng kiến thường xuyên vì cô gái đó học lớp biển 2, đau lòng hơn nữa em và cô ấy đã từng nói chuyện rất vui vẻ trước đó. Cô ấy xinh, bụ bẫm rất đáng yêu và rất năng động. Nhà cô ấy ờ gần KTX trường HH. Mỗi lần gặp 2 người cô ấy vẫn cười với em còn em cười trong đau khổ, anh thì cứ trơ trẽn một cách kinh tởm. ..
    Thời gian là liều thuốc làm lành các vết thương, có lẽ cũng do cứ gặp mãi cảnh 2 người mà em đâm ra chai lỳ xảm xúc rồi một ngày em nhận ra em chẳng nhớ, chẳng quan tâm là họ có đi bên nhau, chẳng nhớ là mình đã từng yêu anh ta. Em lại vô tư, cười, hát, nô đùa..tham gia các khoá học tại trung tâm Ngoại Ngữ HP, các hoạt động đoàn, văn nghệ của trường ......Thời gian sau thi thoảng em vẫn gặp anh lên thư viện ôn bài và kiếm tài liệu nhưng em thấy bình thường lắm, cùng lắm ném cho anh nụ cười hờ .., anh thì chỉ biết cười ngượng. Đời nhiều cảnh trớ trêu, một buổi chiều thứ 7 em cùng với cô bạn thân rủ nhau đi xem phim Gái Nhảy tại rạp Công Nhân , trong rạp em nhìn thấy cô ấy đang tựa đầu vào vai 1 anh, em nhìn ko rõ mặt nhưng em biết đó không phải là anh. Cái cảm giác ngạc nhiên, hả hê, nụ cười nửa mép....Đáng đời anh lắm, ông trời có mắt mà...em thầm trong bụng và mong có ngày giáp mặt anh...
    Trên tầng 3 của khu giảng đường mới xây gần khu hiệu bộ, em đang ngồi ôn bài trong phòng trống thì anh xuất hiện, không bất ngờ như ngày đầu tiên, không cảm xúc, anh nói anh lên thư viện tìm tài liệu, anh sắp bảo vệ, sắp rời trường, em gật đầu, cười thương hại anh, anh nói lời xin lỗi, em cười chua chát.. trong lòng em tức tưởi, đáng ra em phải được nghe lời xin lỗi từ rất lâu, giờ thì có ích gì . Anh kể về cô ấy, người đã bỏ anh để đi theo người con trai khác, giàu có hơn , điều kiện hơn, tài giỏi hơn, và cũng qua sự giải thích cho lời xin lỗi của anh mà em hiểu ra một điều, anh là kẻ cơ hội, anh yêu em, nhưng khi biết hoàn cảnh gia đình em nghèo và không có cơ để anh có thể nương tựa, phải chăng cái xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo tại Thái Bình đã khiến anh có tâm địa trèo cao bằng mọi cách, mọi giá. Em càng thấy anh đáng thương, khinh rẻ anh hơn, và thầm cảm ơn anh đã sớm thể hiện bản chất, em thấy mình thật may mắn.
    Kết thúc một chuỗi mối tình, em là người may mắn. Anh ra trường và mất tích sau lần gặp đó. Em với việc học, với những quan hệ bạn bè mới thật vui, hạnh phúc nhưng rất chân thành.
    ....
  8. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Em Hiền à, chẳng hiểu sao em lại thi vào trường HH cơ chứ. Mít và sến quá. Dù sao cũng xứng đáng đc 1 sao lắm. Cứ vậy nha.
  9. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chú ý đọc để biết...không nên tuyên truyền,làm theo mà mang hoạ.
    Hôm đó là chủ nhật,5 đứa trong phòng rủ nhau đi uống rượu ốc ăn mừng vì thì qua môn.Lúc ấy muộn lắm rồi cũng ngót 1h sáng,đứa nào cũng ngà ngà say. đến cổng bảo vệ họ ko cho vào,cả bọn mặt mày ù rũ xin xỏ vẻ tội nghiệp lắm .Xin xỏ 1 hồi lâu,loay hoay không biết làm sao anh bảo vệ nói:
    -Ai có thể sinh viên thì cho vào.
    Cả bọn mừng lắm chỉ muốn nhanh nhanh về phòng làm 1 giắc.Thằng Nam nói to:
    -Em có thẻ sv.
    Nhưng khổ thân thằng Nam có thể sv được vào nhưng vừa vào liền bị nhốt trong bốt bảo vệ mặt mũi nó méo xệch,tái mét như thằng trúng cảm.4 đưa đứng ngoài cũng lo lắm,chuyến này dễ bị đuổi học cả lũ vốn dĩ toàn là sv xuất sắc của khoa ĐKT .Trong người còn men rượu lại bị bảo vệ lừa,tức lắm ca bọn nhất trí giải cứu cho nó.Đứa cầm gách đáp,đứa thì cầm gậy,đứa thì đạp cổng,đứa chạy vào mở cửa cho thằng Nam...bảo vệ cũng chạy mất hút chắc đi gọi người.Thế là giải thoát được nó cả lũ cắm cổ chạy,sao mà nhanh thế lúc về đi còn siêu vẹo vậy mà lúc này thoáng 1 cái đã chạy đến cổng trường CĐCĐ,ai nấy vừa cười vừa thở ko ra hơi,ngồi nghỉ đỡ mệt nhân tiện xem tình hình thế nào.Chờ 15p ko thấy gì cả bọn cũng yên tâm,đang định về bằng lối quen thuộc(tường là đường,dây thép gai là cổng)Đột nhiên từ xa có 5 -6 thanh niên quần đùi áo hàng hải,tay cầm gậy nhăm nhăm chạy lại.5 thằng giật mình tưởng bảo vệ,nhưng bảo vệ sao lại mặc quần đùi nghĩ vậy nên đứng lại xem chuyện gì.Nhìn kĩ 1 lúc cả lũ cười to:
    -A ...mấy thằng bạn đi đâu giờ này mà gậy gốc kinh thế.
    Thì ra mấy ông bạn ở lớp bên cạnh,đi chơi với nhau suốt lạ gì Chúng nó đang trực,tham gia đội thanh niên xung kích.1 thằng hỏi:
    -Bảo vệ báo có mấy thằng quậy phá trường,bọn tao đang đi tìm chúng máy có nhìn thấy bọn nó ko?
    Ha Ha 5 thằng đang mệt cũng ko nhịn được cười rồi nói:
    -Bọn tao chứ ai,vừa đi uống rượu về xin nó ko cho vào,còn lừa bắt thằng Nam,nên phải giải cứu nó ko đuổi học cả lũ.
    Nói chuyện 1 lúc rồi chia tay nhau a lào về a đấy.Sang hôm sau ngồi dưới cờ thầy trưởng khoa nói:
    -Tối qua 5 sv uống rượu đi đêm,đánh bảo vệ nếu bắt được sẽ đuổi học.
    Cả lũ ngồi dưới ko dám cười ........
    Câu chuyện chỉ mang tính chất giải trí,nhưng hoàn toàn có thât..........!

  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Hay! đúng chất khoa lái.
    Hình như vụ trực thanh niên xung kích này chỉ tồn tại trong giai đoạn xảy ra
    cuộc trạm trán giữa SV trường ta và SV trường dân lập HP thì phải. Có bác
    nào biết chi tiết vụ này ko. Hôm đó em phải đi trực chiến ở cổng hiệu bộ.
    Đang trực thì tự dưng BV bảo là có báo động bắt đóng cổng, ko cho ai ra vào
    hết. Đến lúc về nghe anh em tán quá trời luôn. Nghe nói đợt ấy mấy bác
    nhà C1 vác củ đậu tương cả 113 thì phải

Chia sẻ trang này