1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm với VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Memory_Of_Winter, 23/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vụ 113 đó bác cũng biết à,nghe nói báo trí bưng bít chỉ nội bộ trường biết thôi.Đầu tiên3 thằng là bạn của sv bên DL sang đánh mấy thằng em ở C10 xích mích ở ngoài(mấy thằng em ĐKT44 mới vào sau vụ đo quen)Đánh song 2 thằng ra ngoài đợi 1 thằng vào C1 tìm đứa khác,bọn này định tiện thể 1 công đôi việc nhưng ko ngờ dân C1 là dân lâu năm trong trường ,chưa kịp đánh đã bị đập cho tơi bời,may ko chết.2 thằng ngoài chạy mắt,thằng bị đánh chạy được vào phòng bảo vệ ,bảo vệ nhốt trong phòng ko dám cho ra sợ anh em quá tay cho về gặp ông nội.SV đông quá ko kiểm soat được phải gọi 133 đến đưa nó về.Xe cánh sát bị đập mất 1 gương chiếu hậu,chặn gần 1h mới đi được(sau khi đã nhốt hết SV vào).Cũng sau vụ đó SV tối phải đi về phía cổng phụ bên trường DLHP.
  2. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chui cả vào đây tiếp thị, đầu quân cho bọn nào vậy? có muốn ăn cơm cân mặc áo số không?
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Vừa lượn qua bên topic KTB thấy nhắc đến bác Chúng lại thấy nhớ bác ý
    da diết . Hồi năm đầu vào học nhắc đến bác Chúng là bọn SV sợ chết
    khiếp. Có thể đem bác ấy ra dọa như lấy ông ngáo ộp ra dọa trẻ con vậy
    Phải công nhận là người mẫn cán như bác Chúng quả là có 1 ko 2 bất kể
    mưa hay gió, nóng hay lạnh, sáng hay chiều, cứ đi học tiết đầu là gặp bác ý
    đứng đóng cửa thay bảo vệ. Nhớ nhất là cảnh bác ý đứng gõ gõ cái đồng
    hồ, bọn SV thấy thế là vắt giò lên cổ mà chạy, ko nhanh là đứng ngoài kêu
    khóc thoải mái. Trong giờ học thằng nào vô phúc đang ngủ hoặc nói chuyện
    mà bị bác bắt gặp thì coi như lãnh đủ. Mà bác này được cái kiệm lời toàn
    dùng động tác như cảnh sát giao thông. Lắm thằng bị bác "mời ra" mà
    cứ trố mắt ko hiểu chuyện gì. Mà cũng ko hiểu sao cái câu " CHÚNG nó đến"
    lại được lưu truyền trong dân gian qua bao thế hệ SV. Nói đên DHHH
    mà ko nhắc đến bác Chúng thì đúng là thiếu sót lớn.
  4. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Không phải là dân HH cấm vô bày tỏ cảm nghĩ nhé...ảnh ava xấu xí
  5. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Hê nói về kỷ niệm với trươnghf thì mình cũng nhiều phết.
    Kỷ niệm đầu tiên: Đi khám sức khỏe. Khám trong cái phòng kín kín( con gái ko đc khám). Bác sĩ thấy các cháu khóa mới vẫn còn ngượng không cho khám liền quát. "Cởi ra!!! Đàn ông có gì mà ngại!!!" ...Sau đấy đúng là không ngại thật...khớ khớ.
    Năm thứ nhất: Nhà C1, trốn học võ bị Hoan già lên khám, thằng nấp sau cửa, thằng chui gầm giường, thằng giả ốm....cuối cùng cũng vô sổ hết. Mấy vụ nấu ăn,xem ti vi cũng bị bắt...đánh bài bị tóm thì không nhớ bao nhiêu lần(may mà mình chỉ chầu rìa...hê hê.Bọn nó chơi gạo rồi, trình gì mà mình giám chơi)
    Năm thứ 2: Nhà C8. Chửi nhau với bọn C2 bị nó lấy gạch đáp thủng mái nhà, Gặp hôm giời mưa phải di tản...hic hic.
    Năm 3: Ra khỏi KTX. Trực chiến giời nóng, muỗi nhiều như trấu, vừa đập vừa đếm cho hết tg.
    Năm 4: Cũng là trực chiến. Giả làm bảo vệ ra bắt quả tang thằng bạn cùng lớp đang ngồi với ng yêu ở bờ hồ...nó tưởng thật sợ vãi...cả bọn đc bữa cười vỡ bụng.
  6. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Ông bốc phét nó cũng vừa vừa thôi. Chuyện đáp xe CA phòng 3_2A nhà tôi làm chứ ai. Nhà C1 năm ấy toàn SV năm 1. Chuyện cụ tỉ sâu xa gì thì không rõ chỉ nhớ là hôm đấy đang ngồi chơi trong phòng thấy tiếng la ó. Ra lan can xem thì thấy có thằng ra khóa cửa nhà, có đứa chạy về bảo bọn dân lập sang sinh sự bị oánh tơi bời, cũng không rõ ở phòng nào. Đc một lúc thì CA tới, điện đóm tắt ngóm. thằng Tùng lớp 4 phòng tôi lon ton chạy ra vác cục gạch tương xuống nóc xe chơi...May mà cả phòng can ngăn không thì nó chơi cho mấy cục nữa. Cuối cùng CA cũng đưa đc thằng ngố bị đánh về. thật ngu hết sức ngu, tự chui đầu vào rọ. từ vụ đánh nhau nên sv nhà C1 tích trữ hàng lạnh để có gì còn ứng chiến.
  7. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Năm 1 ở C1 chắc lúc đo có biết bọn Xa Điên ko vây?có thể năm sau bọn nó mới chuyển lên.
    Năm2 ở C8 chắc biết bọn Tĩnh Trố,Thành Hấp...
  8. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    kỉ niệm , kỉ niệm ưh ? quá nhiều và quá đẹp - đôi khi chúng ta hay hỏi số phận sao hay trêu ngươi lòng người - trí nhớ sao quá dai dẳng, hành hạ con tim - muốn quên , muốn say mà sao lại càng nhớ = càng say , a lại càng thấy e trước mặt , e cười toe toét , ... ôi ! con tim dại khờ kia ...........mỗi lần về trường cũ , trí nhớ lại ko nge lời anh, nó lại vùng lên hành hạ a - đâu đâu cũng có hình ảnh em , a ko biết nên đi đâu về đâu .............a lạnh
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Có lần tớ rủ con bạn thân học KTNT HN vào phòng con bé bạn cùng lớp mược tài liệu để copy ôn thi, khu nhà ngang đối diện sân bóng, vì cô bạn thân không quen nên tôi dặn lên dặn xuống là : Đứng im ở đây, thằng nào trêu cũng không nói, không trả lời, không cười, con trai trường tớ là hay ghẹo gái lắm, nhất là gái lạ ." Con bé gật gật nép sát vào cây hoa sữa....5 phút...6phút........................có lãi nên thành 30phút, bịn rịn mãi mới chào con bạn cùng lớp chẳng là phải nịnh nịnh để còn mượn tiếp hiệp 2. Đang im ắng thì AAAAAAAA.... đồ mất dạy ( xin phép cho em được tả nguyên văn ) đúng giọng con Linh nhà tớ.. cứ như nó vừa bơi ở bể tắm Hàng hải lên vậy, mặt nó đần ra. Tớ hỏi nó bảo: Tao đang dứng chờ mày, có mấy thằng đi qua trêu trêu " gái đâu ra mà xinh thế ", thề là tao ko hề đắp lời, chúng nó lẩm bẩm " ơ! xinh thế mà bị C à " điên thế ...., đứng được 1 lúc thì bị thế này. Hic con bạn tớ bị mấy cha tầng 2 dội nước ( Đến giờ tớ vẫn còn hình dung ra cái mùi của nước đó ) khổ thân con bạn mình. Thế mà nó xơn xơn bảo " nghe tiếng con trai Hàng Hải đẹp, đàn ông, lần này về chơi giới thiệu tao 1 chú .." sau lần đó con bé cạch tới giờ.. Sau lần đó là em cũng phản cảm với mấy anh KTX lắm. làm con bé bạn em fải vào phòng con bạn cùng lớp mượn đồ mặc về. ÔI! Những kỷ niệm không bao giờ phai.
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Nhớ nhất là cái nhà ăn sinh viên, thỉnh thoảng đc trốn bữa trưa ở nhà ăn cơm ở đó, 500 cơm, 500 canh, 1000 thịt xay. Còn lại thì nhường hết cho bát kia. Nhường bao nhiêu cũng hết.
    Đấy cũng là nơi chứng kiến những giọt giọt nước mắt, những niềm vui của 2 đứa.
    Xa rồi.

Chia sẻ trang này