1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm với VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Memory_Of_Winter, 23/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Túm đc bài thơ này từ http://forum.dhxdonline.com, paste cho mọi người cùng đọc. Tuy hơi lạc điệu vì những ngày này là fải nói về Tết nhất hay là tổng kết năm cũ, bàn hướng fấn đấu cho năm mới, những vẫn cứ thích nói 1 chút gì đó về KTX, trường nào mà chẳng có, nhỉ?
    Ký túc xá
    Không lời na?o miêu tả đuợc sinh viên
    Dù là bản trường ca liên miên và bất hủ
    Không nốt nhạc naò viết lên đầy đủ
    Vinh quang này lặng lẽ lắm nguơ?i ơi
    Ngày hôm nay có nói đuợc vài lơ?i
    Hãy nhớ mãi quãng đơ?i trai trẻ ...
    Một sớm mai ta từ tỉnh lẻ
    Xuống bến xe ngơ ngác nhìn quanh
    Túi mấy chục ngàn, quần áo mấy manh
    Dăm cuốn sách, một trái tim nóng bỏng
    Tuổi mươ?i bảy chưa một lần hư hỏng
    Chưa một lần nói lớn với mẹ cha
    Chưa khi nào không ngủ ở nhà
    Đùng một cái giữa ngã ba thành phố
    Mấy chú cá khô đựng trong bao bố
    Mấy chục ký dặn do?, má cố nhét thêm
    Túi áo trong là "giọt nắng bên thềm"
    Lời bài hát mà cô ha?ng xóm
    Ấn tay ta rô?i com cóm ra về
    Aó lụa mỏng trong chiê?u đê ***g lộng
    Giờ ta một mình trong thành phố rộng
    Uỡn ngực ra và hãy vác đồ lên
    Nện gót chân cho cuộc sống biết tên
    Miệng huýt sáo vang rền như đại bác
    Khách sạn, nhà hàng coi như cỏ rác
    Máy lạnh xe hơi không khác bọt be?o
    Mấy cô váy đầm thán phục nhìn theo
    Mấy em nhỏ mắt trông theo vẫy vẫy
    Ta dừng chân bên dãy lầu
    Miệng hô to "Ký túc xá ở đâu"
    Và cứ thế húc đâ?u vào thế giới
    Ký túc xá, nơi mà ta mong đợi
    Nó đây rồi cao vời vợi đen đen
    Với hàng lang chập choạng ánh đèn
    Và quần áo toòng teng bên cửa sổ
    Đứng dưới sân đừng nên nghểnh cổ
    Bởi thình lình nuớc được đổ hắt ra
    Nước rửa tay hay nuớc láng nhà
    Nuớc thấm gì chỉ có ma mới biết
    Ký túc xá ôi to?a nhà thân thiết
    Bỗng nửa đêm nghe: giết giết ầm vang
    Đó là anh em đập muỗi trong màn
    Hay kết thúc một màn tá lả
    Ký túc xá trưa hè hối hả
    Câu điện vô ta nấu nuớc sôi
    Mì tôm đây gói cuối cùng rô?i
    Ta nhanh chóng bẻ đôi và cất giấu
    Bộ quần áo toả mu?i phá lấu
    Mải học thì ta chiến đấu cả tuần
    Một ấm trà suông cũng có thể quây quần
    Một gói thuốc lá mu?a xuân lại đến
    Ký túc xá ôi nơi cập bến
    Bánh cuốn, cháo hành, cơm hến vô danh
    Không có tiền ta ăn thiếu đã đành
    Thấy cô bán ta còn đành trêu chọc
    Khi cúp điện thắp đe?n cầy ta học
    Ánh sáng lung linh như ánh sao xa
    Ánh sáng bay bay trên cả mái nhà
    Và lấp lánh nơi chuồng gà hàng xóm
    Ký túc xá là nơi ta lập nhóm
    Tình đồng hương phường khóm bên nhau
    Dám quên mình vì một mớ rau
    Và xa vĩnh viễn vì không lau sàn
    Ôi những đêm thứ bảy trăng tà
    Cùng cất tiếng khàn khàn ta hát
    Các em nghe mà trái tim tan nát
    Các thầy nghe mà lòng tan nát rưng rưng
    Ôi những chiê?u chủ nhật tưng bừng
    Quanh tivi ta vui mừng cá độ
    Kià Hồng Sơn dẫn bóng vaò trung lộ
    Gẩy nhẹ lên rô?i tung cú vô lê
    Dzô - dzô-dzô ta sướng tê tê
    Nhai cơm cháy thấy hả hê sung sướng
    Làm sao quên quanh bàn cờ tuớng
    Đứa na?o thua phải nướng đít nô?i
    Bôi quanh mồm đen hết thì thôi
    Còn sót lại làm môi nhoáng mỡ
    Những lúc thiếu tiền ta mượn đỡ
    Cu?a anh em dăm bữa cơm chiê?u
    Ở thì nhiê?u ăn hết bao nhiêu
    Nguơì tuổi trẻ thương ngươ?i tuổi trẻ
    Nhớ những lúc bà con vắng vẻ
    Ngó trước sau ta nhè nhẹ bước ra
    Ném thật nhanh xuống duới tầng nhà
    Một bịch lớn toàn là rác ruởi
    Đầu cá khô, bã chè, vỏ bưởi ...
    Da mèo mù, thứ trăm ruởi một con
    Quên sao nga?y rửa mặt va?o lon
    Vắt thật kỹ, chỗ nuớc còn hắt xuống
    Coi cuộc đơ?i như ao rau muống
    Cươ?i mấy em chạy cuống cà kê
    Nhớ làm sao những lúc hè kề
    Ta ôm gối nhớ về ..nô?i khoai luộc
    Trằn trọc đêm thâu những mu?i thân thuộc
    Cá, cơm canh ôi phàm tục cuộc đơì
    Hạnh phúc sinh viên cay đắng đầy vơi
    Bao kỷ niêm. gư?i về nơi ký túc
    Với ta đó là miền Tây Trúc
    Là hương thơm là vườn cúc ngát hương
    Ngày hôm nay ta đen, khoẻ, to xuơng
    Bởi ký túc là thiên đa?ng giá rẻ
    Có thể va?o khi túi toàn tiê?n lẻ
    Nuôi lớn lên bao trai trẻ oai hùng
    Nhìn mấy ông bo? áo trong thùng
    Ai mà hiểu đã sống cùng trong đó
    Nhìn mấy cô thơm lừng váy bó
    Ai biết rằng đã có những khi
    Ôm chặt nhau và khóc như ri
    Chỉ vì cúp nước xô thì chưa mua
    Ký túc xá là chua, cay, mặn
    Nơi thanh tao nha?o nặn cuộc đơ?i
    Đốt cháy lên những khao khát sáng ngơ?i
    Chứa kỷ niệm tuyệt vơ?i mãi mãi.
    Được Memory_Of_Winter sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 02/01/2005
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bài thơ hay cái nào, nhắc đến kí túc lại nhớ đến trường ....................... chà...................đồng chí Hanh không biết dạo này thế nào nhỉ,ngày xưa đuổi mình quắn đít trên lan can tầng hai, nhục vãi tè
  3. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tớ lừơi nhảy luôn vào trang 3 đọc cho nên chả thấy kỉ niệm đâu cả,đáng đời quá.Thôi thì mình kể của mình vậy,cũng phải gần 5,6 năm roài chứ có ít ỏi củ tỏi giè đâu hehe...
    Hôm ấy trực trường ở hiệu bộ,2h đêm trăng sáng vằng vặc một lũ một lĩ đá bóng phằng phặc ,đá xong nóng quá nên hoá liều,nhảy qua hàng rào vào bể bơi và ... tắm tiên,chao ôi sướng là.Tin lành đồn xa,hôm sau cũng giờ ấy,bể bơi ấy 4 ku khác cũng mò vào và .. quang tèo.
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất cái lần đầu tiên chạy sáng lại sao 1 năm, đúng đợt học năm thứ nhất, khí thế hừng hực, đó là lần duy nhất mình hào hứng thấp thỏm chờ sáng hôm sau được chạy sáng, mỗi đứa được phát một cái áo đông xuân có chữ Trường Đại học hàng hải, chưa đến 5h sáng mà đã tập trung đông như kiến cỏ,kín mít cả kí túc xá,đồng phục như nhau, khoa lái chạy về phía Cầu Rào, khoa máy chạy về Tray hotel, còn khoa Điện chạy ra Văn Cao, vừa chạy vừa hét 1...2...3 vang trời, cả Hải Phòng như thức cùng một lúc,5h sáng mà nhà nào nhà nấy mở hết cửa, trời lạnh căm căm nhưng người dân cũng ào ra hoà vào đội quân chạy sáng .................chưa bao giờ có được cảm giác khí thế đến vậy, hào hứng đến vậy, đó là ngày học năm thứ nhất, nên chắc chắn những con người ngày đó,những lứa đàn anh khoá trước,cả bạn bè đồng khoá giờ mỗi người đã một ngả rồi, khắp nơi trên thế giới rồi, nhưng chắc mỗi lần nhớ lại cái ngày hôm đó, cái ngày ra quân đó chắc ai cũng thấy là một kỉ niệm khó quên đối với trường,với bạn bè........... dù ai có nói gì đi nữa, tôi vẫn yêu khoa lái, yêu những đứa con của biển ....
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    các ấy có biết bọn lớp nào nhẳy vào bể bơi tắm tiên đầu tiên không.
    Đó là mấy tên con trai lớp em đấy, tui nó trực chiến xong nhẳy vô. Chúng nó bảo ban nhau bí mật chỉ lớp mình biết. Chảng hiêủ bí mật kiểu gì mà 1 tuần sau lớp nào nó cũng biết mà rủ nhau nhẳy vô.
    cuối cùng bị bảo vệ rình bắt được (mấy chú khoá sau), hi hi hi,chuối thế
  6. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm của mình với Vimaru toàn gắn với những thành viên của một thời xa xưa thôi! Kỷ niệm ấy là những buổi tối vùa nói chuyện vừa bắt muỗi với anh Tiến Ladyfirst ở trước phòng trực chiến, là những đêm vừa lang thang vừa nghêu ngao hát với anh Chiến Ngotaulai dọc đường Lạch Tray rồi chẳng hiểu vòng vèo thế nào 2 anh em lại lượn qua nhà anh Tuấn Tinhbien, là những lần tâm sự hết ruột hết gan với anh Tuấn, là lần ngã phóng xe như điên rồi ngã cái rầm với anh Thắng Marco trên đường ra ĐV, là buổi sáng trốn nhà đi ĐS với box rùi bắt anh Thắng Thang_mdvd đèo về nhà giữa trưa nắng, là những đêm buôn tin với anh Hùng Chondauyeuthuong đến 2,3h sáng.... Có nhiều kỷ niệm với Vimaru, với những đứa con của Vimaru và anh ấy vây giờ cũng là một đứa con của Vimaru nhưng những kỷ niệm của mình với Vimaru lại không có hình ảnh của anh ấy!
  7. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Vimaru ư?? Vẫn còn nhớ có 1 đêm trực chiến,mình mang theo 1 túi cá khô, 1 chai rượu, nhưng không có gì để nướng, thế là 2 thằng bạn mình bò lên bệnh viện Việt Tiệp, lấy cớ là cháu có thằng bạn bị ngã xe, xin ít cồn, ai ngờ cồn xin về ko đủ nướng nhưng lại được thêm ít oxy già, cả lũ cười bò ra.
    Còn nữa, 2 năm liền mình lỗi hẹn với chức vô địch đôi nam đá cầu, mặc dù cầm trong tay là 2 chức vô địch đơn nam. Nhớ lại năm đó, bỏ đá cầu bao nhiêu lâu, đến giải vác giầy ra đá, đá suốt từ 8h sáng đến 5h chiều, mệt dã man, cuối buổi còn bị chuột rút nữa chứ, đá ham cầu quá nên phi thẳng vào cọc lưới, máu chảy be bét, làm mấy đứa ở lớp phải đi mua đá về cho mình chườm, nhưng hôm đấy lớp mình cổ vũ vãi đ.. thật, chẳng hiểu chúng nó kiếm đâu cái nắp thùng rác, đập ầm ầm, làm cho đối thủ của mình cũng phải cóng, he he.
    Kỉ niệm hồi học ở Vimaru gắn liền với quán bà Tú, sáng sớm cafe, lên lớp học 1 chút là lại bùng ra cafe tiếp, mấy thằng chiến hữu của mình cũng vì thế mà bị rụng, chỉ còn mình với thằng Thắng Thanh là trụ lại, hic hic, khổ thân chúng nó.
    Với Vimaru thì nhiều lắm, chắc là chẳng kể hết nổi...
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ ngằy xưa tụi nó trực chiến. 9h nổi máu hâm thách nhau vào nghĩa trang Ninh Hải. Hùng hục đạp xe qua Cầu Rào, đến cổng nghĩa trang thì hãi không tên nào dám vào, lại hùng hục đạp xe về (ko sợ bảo vệ đi kiểm tra bất chợt). Điên thế không biết.
  9. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm với Vimaru là chuỗi ngày lêu lổng , bỏ bê học hành , bị đuổi học và lên BK học cho nó mấu , nhưng được cái trình Half-life đã gần đạt đến danh giới của nghệ thuật, kỉ niệm là ánh mắt si mê của mấy em KTB , đôi mắt như biết nói " cứ thế đã rất lâu rồi mà sao anh không ngỏ lời ", kỉ niệm là ông thầy Mạch và Tín Hiệu kiêu sa vô cớ, bà Autocad thâm thù vớ vẩn , kỉ niệm là ông thầy giáo trẻ măng ĐHQG mấy lần bị mình đưa vào thế khó , câm nín nước mắt ngắn nước mắt dài........v....v......, chà chà , tóm lại là bị đuổi học, rõ chuối
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi qua cầu, bất giác gặp lại cảm giác trên tàu Sao Biển ngày nào,cũng tối tối,trời đầy sương thế này, chỉ có nước với nước,đứng trên thành cầu nhìn xuống gặp lại cảm giác trực ca ngày nào,gió ***g lộng thổi,lạnh tê người,rít thuốc..... tất cả đều rất rõ ràng và đầy đủ,cái cảm giác bị nuốt chửng vào trời nước....vẫn thiếu một cái gì đó,uh đúng rồi, bọn bạn ngày nào,giờ chúng nó mỗi người một phương rồi,không còn ngồi trên nóc cabin Sao Biển uống rượu nhậu nhẹt với nhau được nữa.... gắng lên bọn mày, chắc một lúc nào đấy trên biển cũng nhắc lại cho chúng mày những hình ảnh như của tao đêm qua vì tao biết,dù thời gian có qua,dù mỗi người đang ở đâu đi nữa,thì hình ảnh của trường vẫn mãi là những kỉ niệm khó quên trong mỗi chúng ta đúng không... Good luck !!!

Chia sẻ trang này