1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm với VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Memory_Of_Winter, 23/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Những ngằy học trên khoa mình là đứa thường xuyên biến mất 1 cách khó hiểu. Tjực ra là mình leo lên mái ngắm trời ngắm đất. Đứng trên cao lộng gió thấy thèm được băy ghê.
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi,thế là cái nhà hiệu bộ đập hết rồi à,còn đâu cái nóc nhà mang hình boong tàu,chỗ đó ngày trước lên thực hành địa văn với cả la bàn, tí nữa mình rớt từ trên nóc xuống vì trêu mấy em bên DLHH,chán nhỉ....về trường người đã lạ,cảnh cũng lạ thì nói làm qué rì nữa.... kỉ niệm càng ngày càng trôi,tệ thật...
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua người "muôn năm cũ" gọi điện hỏi thăm mình.
    Tự dưng làm mình nhớ cái hôm bị chúng nó đủn vào hắn nhưng mình lại phi thẳng xuống bể bơi.
    Chúng nó bảo khủng khiếp, nước dưới bể sợ quá chặy hết lên bờ
  4. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm với Vimaru là mấy cái chức vô địch khoa ở môn bóng đá, mình 2 năm liền là thủ môn xuất sắc nhất khoa, he he
    Điên nhỉ, sao cái chữ kí của mình cứ phải sửa nó mới chịu lên ảnh, còn viết bài thì nó cóc chịu lên ảnh, hic hic
    Được devilamerican sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 03/12/2005
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cứ mùa lạnh về lại nghĩ đến kí túc xá,cho làm lại bây giờ chắc chết quá, lạnh căm căm đứng dội nước dưới bể tắm,người thằng nào thằng đấy bốc hơi nghi ngút, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ,nhưng chẳng hiểu sao lại sống sót qua được 3 cái mùa đông như vậy,kể là một kì tích,giờ sáng ra thò tay vào nước lạnh đã rụt cổ lại rồi chứ đừng nói là tắm....................oài oài....
  6. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh đẹp dã man ,
  7. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Ngằy xưa,cái hồi học năm thứ 2 (hồi í mình rất xinh )
    Bọn con gái ở lớp quyết tâm cho lớp mắy đối diện mất học. tụi nó kéo nhau lên hết bàn 1 ngồi, đồng loạt chống tăy lên cằm và soi ông thầy trẻ. KHổ thân thằy, phấn rơi liên tục, chữ trên bảng thì leo dốc và mặt trời thì mọc trên cổ ông í.
    ha ha ha.............nghĩ bi h vẫn khoái
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm hú hồn với vimaru là lần thực tập tí nữa Sao Biển húc vào cái phà Bính,sợ xanh mắt mèo, thế mà bây giờ không còn phà rồi,cũng chưa được nhìn cầu Bình lần nào cả,hôm nào phải đi xem thôi.......kỉ niệm nhất là lần đầu tiên ra khơi,lần thực tập đầu tiên của cả lớp năm thứ hai, đã gặp được cá heo,3 con đẹp tuyệt vời ngay gần phao số 0,thuyền trưởng bảo lần ra khơi đầu tiên của lớp này đã gặp cá heo,sau này cả lớp sẽ thuận buồm xuôi gió,luôn gặp may mắn........hi vọng là thày sẽ nói đúng
  9. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Hix, nhớ hùi còn non dại, mình với mấy con bé bạn vác đồ vào bể HH bơi, đi qua Kt nam bị dân Máy trêu, sợ xanh le mắt chẳng dám ho he câu nào cắm đầu, cúi mặt chạy thẳng. Hix, b h mà có đi qua thằng nào mở miệng trêu thì thằng đấy chỉ có cắm mặt, cúi đầu chuồn thẳng thui! Sao đến b h mình vẫn ghét bọn khoa máy thế ko bít!
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhận đuợc điện thoại của chúng mày tao mừng ghê gớm, giờ mọi người đang ở xa lắm rồi,lênh đênh trên biển, giờ này mùa đông rồi chắc lạnh lắm nhưng mọi người vẫn liên lạc đều với nhau là tốt rồi,nghe chúng mày gọi điện,nghe tiếng sóng tao lại nhớ biển kinh khủng,thèm được cái cảm giác chồm lên chồm xuống của con tàu,tao cũng thèm cái cảm giác trực ca 0-4 ,mấy thằng co ro trốn gió mùa Đông Bắc, ngồi đánh bài trên cái cánh gà của Sao Biển,thuốc rít như trĩ, nhai mì tôm với trứng luộc mà cười khằng khặc................tao vẫn biết việc liên lạc với tất cả 70 thành viên là việc rất khó,nhưng cho đến lúc này 50 người chúng ta vẫn giữ liên lạc tốt với nhau thế là ổn lắm rồi, cuối tuần tao lại về HP,nhớ hơi biển lắm rồi bọn mày ạ................ bia 284 nhá hay Thanh Niên nào

Chia sẻ trang này