1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm với VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Memory_Of_Winter, 23/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật nằy cưới HH. Nhớ ngằy nào cưới CC, nhanh thật, 3 năm rồi. Đêm hôm trước cẩ bọn tụ tập làm gà vịt ở sân sau (nhắc đến gà lại thèm, cái dịch cúm chết tiệt) hôm sau V trêu là quên không mổ bụng 1 con gà làm mấy đứa con gái không ai dám động đến món nước dùng nóng hổi.
    Con trai lớp mình lạ thật, con gái còn cố thủ mà con trai đua nhau đi lấy vợ.
    Anh iu ơi, gì thì gì nhưng chỉ đến 27 thôi nhé.............
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí thôi, đã nói 27 là 27, em cứ lo học nội trợ đi nhá,nữ tính ghê há....[​IMG]
    Oái lại chat chit rồi em ơi...em_rat_hien nó lại phê bình đấy...
    Tối qua tự nhiên đêm về gió nổi to quá, lại mò ra ban công rít thuốc, dạo này căng thẳng quá.... cứ thức đêm thế này thì chết mất...........nhưng được cái lại nhớ đến kí túc xá Hàng Hải.....nhớ ra cái phòng 2BC1, cũng những đêm đông gió nổi lên thế này, cũng mấy thằng mò ra ban công đứng như thế này,rồi kể chuyện ở nhà, chuyện bạn bè,rồi chuyện gia đình, chuyện yêu con bé này mà nó lại có người yêu rồi,thôi thì đủ cả.....mà còn nhớ chỉ vì những đêm gió về đứng nói chuyện ở ban công như vậy mà cả phòng biết hút thuốc lá, thật là tệ hại, giờ chắc phổi đen xì hết rồi.....
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm năy lại nhận được tin 1 thằng nữa lấy vợ. Trời đất ơi choáng quá. Ngằy xưa nó lén bỏ thư vào ngăn bàn mình thế mà giờ đã rũ áo ra đi thế nằy.......
    Hồi năm thứ 2 mình là chuyên gia trốn học, lang thang khắp nơi, bây h mọi ngõ ngách xó xỉnh trong hiệu bộ và trên giảng đường mình đều có thể nhớ như in.
    Thực tập công dưới xưởng trường thì toàn mang chỉ đi câu tôm ở hồ rồi cho vào mắy hàn nướng thơm phức..........Ôi nhớ quá....
  4. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mơ mộng quá , có thiệt không đấy
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lén bỏ vào ngăn bàn mình chứ không phải lén bỏ vào ngăn bàn MÌN bác ạ,như thế thì nhà em không ngồi đây để kể lại nữa đâu em xin đính chính cái vụ đấy là đúng,nhưng nhà em rắn lắm, làm sao mà đổ kiểu đấy được hẽ hẽ hẽ
  6. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đã định ko post bài rùi, vì busy quá, cũng vì box ko đông vui náo nhiệt, nào ngờ cuối cùng mình cũng lảng vảng vào đây viết mấy dòng.
    Cũng lâu rùi, ko xuống HP, vì xuống chả để làm gì. Tình hình là thi thoảng có chát chít vài câu với bác Hero, còn lại chẳng quen biết ai. Nhưng ko hiểu sao vẫn vào đây post ??? À, chuyện tình cảm với x-man rắc rối quá. Vẫn cứ khiến mình nghĩ, nên cứ mỗi lần vào ttvnol là lại ngó vào VIMARU. Anyway, things past cannot be returned.
  7. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Với ViMARU thì làm sao có thể quên được bao chuyện vui buồn. Từ ngằy xửa ngằy xưa, khi mình còn là con bé con ngơ ngác lạc vào trong đó cho đến ngằy hiên ngang bước vào cổng với cái mác tân SV to đùng. Để bây h ra trường rồi đôi khi lang thang trước cổng đứng bần thần 1 lúc rồi lủi thủi quăy về. Kỷ niệm buồn nhiều hơn vui, kỷ niệm cứ đưa chân mình trở lại...
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cứ đến dịp này là lại quắn đít lên các chú quản sinh đây, lên nhanh không các bác khoá xoá, đầu năm sau lên cờ thì xúi lắm.. Chà....mà tầm này vừa thi xong nữa thì cứ gọi là bét nhè chè đỗ đen, xuống Cát Bi ngồi cá mẹt hay là xuống trại chó đây nhẩy
  9. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thi cử xong thì cứ gọi là.......quá đã. Trốn đủ số tiết cho phép của tư cách.
    Ái chà, ngằy xưa cái trời lạnh thế nì mà vưỡn phải mò dậy từ 5h30. Thế mà bi h 7h30 làm mà 7h10 vẫn chưa chui ra khỏi chăn được. Măy mà cơ quan gần
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tầm này ngày xưa thì cứ gọi là bù khú, Tết lên mỗi thằng mỗi nơi, mỗi tỉnh, đủ món ăn, đủ thứ rượu, say cả chấy.....nghĩ lại mà thèm nhỏ cả dãi cả dớt [​IMG]

Chia sẻ trang này