1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm với VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Memory_Of_Winter, 23/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hix, mình ơi, cái tật háu măm măm của mình ai ai cũng biết rồi kìa, béo thế rồi mà lúc nào cũng chỉ nhớ đến măm măm....
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Béo gì mà béo, cân đối thế còn rề nữa, à,báo mình tin vui nhá, tôi vừa mấy tụt mất 6 kí lô so với cái hồi chụp ảnh, thích nhé, cầu được ước thấy,khỏi phải chê bếu, giờ 68,quá chuẩn he he
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Có khen thì để E khen chứ ai lại tự khen mình như vậy hả mình iu.
    Dưng mà béo cũng được mình ạ, béo cho khoẻ chứ mình gầy đi E lại lo.
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    cái box này hay ra phết .
    Tui từng ở KTX nè biết là thiếu nhiều nhưng mà thiếu nhất là con gái . Nhớ hồi đó đầu năm toàn là lính mới ở KTX lên có nhiều người lên thăm nuôi ,buổi tối cứ có đứa con gái nào đứng dưới nhà C4 là....... KTX cả A,B là 10 tầng mỗi tầng 5 phòng mỗi phòng 8 người trừ đứa nào đi vắng còn thì tất cả ra xem, nhìn rồi trêu ..... con nào cưng đầu y như rằng bị hắt nươc ngay ( đểu thật , mà cũng vui ) xoá đi sụ tủi nhục phải chịu đựng mấy thằng quản sinh .
  5. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... kinh dị we´ !!! Thế nên mình rất ngại đi wa KTX của nam Mấy anh khoa máy, lái trông ko đến nỗi nào mà thô lỗ ghê! ( cũng may chưa bị hắt nước lần nào...phù..)
  6. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn học cấp 3 mình rất ghét mặc đồng phục, chỉ mong vào ĐH nhanh nhanh để tự do thoải mái hơn. Ai dè ở đây cũng chẳng khác gì, có khi còn bị kiểm tra chặt chẽ hơn ý chứ. Có 2 lần mặc quần Jean đến trường đúng hôm mấy ông quản sinh đứng kiểm tra, sợ bị trừ hạnh kiểm, đành phải......cúp cua. Đứa bạn mình truyền đạt kinh nghiệm, lần sau cứ hiên ngang vào,nếu bị gọi lại thì khai tên khác, lớp khác là ok. Bác ý cũng chẳng phát hiện ra đâu...kekek...
  7. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Những ngằy đầu mới đi học mình đã trèo tường vào giảng đường vì đi muộn đấy, Trèo theo cái dẵy tâp thể của giáo viên cạnh KTX nữ cũ ấy. Thấy Chúng đứng chết sững khi thấy một đứa con giá nhẳy tường vào, tranh thủ lúc thầy còn đang bất ngờ mình chặy biến.
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Năm thứ 2 ngồi ngay bên cạnh cửa sổ lớp. Giờ ra chơi có 1 bạn nam đi qua tặng cho mình 1 bông hoa hồng rồi đi luôn chẳng nói câu j`. Cả lớp đang buôn hăng say bỗng choáng 1 phút rồi cả lũ con gái chạy ào ra tìm bạn kia. (Nhưng có tìm được đâu :D). Quay vào lớp thì cô đang ngồi trong lớp, bác Chúng thì đứng ngoài cửa. Bác lườm chúng nó 1 cái rõ dài rồi hô : 1 hàng dọc, thẳng. Cả lũ y lệnh. Bác lại hô : bên phải quay. Rồi sau như thế nào nữa chẳng nhớ...
    Cả lũ con gái chẳng đứa nào dám cười. Hehehe...
  9. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm vui buồn với Vimaru đây:
    1 lần trong giờ của đại ca Hùng "say" trót không mặc đồng phục, bị đuổi ra khỏi lớp. Lần khác nhai kẹo cao su, lại bị đuổi ra, lần khác nữa trót không kịp giấu nụ cười thì đã bị đuổi ra khỏi lớp. Nói tóm lại là cuối cùng bị mất tư cách với đại ca này.
  10. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    đến chít k0 quên là 1 kỉ niệm nghĩ lại thấy sao mình ngu vật vã....1 a đẹp trai dã man rủ mình đi dạo lòng vòng trong trg ...đi trg vong 30p thế mà mình k0 tán đổ dc a ta...nghĩ lại mà tiếc

Chia sẻ trang này