1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm vui buồn khi đi biển và những đất nước ghé qua

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi phuonguyen122002, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    thế ạ, cho em có vụ làm ăn ở cái xứ khỉ đó, để em mua sẵn ít đĩa xxxxxxxx, rồi mang sang kinh doanh chắc khỏi phải đi làm luôn heeee
  2. vinamarine.org

    vinamarine.org Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    He he, cái vụ này có thiệt thì phải. Tớ có thằng ku bạn kể chuyện, tàu nó hay chạy Papua để lấy gỗ, thế là cứ mỗi lần đi tàu, nó mang đi một loạt đĩa xxxxx, sau đó sang đó trình chiếu đổi lấy đồ ăn, rồi đổi lấy linh tinh
  3. trinhlebinh

    trinhlebinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    em cũng là người đi tàu đây. Em đi khá nhiều nơi. Em thấy xấu nhất la nước nhật bủn. đất nươc gì mà toàn ống khói. Cảng thì xa ơi là xa. Đi bờ chơi tí là hết cả hơi. Thich nhât là Trung quốc, thích hon cả đi châu âu ăn uống nhậu nhẹt gái gú đều có, mà lại còn rẻ nữa .
  4. deaddog

    deaddog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    EM THẤY ĐI TUYẾN CHÂU Á THÌ CÓ SÀI GÒN VÀ THÁI LAN VỪA VUI VỪA RẺ , SERVICE LẠI ĐƯỢC..
  5. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Bravô ô ô ô! Nhật bản con gái gì mà xấu kinh khủng,giá cả đắt đỏ (cũng phải,vì second on the world mà).Có đi Trung quốc là hay, ăn uống,mua sắm...như ở Vn ta. Có chuyến chở gạo sang Cuba cũng hay lém,nhất là về mấy cảng nhà quê của nước này ,cứ đem xà phòng lifebuoy( xà phòng đểu ở vn vì giá rẻ nhất),bột giặt,dầu gió xanh... lên nhà dân biếu họ là bọn họ mắt tròn mắt dẹt ngay ,vì Cuba còn nghèo,thiếu thốn đủ thứ,sống như thời bao cấp của ta,có khi còn khổ hơn. Bù lại họ sẽ cho anh em ta bắt lợn, gà,vịt ...trong chuồng rồi tha hồ nấu nướng --->after chén ngay tại nhà họ.
    Thực phẩm lấy ở Bangkok còn rẻ và ngon hơn cả Sài Gòn ấy chứ,Sài Gòn nó mafia lắm chứ tưởng à.
    Nhưng đi đâu thì đi, tởm nhất vẫn là qua bọn tây Phi,trộm cướp đủ cả,trong ca lo canh mấy thằng stevendore cũng đủ ốm, xảy ra là phá kho lấy đồ tàu,mất hàng, ăn luôn mấy sợi dây buộc tàu...thế mới tài.
  6. MYOFBB

    MYOFBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em nghe bọn bạn đi tàu bảo rằng bên Thái Lọ có trò mở bia bằng í..ấy. Bác nào vào confirm hộ em cái. Lăn tăn quá đi
  7. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, buổi tối ở các khu trung tâm Bangkok,hay tổ chức xxxshow,rộn ràng nhất là khu Parkpong. Có trò khui nắp chai bia,thổi kèn...bằng ý. Không mua vé,nếu thích thì kêu chai bia uống,khoảng 5usd(giá cách đây hơn 2 năm),nói chung bọn bảo kê ở đây rất đàng hoàng với khách du lịch,không có chuyện ép giá,bắt dùng đồ mà khách không yêu cầu,thậm chí xem xong họ còn gọi taxi và tiễn ra tận xe.Nhưng đa số tới đây để xem show lạ lạ chứ ngắm mấy em già hết date này thì về ngắm cái cột cờ sau lái hay hơn. Cứ bắt taxi vàng,giá cực kool,bảo với mấy tay taxi chở đến khu Parkpong hoặc Park Laden để xem XXXSHOWN nhé!

Chia sẻ trang này