1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm vui ...........................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi evening_star, 17/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm vui ...........................................

    --Tối qua mình nằm mơ thấy cái gì mà sáng nay người nó cứ đờn đẩn sao thế nhỉ?? hôm nay nó sao sao i ,không muốn làm gì chỉ muốn ngồi suy nghĩ mông lung ,hôm wa họp lớp cũng vui qua nhưng tụi nó vẫn không bỏ cái tật sài giờ dây thun ,hẹn với nhau la 3 giờ tụi bây phải có mặt đấy nhá cuối cùng vẩn điệp khúc chờ đợi ,6 giờ mới xuất phát cáu không chịu được nhưng dù sao có mặt còn hơn không ,gặp lại tụi nó là mình thấy vui rồi ,thấy chủ nhiệm thì vẫn như xưa, gia đình thầy sắp sửa đón một bebi mới, khiếp bi giờ mình mới thấy được cô ,thầy giấu kĩ quá làm như sợ cô bay mất không bằng, con bản tín của tụi nó thì vẫn như xưa, An thì vẩn cái dáng cao lêu khêu như cây sào hihi không biết anh chàng chạy xe kiểu gì mà bị cạo hềt một lỏm tóc trên đầu nhìn mắc cười muốn chít, còn Thịnh thì cũng vậy nói năng phô oi la phô ,con trai gì mà lớn tòng ngòng rồi ăn với nói ,hên là biết hết bản tính của nhau rồi ,gặp những đưa mới quen biết chắc mấy cô nàng chạy hết wá, Tài ehèm vẫn đẹp trai lãng tử như xưa không biết cô nàng mới quen có cột được anh chàng này không nhưng xem ra cũng có chút hiệu quả ,chắc anh chàng đã biềt dừng bước gian hồ rồi đây ,Hương lớp trưởng, năm nay làm một cú phi cước quạng mục cô nàng lên xe bông ,mình cũng không ngờ,tưởng cô nàng khó tính này chắc kén chọn lắm....... ai dè mở đường đi trước không biết sau cô nàng còn ai nối gót theo sau ko, chà mới cưới mà cũng chịu chơi ra phết ,đúng là cái lớp của mình tập trung tòan những đứa ăn chơi, những đứa ăn chơi lại tòan nằm trong ban cán sự lớp hahhah ngẫn nghĩ lại thì cũng hay đấy chứ, tới ai đây à con " Dúi " sao nó ốm và đen thế làm patender gì ma hỏi biết pha coctai ko, lắc đầu, biết pha rượu ko?, cũng lắc đầu, vậy mày pha cái giống gì?? nó cười hè hè người ta chỉ chuyên pha nước chanh đá không hà bà..... trời patender của nó đấy ,nhưng cô nàng cũng khá là may mắn một tháng cũng rủng rỉnh 1 vé trong túi sài chơi ,tới phiên anh chàng Khoa mập hihih vẫn cáii giọng diệu kê tủ đứng người khác lâu lâu lại chọc một câu làm cho An nhà ta phải cứng họng, trong lớp Khoa là kẻ đáng gờm của những đứa nói phét hihihi, đứa nào càng phét thì càng bị hắn tàn sát không nương tay, gái hay trai gì cũng kê tuốt, nhiều khi mình nghĩ không bít hắn có tim không mà con gái hắn cũng cóc tha (trong đó cũng có mình hihiihh ) a tới cái " già ", già cả rồi nên lẩm cẩm còn mắc bệnh "ngại ngùng" hẹn nhau 3 giờ, 3 giờ chạy lên thấy toàn là trai, sợ wá lại chạy về trùi ạ có tức không, già cả rồi ai mà them chứ đúng là ngớ ngẩn bạn bè chơi với nhau cả 3 năm vậy mà lại sợ lại "ngại ", ai nói cái "già " hiền là lầm to ,trong lớp con nhỏ đang học, hỏi nó làm gì " tau đó hả hihih cười, a chắc vì nụ cười Vn này của nó nên khối anh trong lớp lầm mà trao tim cho nó " gọi nó là già thi phải tự hiểu, già về tình trường lẫn khinh nghiệm sống "người từng trải mà " .....,tới Liêm ,ông cụ non ,mà cũng công nhận hắn đảm đang thật chắc ở nhà được mami huấn luyện kĩ lắm đây cái gì cũng bít làm từ sắp đồ an ra dĩa tới cắt trái cây ,rồi tới màn rửa chén nữa chà ong cụ non tui cho ông điển tuyệt đối 10/10 nhưng trừ một điểm, ông cứ lầm lầm lì lì nhìn khiếp wá nhưng như vậy mới la ong cụ non của lóp A2 chứ, tới Vinh "6 riêu" ,mình cũng hổng hiều từ "riêu" được đệm thêm xuất phát từ đâu ra, nhà hắn bán bún riêu ?? chắc ko rùi bi giờ mami hắn bán vải mà, anh chàng làm như chưa có ghệ vậy cứ tò tò theo cái Trang ,cưa cẩm, điệp khúc kéo dài từ nhà trước ra nhà sau, nếu có máy ghi âm, thu lại những lới tán hưu tán nai của hắn cho con cháu hắn nghe sau này chắc có nước độn thổ hâhhhahhah. Oanh, chiến hữu đi hqay đi uống caphe với ta hôm ni thú nhận "mày ơi tau chưa tắm ,hồi sáng làm vệ sinh ở trường về mệt wá lăn đùng ra ngủ tới giờ hẹn tau chạy lên luôn " trùi a mình cũng khiếp lắm nhưng lịch sự mà, chẳng nhẽ "thôi mày biến dùm tau nhờ "," a không sao ,tao quen rồi " phù.... bụng nghĩ vậy nhưng lịch sự mà, bạn bè ai nói vậy hihihi trùi ui nó mà dọc khúc này chắc sẻo thịt mình wá ,Oanh ơi đừng giận tau nhé ,sự thật vẫn là sự thật ,hay mày tua qua khúc này cũng được hihihi, a tới Trang, cô nàng trông bận rộn dữ hết Vinh dưới bếp cưa cẩm lên nhà trên lại gặp chàng An nháy mắt ,đá lông nheo, nhìn chóng cả mặt ,hình như 2 chàng chia nhau địa bàn để mai phục co nàng thì phải ,nhà trên thì của anh chàng An, nhà bếp thì của anh chàng Vinh ,không biết chuyện tình tay ba tay tư này đi đến đâu ,chắc không có kết thúc đâu, ây cha ,mới đó cũng đã đến lúc phải ra về .................. buồn ghê, mong rằng lần họp lớp sau mấy anh mấy chị dừng cho em leo cây 3 tiếng ,một kỉ lục chờ đợi không ngừng nghỉ .................ôi sao ma tau thương cái lớp mình thía nhỉ ,xa rồi mới biết thế nào là thời học sinh ,chỉ biết ăn học ,rồi đi chơi không có gì phải lo lắng, ước gì được trở về nhỉ ?? nhưng mãi mãi chỉ là kỉ niệm mà thôi

    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi

Chia sẻ trang này