1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm yên bình quê hương Đông Cường - Đông Hưng

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi loa_ken_den_si, 02/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Kỉ niệm yên bình quê hương Đông Cường - Đông Hưng

    QUê hương, nơi đấy biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ củmộtthuở cắp sách đến trường... là ngày đầu khai giảng lớp một , lớp ko ở chung với trường bên Xuân Thọ mà ở ngay cuối làng chỗ ngã ba đường liên xã, ngày đầu cứ nghĩ đc ưu tiên cho lớp một gần nhà, chứ biết đâu các bạn ở 2 xã hai bên đều phải đến đấy, tức là họ khổ lắm... những buổi đi học từ nhà ông bà đến lớp trong cảnh mưa dầm, đường trơn trượt đến phát hãi, bấm mười đầu ngón chân xuống mà như đau rát, tay còn chống một cây gậy được ông chặt bằng một cây sắn tàu ...Nhà ông bà rộng lắm đằng trước lối ngõ là một cái ao hợp tác rất to hai bên ngõ là hàng nhãn cả thẩy 12 cây ....Ông còn có một cái ao cũng khá rộng mà thường hay úp nơm đánh cá ăn cơm bữa ... Ôi những kỉ niệm xưa... những cái tên gần gũi quá... chợ Hoành từ ... vẫn đi với bà bán vài nón chè tươi hái từ hôm qua ở vườn... Bến đò Vô Hối những lần theo ông đi làm công tác mặt trận... Ngã Ba Đọ ngoài đường 10 mà có lần đi bộ từ đấy về nhà ... ôi nhớ quá ...quê hương ơi....

Chia sẻ trang này