1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Johnny_Walker, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm

    Hình như ai cũng có kỷ niệm, không vui thì buồn, một ngày đẹp trời tự dưng kỷ niệm lại tràn về..

    Hôm nay trời cũng mát và đẹp nữa, lúc tối đi trên phố dừng lại trước ngã tư đường, những làn gió đưa mấy chiếc lá vàng lả tả rơi trước mũi xe, trời về khuya nên cũng vắng lắm, đèn cao áp cũng đã tắt bớt. Thế là cũng xong, vừa đưa em về, hơi buồn, dù sao mình và em cũng vẹn tình vẹn nghĩa đến phút cuối, rồi đây mình chắc còn vương vấn nhiều, nhưng rồi cũng như mọi lần khác thôi, có lẽ sẽ lâu hơn một chút. Cũng tốt thôi, chẳng ai nợ nần ai nữa, chẳng ai khổ vì ai nữa, suốt nửa năm trời dùng dằng để rồi tối nay mọi việc cũng tốt đẹp...

    Giờ chào cờ nghiêm trang, một cú huých vào lưng, có lẽ do vội vã, mình cũng chẳng quay lại, rồi lại them một cú đá vào kheo chân, trong giờ phút khá trang nghiem đó mình không có phản ứng nào hết và cũng hơi bực mình, rôi ftiếp theo là một chiếc cặp sách gõ vào đầu kèm theo là một giọng hơi gắt:.."cái bạn này.. gọi mãi không thèm quay lại, .." Một khuôn mặt thật dễ thương, cãi mũi thì đang nhăn lại, tóc dài, đôi mắt ướt ướt màu nâu ánh lên vẻ tinh nghịch hơi gợn chút buồn xa xẵm...Mình đến lớp mới đã được 1 tuần nay mà hôm nay mới nhìn thấy gương mặt này cho dù mình cũng chưa thuộc hết mặt các bạn mới. Trông mặt mũi hiền lành vậy mà cũng quậy ra phết. Mình hỏi "gì vậy ?" Cô bạn tinh nghịch : " Ấy mới chuyển đến à ? tẹo nữa xuống chỗ tớ ngồi nhé, tớ nghỉ học 1 tuần nay rồi, thấy bảo ấy mới chuyển từ trường k sang hả, chắc học giỏi lắm." Mình cuời : "Học giỏi thì không chuyển về đây, về đây học cho nhàn.."

    Rồi thời gian dần qua, trong trang trang vở là những hình vẽ loạn xạ các loại mày bay, ô tô, mèo, chuột. cả những câu đố vui và những dòng bói toán nhảm nhí, mình vẫn thường lẻn ra ngoài đem về sữa chua, ô mai.. cứ thế thời gian trôi dài.. mỗi lần tan học mình lại đi ngược đường một đoạn dài và thường xuyên về nhà muộn..

    Hôm nọ, mình và L đi ăn trưa, rồi tìm một quán nước chè, đi lòng vòng rồi mới tìm thấy một quán nhỏ gần cổng trường, giờ này đang là tiết 1, có hai cô bé học sinh đang rómn rén núp sau cánh cổng sắt, nhòm qua khe rồi chạy ù đi, cười khúch khích, cô bé mặc chiếc áo sơ mi trắng dáng người cao cao, tóc dài với khuôn mặt hồn nhiên chạy ào qua mặt , ngẩn ngơ nhìn theo. mình chợt đập tay L, nhìn con bé kìa, mười năm vầ trước, Tr.. cũng như thế kia.. L nói. ".. ừ mười năm rồi còn gì, Tr hơn chúng nó đến 10 tuổi.."

    Thôi, mình đi thôi !









    ....................
    Thương em khi con đang còn nhỏ, tan ca bố có đón đưa...

Chia sẻ trang này