1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gem_mountain, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm

    [black][pink]Anh à! Cái dự định viết về những kỉ niệm trong đầu của em cuối cùng thì cũng được em thực hiện. Em sẽ viết về nó , cho dù có không thường xuyên nhưng vẫn còn hơn là không bao giờ nó được thành hiện thực đúng ko anh?
    Xem nào em sẽ kể cho anh nghe về kỉ niệm gì của em từ khi anh chưa yêu em được nhỉ? A! Về cái vụ tập xe đạp lần đầu tiên trong đời khi em tròn 5 tuổi nhé! Cái bờ đê trước nhà nơi bố em và mẹ anh cùng đi lấy đất để chở về nhà ý( này mà làm sao hai nhà biết nhau lâu thế rồi mà bây giờ bọn mình mới yêu nhau nhỉ?) là nơi chứng kiến em tập đi xe đạp và vẫn giữ hình ảnh một con bé loi choi trên chiếc xe Thống nhất bị một bà bán gạo dong đè cả xe lẫn gạo qua người quên cả đau để chạy theo bắt đền, êu ơi sao hồi đấy em đanh đá thế không biết, cãi nhau với bà ấy như người lớn ý( nhưng ko phải là chửi láo đâu nhé) để cả xóm chạy hết ra xem, may mà nhà anh đã chuyển đi rồi không sau này ngại chết anh nhỉ? Đấy mọi người bảo em đanh đá tư hồi đấy, mặc dù những việc như thế không thể bảo là em đanh đá được anh nhỉ? Hì Hì. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, nếu không đanh đá trên sân cầu lông thì làm sao ông trọng tài như anh để ý và yêu nhỉ? Mà em hỏi thật hồi đấy anh có thiên vị cho đội em không vây?
    Thôi ngày hôm nay em chỉ viết và kể cho anh một kỉ niêm về vợ tương lai của anh thôi! Ngày mai em sẽ viết tiếp.
  2. son_ngoctb

    son_ngoctb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bangkok ngày 15 tháng 10 năm 2003.
    Anh đây, dùng nick của em đưa nhưng không vào được nên anh dùng nick cũ vậy. Vẫn chờ đợi những cái gì rất mới từ em đấy. Hôm nay anh mới biết dự định của em là viết vào đây. Rất bất ngờ bởi đã hơn 1 năm rồi, sắp thành vợ chồng rồi mà em có kể cho anh nhiều về em đau nhỉ.
    Chắc là anh không đủ thời gian để viết hàng ngày cho em được, nhưng anh sẽ có để viết cho em từng ngày.
    Biết kể cho em chuyện gì nhỉ, có lẽ mẹ đã kể hết cho em rồi còn gì. Thời còn nhỏ thì anh nhớ không rõ. Nhưng em có thể hình dung ra anh thời nhỏ thế này, anh rất nhát và sợ ma, đến bây giờ vẫn thế, nằm một mình lắm hôm cũng thấy run run. Lúc anh còn nhỏ, anh Tiến cạnh nhà (bây giờ đã chuyển vào nam rồi) đeo 1 cái mặt nạ rất sợ (Hôm đó là gần trung thu) nấp ở trong buồng nhà anh, khi anh mở của vào, anh ấy ùa ra và em có biết anh làm sao không. Anh ngất ngay tại chỗ
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Chúc 2 bạn hạnh phúc ! Thật là tuyệt vời .... các bạn lãng mạn quá !

    Chân_Thiện_Mỹ
  4. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày những kỉ niệm ấu thơ lại ùa về, khi sắp trở thành người bạn đời của anh thì em lại thấy rằng đây là cách tốt nhất để bọn mình hiểu nhau hơn anh à!
    Anh sợ ma nhất xóm, mẹ đã từng kể cho em nghe rồi, mà mẹ tâm lí lắm mỗi ngày một câu chuyện về anh, mẹ rủ rỉ kể cho em như thể càng làm hình ảnh con trai mẹ khó có thể phai nhoà trong trí óc con dâu của mẹ. Thế là sau này anh về không lo là sợ ma nưa nhé vì có em rồi mà, hi hi. Từ ngày con nhỏ, cáibãi tha ma ở cánh đồng trước nhà đã quá quen với em rồi, ông anh vợ của anh toàn dẫn em gái ra đó ăn trộm mía thôi. Nhớ lần đó mấy anh em bị họ bắt được chạy về nhà trốn 2 anh em chui vào thùng gạo, bị mẹ lôi ra cho một trận, còn ông Bình bạn anh Thành ý thì bị giam ở nhà một tuần. A! Mà em cũng bảo anh nhé! Mẹ bảo là đi đâu mà sợ ma thì cứ nắm chặt tay rồi hát một bài thế là hết run, anh nhớ chưa? Ở bên đó thì làm gì có ma mà sợ .
    Cảm ơn lời chúc của loa_ken_den_si nha! Bọn mình muốn có một cái gì đó khó quên ở trong nhau mà.
  5. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước tủ quần áo, chẳng biết mặc bộ gì, lâu rồi em không mặc bộ quần áo anh may cho em trong ngày ra mắt đầu tiên với mẹ, cái cảm giác hôm đó lại tìm về anh à. Nghĩ đến giờ vẫn còn run, mà anh mọi hôm tâm lí thế mà sao hôm đó thì...và tối đó về bọn mình đã giận nhau anh nhớ ko? Em rất sợ khi bọn mình giận nhau anh lạ lắm chẳng nói gì chỉ im lặng thôi, chính sự im lặng đó làm em có cảm giác cô đơn kinh khủng. Bọn mình đã giận nhau bao nhiêu lần rồi nhỉ, em chẳng nhớ nữa, nhưng mỗi lần như thế lại làm cho mình gần nhau hơn.
    Ngày hôm nay em lại mặc bộ quần áo đó, để nhớ anh nhiều hơn, lâu lắm rồi anh không nhìn thấy em mặc bộ đồ đó, nó cũng chật rồi anh à. Anh luôn mong như thế mà.
  6. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bangkok, ngày 17 tháng 10 năm 2003.
    Em ơi, em có biết quần áo em mặc chật ra là rất tốt không. Em sẽ có thể béo lên được mà không cần anh ở nhà phải không.
    Anh đã bao nhiêu lần có ý định cưỡng chế, bắt em phải ăn thêm vào buổi tối rồi đấy, nhưng rồi em cứ chối không chịu ăn, lại còn nũng nịu nữa thì ai mà bắt em ăn được. Mà nếu có ăn thì cũng bắt anh ăn, anh thế này rồi mà ăn vào nữa thì đi làm sao được.
    Thế mà bây giờ ngược đời rồi nhỉ, em măc quần áo thấy chật còn anh mặc quần áo thấy rộng hết ra rồi, ngay cả hai cái quần mới may cũng vẫn rộng, nhưng như thế lại tốt hơn, em nhỉ.
  7. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bangkok, ngày 20 tháng 10 năm 2003
    Hôm nay ngày phụ nữ Việt Nam, chúc em luôn trẻ, khoẻ và hạnh phúc.
    Đến ngày này anh lại nhớ lại ngày xưa, hồi đó anh đang học lớp 10. Cũng tinh tướng như ai, ra chợ mua 1 bó hoa to tướng, bỏ vào trong cặp chứ không dám cầm ở tay để mang hoa vào lớp tặng bọn con gái (Em thấy anh ga lăng chưa). Bọn anh chơi với nhau bay giờ lúc đó đã chơi với nhau rồi (Gồm 3 con gái và 4 con trai, anh đã kể cho em nghe về bạn anh rồi phải không em). Anh không tặng ai cả, cứ mang hoa đi hết chỗ này đến chỗ khác để trêu. Cuối cùng khi anh tặng thì người ta lại không nhận, anh cũng không biết tại sao như vậy. Mãi đến khi ra trường anh mới biết là đúng là mình dở hơi, tặng hoa thì chỉ tặng 1 người thôi chứ mang gạ hết người này đến người khác thì ai người ta nhận.
    Đến giờ anh chỉ tăng hoa cho 1 người thôi, và mãi mãi cũng chỉ tặng hoa cho người đó thôi. Hôm nay ở xa anh gửi đến em bông hồng của lòng anh
    Được beoyeugay sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 20/10/2003
    Được beoyeugay sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 20/10/2003
  8. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bangkok, ngày 21 tháng 10 năm 2003
    Vậy là 1 ngày nữa đã trôi qua trong sự chờ đợi của cả anh và em. Anh sẽ kể cho em lần lượt những sự kiện mà nó làm anh nhớ mãi.
    Ngày nhỏ, hồi học cấp 2 anh học rất dốt, chữ thì xấu không ai đọc được cả ( Đến giờ chữ của anh vẫn còn xấu lắm). Nhưng nó thay đổi từ khi anh đi chùa Hương về với mẹ, tự nhiên từ đó trở đi, anh học tốt lên mới lạ chứ. Bạn chơi thời này thì toàn đứa nghịch, không có đứa nào là học hành tốt cả. Bây giờ thì đứa đi tù, đứa thì lái công nông, đứa thì làm nghề móc túi, mà bây giờ Thaibinh không còn phà thì không biết nó móc túi ở đâu. Chuyên cầm đầu tổ chức bỏ học đi chơi, rồi bia ăn tiền, đốt pháo trong trường (Bọn anh là nhóm đầu têu đốt pháo ở trường Quang Trung đấy). Đi học thêm nhà thầy Quỳnh ở chợ đậu thì cắt gốc mướp đang sai quả của nhà thầy, đổ mực vào lọ nước mắm nhà thầy.
    Mà hồi này anh viết được một bài tập làm văn được làm gương trước lớp. Rất hay. Anh sẽ kể cho em về kỷ niệm này sau.
  9. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bangkok, ngày 21 tháng 10 năm 2003
    Tối nay tự nhiên buồn quá không học được. Bọn Thái lan chán quá, mình gửi bài tập mình làm cho nó mà không thấy đứa nào trả lời cả. Anh kể cho em về bài tập làm văn của anh nhé.
    Hồi đó là lớp 6 hay lớp 7 gì đó, lớp anh làm bài tập làm văn về bài thơ gì đó anh không nhớ tên nhưng mà là về CUBA có câu mở đầu là: Nửa vòng trái đất rẽ tầng mây, anh đến Cuba 1 sáng ngày hay cái gì đại loại như thế. Anh đã làm 1 bài tập làm văn suốt sắc, đến giờ không nhớ rõ nhưng về sau có rất nhiều người bắt chiếc 1 số câu trong bài văn của anh. Anh được đánh giá là có khả năng về văn học và được vào diện bồi dưỡng tài năng của nhà trường. Và từ đây anh nghịch không bao giwò bị khiển trách vì tất cả giáo viên tin rằng anh không phải là con người nghịch ngợm. Nhưng rồi chơi nhiều quá làm cho cái vốn văn thơ trong anh nó cụt đi, nhưng vẫn kịp loé sáng vào năm lớp 10 khi anh được 10 điểm văn với đọc thuộc lòng và phân tích bài thơ "Thương vợ". Cuối cùng sự nghiệp văn chương của anh dừng lại với điểm 4 tốt nghiệp cấp 3. Anh là sinh viên duy nhất của trường Y HN nộp bằng tốt nghiệp không xếp loại, lúc nộp bằng người thu bằng cứ trơn mắt nhìn anh. Thế mới lạ
    Trưa nay anh đưa anh lên nhưng mở ra chậm quá nên anh lại xoá đi
    Được beoyeugay sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 21/10/2003
  10. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Qua khu oi xin dung hanh ha toi them nua!H oi!Lam sao de em co the quen duoc anh bay gio?

Chia sẻ trang này