1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gem_mountain, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào em cũng xem profile của anh , xem anh viết bài gì , xem thông tin của anh có thay đổi gì ko . Mà quên luôn cả vào topic của người đó nữa .
    Điều đó có nghĩa là gì ?
  2. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lớp 10 có thể nói là năm thành công của nó . Tất cả mọi thứ đều thuận lợi đối với nó.
    But today I am very busy so I will write about this late



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  3. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì đau đớn hơn sự hoài niệm

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  4. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, không gửi được ảnh thi thôi. Nó dùng máy của nó, ảnh của nó lại bảo là lấy của người khác, đúng là dở hơi



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  5. hoctrongoanKL

    hoctrongoanKL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em luôn mong rằng mọi chuyện giờ đây nó thành kỉ niệm,có lẽ mọi chuyện đã ko bị anh vứt đi..cũng hi vọng anh tạm thời cất nó đi đâu đó,có ngày anh mở nó ra và nhìn lại tất cả
    never be the same again
  6. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0


          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  7. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cả một ngày mệt mỏi và vất vả. Quả thật công việc dẫn mọi người đi mua sắm chẳng thú vị chú nào, thấy mệt mỏi và bon chen. Nhưnhg cũng thấy vui vì mọi người thấy tự tin hơn. Mỗi khi thấy mua được cái gì rẻ, nhìn mọi người hài lòng là nó lại thấy đỡ mệt hơn



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  8. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bận bụi, hai từ lúc nào cũng gắn vào con người của nó lúc này, má sao bon Tây nó học nó bắt làm nhiều bài tập thế không biết. Nó cố gắng viết cho em hàng ngày, chắc là cũng khó để thực hiện đây.
    Noen đến rồi, không khí không thấy gì, suốt ngày nó ngồi trước máy tính, không ra đến ngoài. Năm ngoái, nó đi chơi với em, với cả anh chị của em, chẳng biết đi đâu, cứ đi lòng vòng ngopài đường. Đến nhà thờ thì nhà thờ đóng cửa. Thế mà vẫn vui, đó là lần đầu tiên mẹ em cho em đi chơi Noen nhỉ.
    Năm nay nó làm gì đây, chắc là cũng phải ra đường xem không khí thế nào chử nhỉ, cũng chỉ biết làm thế chứ làm gì bây giờ, không biết có ai đi với nó không. Xem thế nào đã



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  9. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Noel, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là chuông nhà thờ sẽ điểm, năm nay noel không có anh em thấy nhớ anh nhiều, năm ngoái lần đầu tiên em được đi chơi noel mà lại là đi với người bạn trai của mình, nó sẽ là kỉ niệm không bao giờ phai đúng không anh?
    Sáng nay mẹ bảo năm nay anh ko có nhà cũng sẽ chẳng có ai đưa nó đi được thì để bố vậy, nó cười thật to để bố mẹ vui. Noel năm nay nó sẽ đi diễn cùng các bạn, như thế sẽ làm cho thời gian trôi nhanh hơn, nó sẽ bớt buồn hơn.
    Chúc anh một giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc, giấc mơ đêm nay anh sẽ thấy nó trong tay anh dạo chơi như năm ngoái, và nó cũng thế cũng sẽ mơ thật nhiều về anh.
  10. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại qua đi như mọi ngày. Buổi học sáng nay buồn quá, nó gần như học lại những cái gì ngày xưa nó đã học rồi.
    Thời xưa vẫn vậy, hình như từ trước đến giờ nó chưa bao giờ tập trung được tư tưởng trong giờ học thì phải, biết làm thế nào được, nó đã thành thói quen mất rồi, từ nhỏ là đọc truyện, rồi trốn tiết, rồi nói chuyện đã ăn vào con người nó rồi. Thôi thì sửa dần vậy.
    Nhận được mail của bạn nó, như vậy là chúng nó lập gia đình hết rồi. 5 đứa bạn thân chỉ đi dự đám cưới được có 3 đứa, cũng buồn, không biết bao giờ mới đến lượt nó nhỉ. Băn khoăn giữa việc làm tiếp PhD hay là về đi làm nhỉ. Có quá nhiều thứ phân tán, làm sao mà tập trung để học được



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao

Chia sẻ trang này