1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gem_mountain, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cái không khí tết đang dần dần hiện rõ, mẹ nó bảo năm nay nhà mình không chỉ mỗi Nhím mong tết mà còn có nó, chẳng phải nó mong tết như một đứa trẻ mà là nó mong tết để cái ngày anh về với nó gần hơn. Ngày xưa còn bé nó mong tết để được mừng tuổi, càng nhiều càng tốt, khi lớn lên thì nó không còn hào hứng nữa nhưng vẫn mong mọi người trong nhà mừng tuổi nó vì như thế nó vẫn được chiều mà.
    Khi yêu anh, nó lại lo cho anh sẽ phải mừng tuổi thằng cháu của nó, nhím là đứa vòi tiền mừng tuổi giỏi lắm, mọi người bảo đấy là thừa hưởng từ dì, ui oan quá.
    Năm nay nó có tới 3 đứa cháu, nhẵn túi đây, và nó dự trữ tiền xu từ bây giờ.
    Mà nó nhớ ra năm ngoái anh chẳng mừng tuổi nó gì cả, tết sang năm nó sẽ đòi gấp đôi.
    Bài " Khúc giao mùa" nhà ai vẳng bên tai, nó lại chợt thấy buồn và hát thầm như để anh cùng nghe.
  2. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Và một năm qua đi với bao kỷ niệm, để ta nhớ mãi không quên. lặng lẽ, mùa xuân như câu hát bắt đầu, những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta.
    Chỉ muốn hát cho em nghe điều đó



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  3. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cái không khí của ngày Tết cũng đã qua đi. Ngày hôm qua nó mới nhận ra rằng, cái không khí Tết của Việtnam vẫn đầm ấm hơn. Hay nó cảm thấy lạc lõng nơi xứ người mặc dù đứng trong một biển người.
    Mà cái dân Thái đến buồn cười, tập trung từ rõ sớm, đến nhận chỗ ngồi ở giữa đường, chờ thủ tướng đến nói vài câu, xem bắn pháo hoa (Được 3 phút rồi về), mà bọn tư bản nó chạy nhanh thật, chẳng có gì mà nó chạy tán loạn cả lên, đúng là tư bản sơ chết.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  4. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Những ngày Tết cuối cùng cũng đã qua đi, hình như trong những ngày đó nó không làm được gì thì phải, nó vẫn như vậy, những việc cần làm nó không làm, đến khi sắp hết hạn rồi mới cuống lên.
    Nhược điểm của nó rất nhiều, nó sẽ phải sửa chữa rất nhiều trong tính cách mới mong làm được cái gì đấy.
    Nghĩ lại đồng nghiệp nó nói máy tính bị Format nên không tìm được địa chỉ mail của nó để gửi, nó không phải là mầm non máy tính đâu.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  5. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa đến, nó chỉ còn 10 ngày nữa là phải nộp đề cương mà hôm nay chúng nó vẫn chưa có người hướng dẫn, như thế này thì thà không có hướng dẫn còn hơn. Thật là chẳng thú vị chút nào cả. Tự làm lấy cũng có cái hay.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  6. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mọi người an ủi nó phải có gắng lên, công việc mà, nhớ ngày đầu đi thực tập, đêm trực đầu tiên về nó không ăn uống gì vì sợ, nhưng dần dần nó thấy yêu nghề hơn, lần đầu tiên tự tay nó đỡ một đứa trẻ ra đời, nó thấy hạnh phúc vì đứa trẻ khóc rất to, rất kháu khỉnh, đó là niềm vui nhưng đôi khi cũng là nỗi buồn nghề nghiệp. Ngày hôm qua, đứa trẻ thứ bao nhiêu nhỉ? À thứ 13 ra đời trên tay nó nhưng có lẽ không bao giờ nó quên đuợc vì đó là một đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh, nó mất sau khi vừa chào đời trong giây lát, thấy hơi buồn và sợ vì đó là lần đầu tiên mà.
    Trong cuộc đời nó sẽ còn gặp nhiều những điều như thế, và nó sẽ cố gắng để không bị công việc ảnh hưởng vào cuộc sống như anh nói, nó sẽ làm được vì bên nó sẽ luôn có anh, người đồng nghiệp, người bạn đời của nó đúng không anh?
  7. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó đã từng trải qua thời kỳ bị công việc ảnh hưởng vào cuộc sống. Ngày nó mới về cơ quan, hai thế hệ khác nhau có hai cách nghĩ khác nhau, sự thật là thế nào tốt hơn thì không ai có thể nói trước được, cách làm của nó không rườm rà, mất thời gian như người thế hệ trước, nó cũng không xin của ai cả, mà những cái đấy thì nó làm thì nó hưởng thôi. Nhưng có mộp số người lại nghĩ là họ cho mình, thế là bực mình, rồi có lúc cáu gắt với em. Thật bất công cho em.
    Bây giờ thì nó không buông xuôi, vẫn cố gắng thay đổi từng ngày, mình đã từng trải qua như thế thì làm thế nào để những người sau không bị như nó. Chợt nghĩ rằng, không biết đến bao giờ mới hết cơ chế xin cho, cơ chế tạo công việc cứ như ban ơn như thế này.
    Ít nhất nó cũng tự thấy rằng, làm thày giáo mà nhận tiền của học sinh là một tội lỗi, không biêt có ai hiểu được nó không



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  8. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tết sắp đến rồi, chắc không có người nhắc nó cũng quên đi mất, công việc nhiều quá. Bằng thời gian này của những năm lớp 10, chúng nó chỉ chú tâm vào việc làm sao mang pháo vào trường và đốt pháo thôi. Hồi đó lớp nó ở tầng hai, đốt pháo ném xuống sân trường, và tất nhiên lớp ở tầng một phải chiuh trách nhiệm rồi, lớp A1 ngoan thế làm sao mà đốt pháo được.
    Ngày hôm nay mà ở nhà thì nó và em đã tìm một chỗ để dành riêng cho nhau rồi, đã được 1 năm 9 tháng đã trôi qua, thời gian không nhiều để hiểu được 1 con người nhưng cũng đủ để nó và em đồng cảm với nhau, đủ để nhận ra rằng, nó và em sinh ra là để dành cho nhau.
    Nó là một người bình thường, thật rất bình thường, không có gì nổi trội cả. Em là người khác, thật sôi nổi và nhiều người theo đuổi. Tình cảm chân thành và những sự chia sẻ đã đưa nó và em đến với nhau, dành cho nhau, hoàn thiện lẫn nhau. Nó sẽ mãi là người bạn đời, người đồng nghiệp và người thày của em. Hãy cứ tin như vậy em nhé.
    Hãy dành 1 khoảng thời gian để được nghĩ về nhau, để nhớ lại những kỷ niệm và dự định của tương lai.
    Tặng em



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  9. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay nó không về kịp để nói chuyện với anh, chợt thấy buồn vì hôm nay là ngày của 2 đứa. Kỉ niệm về anh trong những ngày này là anh luôn tặng nó hoa, những đoá hoa rất giản dị, nhưng lại chứa đựng tất cả những gì anh muốn dành tặng nó, muốn nói với nó, nó quen với điều đó, những ngày đầu anh đi, cái thói quen đó cũng không còn nó thấy hơi hụt hẫng, nhưng dần rồi quen và nó tự mua hoa cắm trong những ngày như hôm nay. Nó muốn nói nó cảm ơn anh rất nhiều.
    Bây giờ nó sẽ về và sẽ mua hoa cắm, sẽ khẽ hát một bài hát quen thuộc mà anh vẫn hát cho nó nghe tất cả chỉ để thấy anh đang rất gần, đang hát cùng nó và thì thầm bên tai nó câu nói yêu thương" Nothing''s gona change my love for you".
  10. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thường thì cứ đến gần ngày sinh nhật của ai đó trong gia đình hay bạn bè thân nó thường tự hỏi nó sẽ làm gì trong ngày đó, trong gia đình mẹ luôn là người biết làm gì trong những ngày đó để mang lại niềm vui trong ngày này. Mẹ sẽ tụ họp được tất cả mọi người trừ khi việc vắng mặt là đột xuất, anh cũng trở thành thành viên trong gia đình nó với ngày sinh của mình, tối qua chị Mai bảo ngày mai sinh nhật anh nhưng anh lại không có nhà, nó mà gửi mail nhớ cho mọi người gửi lời chúc nhé.
    Thay mặt cho mọi người nó chúc anh những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống, chúc anh mạnh khoẻ và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này