1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gem_mountain, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tết không có anh nhưng mỗi bước em đi đều có hình bóng của anh, đều có bước chân của anh. Chúc em một năm mới hạnh phúc, và đạt được ước mơ: Em sẽ đi trên con đường đầy hoa và những nụ cười hạnh phúc. Tất nhiên là đi cùng với anh rồi.
    Chúc mừng năm mới.
    Năm mới thắng lợi mới.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  2. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Happy new year
    Chúc năm mới an khang, thịnh vượng



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  3. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0




          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  4. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Ôi kỉ niệm.......thấy kỉ niệm của mọi người đẹp wá đê.........BỰC CẢ MÌNH........hì hì......Kỉ niệm của mình ở đâu rùi......đến đây đê......
    Chắc 12h sẽ hoài niệm được để viết tiếp....

    brother-of-metal
  5. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tết! Nó ở nhà. Giao thừa, lần đầu tiên nó ra khỏi nhà là đi với anh dù chỉ ít thôi nhưng với nó sẽ là kỉ niệm rất khó phai, vì đó là điều hạnh phúc nhất mà. Năm nay giao thừa, 11h nó mới xong mọi việc rồi tắm gội đón giao thừa là vừa, nó làm việc để bớt trống trải và bớt nhớ anh đi, lúc đó nó biết anh cũng đang nhớ nó và mọi người lắm.
    Mồng một tết năm nay bố nó không được mừng tuổi con rể, bố nó cũng buồn, bố nó nói với anh rể lớn như thế mà.
    Năm nay không có anh ở nhà, nó cũng chẳng muốn tụ tập, ở đâu nó cũng thấy anh đang ở cạnh mà.
    Nó nhớ anh thật nhiều! Cầu chúc cho anh những gì hạnh phúc nhất, may mắn nhất anh nhé. Dù ở nơi xa nhưng nó luôn tin anh đang hướng về nó với những gì yêu thương nhất. Và nó cũng thế anh à!
  6. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Ảnh của giây phút đầu năm mới. Bangkok Thailand, 2004



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  7. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm là gì? Có ăn được ko ?

     
    CON LẠY HỒN, HỒN LƯỚT NHẸ CHO CON NHỜ ..
  8. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu tiên của năm mới, chúng nó lũ lượt kéo nhau lên Hn, mang tiền lên xây dựng thủ đô. Hồi đó nó còn ở Ký túc xá, Ký túc xá được mệnh danh là bẩn nhất Hn, Ký túc xá trường Đại học Y Hn.
    Sau khi đứng 1 chân từ Tb lên Hn, hành trang của nó là vài gói kẹo, 2 cái bánh chưng, Khổ thân mẹ nó, 29 Tết bắt nó còng lưng gói bánh chưng từ 5h sáng chỉ để có cái bánh chưng ngon cho các bạn ăn với.
    Phòng nó có 10 người đến từ nhiều tỉnh, nhưng đặc biệt là nhân vạt đến từ Thanh hoá thì không ai chịu nổi. Mọi người đưa hết bánh chưng ngon ra để ăn, cuối cùng đến lượt Thanh Hoá, nhưng không ai ăn được bánh chưng Thanh Hoá cả, bánh chưng chỉ có gạo, không có cái gì bên trong cả, lạ chưa.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  9. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Qúa kkhứ là nỗi buồn khắc khoải.Còn tương lai, những năm tháng tới sẽ đem lại cho anh những niềm vui nào và những nỗi bất hạnh nào?Sau tết, còn lại gì? Chỉ còn những cành hoa đào người ta vất khắp nơi, những phong bao lì xì vương vãi...hic...Mọi giá trị đều đảo lộn..........


     
    CON LẠY HỒN, HỒN LƯỚT NHẸ CHO CON NHỜ ..
  10. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0




          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao

Chia sẻ trang này