1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gem_mountain, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ta tự hào đi lên ôi Việt namTối hôm qua uống rượu đến 3h sáng, bây giờ nó buồn ngủ quá, chắc lại phải tìm chỗ nào đi ngủ thôi.
    Ta tự hào đi lên ôi Việt nam



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  2. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thế là cô bạn lớp trưởng đã đẻ con gái rồi, nhanh thật, từ thời cô bạn tạo ra bao nhiêu hiểm nguy cho các anh chàng trong lớp đến giờ. Bao nhiêu tiếng đồn rồi cuối cùng cũng đi theo thời gian. Bây giờ các bạn của nó đã có vợ có chồng hết rồi. Ngẫm lại nó, từng ấy năm nó đã làm được gì chưa nhỉ???
    Thế là cũng sắp hết thời trai trẻ vô danh



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  3. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm. Một năm rồi, nhiều kỉ niệm còn đọng lại, đôi khi nhớ lại chợt thấy vui thấy buồn. Nhớ ngày anh đi, tiễn anh ra sân bay nó dặn lòng không được buồn, không được rơi nước mắt để anh vững tâm ra đi, và nó đã có gắng, nhưng anh lại là người rơi nước mắt, nó nhìn thấy nhưng đã quay đi, thời gian cũng trôi thật nhanh, ngày anh về sắp đến, nó thấy phía trước là những nụ cười những giọt nước mắt hạnh phúc. Càng ngày nó càng thấy nhớ anh hơn.
  4. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    AI bảo nó là người rơi nước mắt nhỉ. Nó có rơi đâu. Nhưng cảm giác bước qua cửa hải quan để vào phòng chờ thật khó miêu tả, một cái gì đó rất xúc động, rất khao khát. Thế mà ngày về của nó đã sắp đến rồi.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  5. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    " Và em mơ thấy thấy anh kề bên........" Giấc mơ đêm qua thật đẹp, giọt nước mắt lăn dài trên má là giọt nước mắt hạnh phúc đúng không anh?
  6. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nó khó ngủ, mơ nhiều, chắc là ảnh hưởng của ngày chuẩn bị về đây. Nó mơ nhiều về em, về những dự định mà em và nó sẽ làm khi nó về.
    Ở bên này, mỗi khi được về là nỗi vui chung của tất cả anh em, hình như moih người đều mong chờ ngày về, dù không phải của mình nhưng cũng rất háo hức.
    Hôm nay chắc nó sẽ biết khi nào nó về được.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  7. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó chọn ngày về vào đúng ngày tình yêu. Chưa một ngày tình yêu nào nó và em được ở bên nhau, năm ngoái thì nó đi thi Tiếng Anh, còn năm nay thì thế nào em nhỉ.
    Hãy thực hiện theo kế hoach của nó đi em. Chờ sự trả lời của em



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  8. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em bao nó là kế hoạch đấy không được, thế là nó phải nghe theo em. Hình như từ trước đến giờ nó rất hay nghe theo em thì phải. Em cứ gàn thì nó lại không làm. Người ta bảo rằng, những cái gid mình làm được thì do mình, còn những cái mình không làm được thì do vợ.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  9. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ thế đi, chiều nay nó gặp advisor bàn kế hoạch bảo vệ đề cương. Thế là thời gian đã trôi thật nhanh, ngày nó về đã rất gần, mấy hôm nay mọi người về và sang không được, thời tiết xấu quá, lại còn dịch bệnh ở nhà nữa chứ. Không biết nó có thuận lợi để về không



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm luôn đi cùng nỗi buồn!Vậy tài sao ta lại phải buồn nhỉ!_Nhìn cái chữ ký của tôi là thấy!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!

Chia sẻ trang này