1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gem_mountain, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Và anh lại mơ thấy em kề bên, thấy môi em cười và lời em nói lúc chưa làm quen



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  2. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Càng gần ngày anh về, những kỉ niệm về anh càng rõ hơn, nhớ cái ngày dầu tiên khi 2 đứa hẹn nhau đi chơi sau một thời gian chát chít, hi hi. Đấy là ngày thanh minh, đến tận bây giờ nó vẫn nghĩ rằng có lẽ bố anh phù hộ cho tình yêu của 2 đứa nảy nở khi 2 đứa ra mộ bố để thắp hương rồi mới đi chơi. Mà lần đi chơi đầu tiên buồn cười thật anh mời nó vào quán coffee nào nó cũng không vào, nó đòi anh lai đi lang thang rồi về, đến khi yêu rồi anh mới bảo em chẳng tâm lí gì cả, có vào uống nước thì anh mới ngỏ lời yêu em được chứ, nghĩ mình dốt thật.
  3. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bằng những ngày này của các năm cấp 3, chúng nó chưa hình dung mà cũng chưa biết ngày tình yêu là ngày gì. Chỉ thấy ngày đó nhiều hoa, họ bán khắp nơi. Lớn lên rồi nó cũng chưa được tặng hoa cho người yêu nó, năm ngoái thì nó bị bắt cóc đi thi tiếng Anh ngay trong buổi chiều ngày lễ tình yêu.
    Năm nay nó cố gắng rất nhiều để được trở về với em trong ngày lễ tình yêu. Có lẽ em và nó được gặp nhau là món quà lớn nhất mà hai đứa dành cho nhau.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  4. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nó mong chờ ngày anh về biết mấy, nó mong thời gian trôi sao thật nhanh để đến ngày nó được ngắm nhìn anh sau một thời gian dài xa cách, chắc anh sẽ chẳng khác là mấy nó luôn tin vậy. Nó thót mình khi anh doạ sẽ hoãn chuyến bay vì anh chưa bảo vệ đề tài xong, nhưng lại hạnh phúc hơn khi anh quyết ddịnh ngày trở về của anh sẽ là ngày của tình yêu, niềm vui nhân lên bội phần vì đó là món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất anh dành tặng nó. Nó cầu mong may mắn và suôn sẻ sẽ đến với anh trong chuyến bay ngày mai, và nụ cươi sẽ nở trên môi mỗi người.
  5. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thế là 3 tuần đã trôi qua thật nhanh, mới ngày hôm qua nó còn cùng em tâm sự về tương lai của chúng nó mà hôm nay nó đã ở mọt nơi rất xa rồi. Mọi chuyệnh rồi sẽ tốt đẹp thôi,em nhỉ.
    Ngày 8/3, em có nhớ kỷ niệm của 2 năm về trước, kỷ niệm mà nó ko bao giờ quên được.
    Chúc em những lơid chúc tốt đẹp nhất



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  6. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng không vào được mục này nữa. Em và nó đã định mở mục khác, thế mà hôm nay lại vào lại được.
    Kỷ niệm, những kỷ niệm của nó và em không thể nào kể hết ra được. Càng viết càng thấy có nhiều điều để trân trọng, để nhớ nhung và để nhận ra rằng: Nó và em đã là của nhau từ bao giờ, có lẽ không ai trả lời được, em nhỉ



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  7. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng sẽ không vào được bài viết này nữa, nếu thế thì nó sẽ tiếc vì mất bao nhiêu lâu nó mới làm được, nhưng hôm nay thì yên tâm rồi, nó sẽ lại viết tiếp.
    Hôm nay tìm món quà 8/3 của anh năm kia, chỉ thấy có một cái, bực thật, chắc mấy đứa cháu của nó đến chơi lại lấy mất rồi, nó là đứa giữ kỉ vật rất tốt vậy mà...
  8. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em nói với nó là những gì anh tặng nó sẽ giữ mãi, nhưng như thế không cần thiết. hãy biết hy sinh mình vì người khác



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  9. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bạn nó làm bí thư đoàn của lớp, cũng chẳng thấy hoạt động gì cả, thế mà hàng năm cũng đều được nhận danh hiệu chi đoàn xuất sắc, thế mới lạ chứ. Công việc chỉ là mỗi năm đại hội đoàn một lần, thế là hết
    Lên đại học, thật vinh dự và tự hào cho nó được ở trong chi đoàn của bà chủ tịch hội sinh viên của trường. Năm nào bí thư (là bà chủ tịch) cũng nhận được bằng khen, giấy khen của thành đoàn, trung ương đoàn mà công việc chỉ có tổ chức đại hội chi đoàn năm 1 lần (Thế mới lạ). Bà chủ tịch tổ chức cho đoàn viên tham dự văn nghệ của nhà trường thì chẳng biết thế nào sang năm đoàn viên lại tham gia vào đội văn nghệ của lớp khác.
    Được mỗi cái là bà chủ tịch phúc tra điểm thi từ 3 lên 7, thày ơi sao thày chấm và cộng sai nhiều điểm thế ạ. Kiểu này chắc em được 12 điểm, thày cộng nhầm nên em được có 8



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  10. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lớp 10, nó chỉ chăm chú nghĩ cách làm sao tiết kiệm tiền mua được cái đồng hồ. Ngày nào đi học về nó cũng đi qua cửa hàng để ngắm những chiếc đồng hồ. Nó nhẩm tính trong đầu mỗi ngày nó tiết kiệm bao nhiêu tiền để 1 năm sau nó có thể mua được cái đồng hồ. Cuối cùng nó cũng mua được đồng hồ nhưng không phải bằng tiền nó tiết kiệm. Nó nghiệm ra rằng, những cái gì mà nó nghĩ sẽ mua được bằng tiền tiết kiệm thì nó sẽ không bao giờ mua được. Chưa bao giờ nó tiết kiệm được quá 3 ngày. Bản lĩnh kém hay là thực sự nó chưa có chí ???????



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao

Chia sẻ trang này