1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gem_mountain, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vẫn được đấy. Em xem lại, chắc là mangk ở nhà chậm quá mới thé. Em cũng để ý lúc vào pass mà máy tính để tiếng Việt là em đánh pass vào sẽ không đúng đâu.
  2. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nó cứ tưởng làm sao phải cầu cứu đến anh. Nó đang ôn thi tốt nghiệp mà nên lâu lâu mới vào viết, lắm lúc ngồi học nhớ anh nó lại muốn chạy ra net để viết nhưng sợ lại bị anh và mẹ mắng là không học, còn hơn tháng nữa là nó ra trường rồi đi làm, mà sao nó thấy lâu thế.
  3. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua nó vào mãi không được. Hình như cuộc sông luôn mỉm cười với nó và em thì phải.
    Nó sẽ viết sau



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  4. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cái trang này cũng lởm khởm thật, lúc thì vào được lúc thì không vào được. Mỗi ngày nó vào vài lần để rồi 3 ngày mới viết được 1 lần.
    Em bán điện thoại đi rồi nó chẳng biết liên lạc với em thế nào cả, mặc dù nó đồng ý nhưng để đến khi anh gửi cái khác về thì tốt hơn. Gọi về nhà cho em thì tốn tiền, mà chắc gì em đã về nhà, thôi thì em nhắn tin cho nó vậy, nó cố gắng tìm được cách để em nhắn cho nó (Free) khi cần. 10 ngày nữa nó sẽ gửi điện thoại về cho em
    <FONT color=mediumblue size=4><STRONG>
    <P>

    <P align=center>      Lời hứa ghi trong tim mình</P>
    <P align=center><FONT color=darkmagenta>Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao</FONT></P></P></STRONG></FONT>
    Được beoyeugay sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 29/03/2004
  5. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó cố gắng gửi điện thoại về cho em trước nhưng không được. Thôi thì em cố gắng chờ thêm 1 tuần nữa nhé.
    Ngày mai, những người đầu tiên hoàn thành khoá học về nước, rồi lại người mới sang. Mà con người bây giờ sao thực dụng thế nhỉ, khi cần thì viết mail suốt ngày giục giúp, khi xong việc
    rồi lại bặt vô âm tin.
    Đề tài nó đã hoàn thành rồi nhưng đến cuối thang 4 mới được bảo vệ. Làm gì từ giờ đến cuối thàng 4 đây.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  6. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, có 1 người rất yêu chồng, yêu con nhưng không bao giờ chịu làm gì cho mình cả, cả cuộc sống chỉ là ngôi nhà, chồng con và cuộc sống thường nhật. Đến 1 ngày, sau bao nhiêu thành công, người đó nhìn lại mục đích ban đầu: Kiếm tiền để phấn đấu vì cuộc sống thoải mái hơn, mới chợt hỏi: Không biết mình kiếm tiền để làm gì
    Những người thành đạt luôn nói với nó rằng: Phấn đấu để sướng chứ không có ai phấn đấu để khổ cả.
    Nó luôn nghi nhận điều này, ở mọi nơi, mọi chỗ và mọi tình huống.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  7. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nó đang cố gắng, cố gắng cho cuộc thi cuối cùng, ít nhất là trong vòng 3 năm nữa, cố gắng để xứng đáng với anh, người bạn đời, người đồng nghiệp trong tương lai, và cả bố mẹ, anh chị nó nữa chứ, những người kì vọng vào nó rất nhiều, nhưng nó đã làm được gì lớn lao lắm đâu nhỉ, nghĩ và thấy rằng cần cố gắng nhiều hơn nữa cơ.
    Thế là cuối cùng nó cũng bắt đầu với cái hồ sơ xin việc, anh trainó bảo nó làm trước đi, (trong khi nó chưa dự kì thi tốt nghiệp) nhưng anh nó luôn là người lo xa, làm cái gì cũng có kế hoạch trước, chắc là "khúc dạo đầu" của nó sẽ tốt đẹp thôi.
    Một vài người thì nói: ****** giỏi lắm, " nhét" mày vào đâu chả được, người thì lại bảo, anh mày có chỗ đứng như thế thì mày yên tâm rồi, kì vọng vào bố, nó không dám, vì bố nó là người của xã hội, có thể lo cho người dưng nhưng với nó thì lại không thành công, nó không trách bố vì nó hiểu bố mà, còn brother của nó thì khác, từ khi nó lọt lòng anh đã lo cho nó từ giấc ngủ( anh hơn nó hẳn 9 tuổi cơ mà) rồi suốt quãng đường nó đi lúc nào cũng có sự dõi theo của anh, có lẽ chỉ đến khi nó có bạn trai, người mà anh cho là đáng tin cậy ( khi đọc đến đây chồng đừng nổ mũi nhé) thì anh mới bớt lo hơn. Hôm nọ mẹ nó bảo, brother của nó sẽ chẳng lúc nào hết yêu thương và lo lắng cho nó đâu, kể cả khi nó lấy chồng, nhưng có một điều bây giờ nó mới biết, anh nó chưa bao giờ không tự hào về nó cả, kể cả khi nó mắc lỗi, anh nó càng tự hào và vững tin hơn khi nó chọn được người bạn đời yêu thương và lo lắng cho nó không kém gì anh cả, nó yêu anh nó nhất với tình yêu của một " bé con" mà luôn làm anh nghĩ ngợi.
  8. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn biết về anh qua những gì em kể với nó, ông anh vơ và nó biết rằng, anh rất quan trọng với em, kể từ khi em tâm sự với anh. Đàn ông thường vô tâm và hay nghĩ mọi việc đơn giản, quan tâm đến em gái như anh cũng thật là hiếm. Nó tự nhủ phải làm được thật nhiều thứ để anh có thể yên tâm về nó và em.
    Cuộc sống phía trước còn rất nhiều khó khăn và thách thức. Nó và em đều biết rằng, cuộc sống mới bắt đầu vào 1 ngày mới.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  9. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chuyện việc làm đối với nó thì không quan trọng, làm nhà nước hay làm tư nhân thì có gì khác nhau đâu, miễn là làm việc chính đáng. Nhưng mà mẹ nó thì lại có quan điểm khác, chắc có lẽ các cụ vẫn theo lối suy nghĩ ngày xưa, phải làm nhà nước.
    Mẹ nó nói với nó lâu rồi, ngay từ thời nó mới đi làm, yêu ai thì yêu, lấy ai thì lấy, mẹ nó không cấm nhưng vợ nó nhất thiết phải có việc làm, mà phải làm ở nhà nước, thì mới cưới. Mặc dù nó là con thứ nhưng mẹ nó xác định là sẽ ở với nó, chuyện vợ con lại càng trở nên quan trọng đối với nó. Nó có thể lấy vợ không như yêu cầu của mẹ, nhưng làm sao ở được với nhau, mặc dù nó biết là mẹ nó rất hiền, làm hộ con dâu chứ chưa chắc đã để cho con dâu làm.
    Nó rất ngại nói với em điều này, nói ra khác gì tạo sức ép với em và gia đình em về công việc. Mà công việc bây giờ thì thực sự là khó tìm, khó thực sự. Khả năng của nó thì không thể giúp được em, con người từ nông dân đi lên mà. Chỉ hy vọng em sẽ may mắn và thành công.
    Chúc em như vậy. Nó sẽ ở bên em suốt đời, ủng hộ em, dù có khó khăn đến đâu, điều này là chắc chắn.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  10. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của nó luôn phải đối mặt với áp lực của các kỳ thi, rất nhiều, từ những cuộc thi hết môn học, tốt nghiệp đại học, rồi đến thi công chức, thi đi nước ngoài và bây giờ nó đang đối mặt với kỳ thi bảo vệ luận văn. Nó đã đang và sẽ vượt qua tất cả cũng như em, sẽ vượt qua tất cả. Hãy tự tin vào khả năng của mình, đằng nào em cũng phải tham dự kỳ thi này, không thể tránh được, hãy bình tĩnh và cam đảm như những gì em đã làm, anh đã làm. Em bảo em yêu nó vì tính tự tin của nó, em hãy tự tin như nó, mọi chuyện sẽ trở lên đơn giản hơn.
    Cuộc thi khó nhất nó cũng đã vượt qua được và vẫn đang tiếp tục thi, cuộc thi để lấy được sự tin tưởng và yên tâm của bố mẹ vợ. Nó tự tin vào tình yêu của nó và nó cũng đang dần dần vượt qua được kỳ thi đó.
    Bình tĩnh, tự tin để vượt qua em nhé

Chia sẻ trang này