1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gem_mountain, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh học văn làm sao bằng em được, đùa vậy thôi chứ em cũng chẳng hiểu sao cái vốn văn mà em có lại được em sử dụng một cách buồn cười đến vậy, chỉ toàn viết thư tỏ tình hộ chúng nó, bọn con trai lớp 12 sẽ chẳng bao giờ quên được em, không phải vì em đanh đá đâu nhé, mà cái mối tình đầu của chúng nó được thổ lộ bằng văn của em, thế mà lớp 10 em bị 4,6 văn chỉ vì không đi học thêm cô Phượng tóc dài. Mối tình đầu của em cũng tỏ tình với cái Ngân mối tình đầu của nó bằng thư do em viết, vậy mà sau đó em lại yêu nó kể cũng buồn cười, bọn con Thảo giờ vẫn bảo đúng là trẻ con, ếch nhựa đúng không anh?
    À! Mà về mối tình đầu nhiều chuyện buồn cười lắm em sẽ kể cho anh nghe, chỉ để hiểu em thêm thôi chứ không được nghĩ gì đâu nhé.
  2. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bangkok, ngày 24 tháng 10 năm 2003.
    Kể từ sau lần đi chùa Hương về, anh tự nhiên đi học thấy hiểu bài và làm bài rất nhanh, không phải nghĩ nhiều. Rồi dần dần nổi lên thành người học giỏi nhất lớp. Anh nhớ lần đầu tiên xuống nhà thầy Quỳnh thi để xếp lớp, đề thi của thầy anh làm có tý là xong, thầy không cho anh học ở nhà thầy, cứ bắt anh lên trường chuyên học.
    Nhưng rồi những người bạn kéo anh ra khỏi thời gian học tập, anh không bao giờ học ở nhà cả, chỉ được ở lớp chữ nào thì được chữ đấy. Rồi đi đánh bi a ăn tiền, đi chơi, đi đá bóng và cuối cùng anh thi trượt vào trường chuyên, bực mình anh về học mấy ngày liền và thi được thủ khoa vào lớp A1 của trường Lê Quý Đôn. Và từ đây bắt đầu mở ra giai đoạn mới, anh không hiểu nếu như anh không được vào lớp A1 đấy thì có lẽ cuộc đời anh bây giờ cũng khác rồi
  3. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thế là bọn mình cũng có những cái rất giống nhau thời học trò đấy anh biết không? Cấp 2 rời khỏi trường chuyên năm lớp 8, quá buồn vì không còn là thần tượng trong chính mắt bố( anh có biết bố rất tự hào về em không)quảthật em đáng được bố tự hào như thế cho đến năm lớp 9, về trường thường em không còn tiếp súc với môi trường chỉ có học nữa, thế là học sút lại cộng với môi trường không tốt nên suốt ngày chỉ có chơi và đánh nhau, đến bây giờ bọn cấp 2 gặp lại vẫn bảo làm sao mày còm nhom thế mà chẳng đứa nào bắt nạt được, kể cả con trai, Đức được gia nhạp nhóm bạn thân của em cũng chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ của nó và con Huyền S, em nhất quyết bắt nó xin lỗi cả bọn, nhưng rồi cũng chính là người xin cho nó vào chỉ vì nó cứ ra rả cái mồm sao nhóm mày vui thế.
    Đánh nhau nhiều đến nỗi trước khi vào cấp III mẹ bảo thôi để cái duyên con gái nhé! Mẹ cũng bực em nhiều nhưng may sao lần nào đánh nhau em cũng được cho là đúng chứ không sai.
  4. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bangkok, ngày 25 tháng 10 năm 2003.
    Những ngày đầu tiên của năm lớp 10 là những ngày không vui. Lớp của anh tập trung từ đủ các trường cơ sở trong thị xã. Và đến đây nó bắt đầu chia thành những nhóm chơi với nhau chứ không đoàn kết. Bon ở BX, Đề thám thì chúng nó chơi với nhau. Cuối cùng anh và những người bạn của anh bây giờ nhóm lại với nhau. Nhưng thành tích đoạt được thì chỉ có nghịch va được liệt vào danh sách học sinh cá biệt của trường thôi. Và cuối cùng hết năm lớp 10, 2 đứa trong nhóm anh đã bị chuyển sang lớp khác. Giáo viên thật bất công, cứ thấy ai ngoan, học giỏi thì nhận về còn nghịch 1 tý là tìm cách chuyển đi lớp khác để lấy thành tích cho lớp mình.
    Có điều này đến bây giơd nghĩ lại vẫn thấy vui. Có 1 cô bạn ngồi bàn trên bàn anh, tóc rất dài, thế là mấy anh chàng trong lớp không học, cứ ngồi vuốt tóc bạn, mà không biết bây giờ nó lâý chồng chưa. Cô này thì học tiếng Nga, anh cứ hỏi thế bây giờ nói em yêu anh bằng tiếng Nga thì nói như thế nào, thế là nó nói luôn, nói mấy lần liền. Thế là ngay hồi lớp 10 đã có người tỏ tình với anh rồi nhé.
  5. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bangkok ngày 26 tháng 10 năm 2003
    Vậy là một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay chắc anh sẽ vui hơn vì mọi người về nghỉ hè hôm nay bắt đầu sang học tiếp.
    Hôm qua nằm khó ngủ anh nghĩ không hiểu sao mình lại trở thành bác sỹ nhỉ. Chuyện này hình như là duyên số thì phải. Năm lớp 10, học kỳ 1 anh đã đi ôn thi ba môn là Toán, Lý, Hoá. Anh đã học vật lý được hết học kỳ 1 của năm lớp 10 rồi đấy (Mà lớp 10 anh được vào đội tuyển Lý đi thi học sinh giỏi đàng hoàng nhé). Nhưng hồi đấy nhà anh nghèo lắm, bố anh thì đã nghỉ hưu ở nhà rồi, mẹ bảo thôi mày ôn thi khối B rồi học ở trường Y TB thôi, ăm cơm nhà đi học chắc đỡ tốn hơn, chứ lên HN học thì nhà không có tiền cho đi học, mà học nghành khác cũng chưa chắc đã xin được việc. Mà hồi này anh xin tiền đi học thêm cũng chua chắc đã có nên anh toàn tự học thôi.
    Một lần đi họp phụ huynh, các bác khác phát biểu: Tôi thấy con tôi đi học thêm suốt, ngày mấy buổi, chúng nó học nhiều quá. Mẹ anh mới phát biểu: Tôi thấy con tôi nó chẳng đi học thêm gì cả, suốt ngày nó ở nhà, mọi người chẳng ai tin cả.
    Anh có được như ngày hôm nay người anh phải cảm ơn nhiều nhất là cậu anh, chắc em biết cậu anh rồi.
  6. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh a! Tối nay nhớ anh quá, đọc những dòng này thấy ấm lòng hơn và em muốn gửi nó vào đây.
    Moi ngay anh lai thay nho va yeu em nhieu hon, moi khi nhin thay nhung nguoi yeu nhau di canh nhau la anh lai nho den em, nho den nhung lan di choi cua chung minh, that la vui va day ap ky niem phai khong em. Anh va em da duoc o ben nhau, da trao cho nhau nhung ngay thang that hanh phuc, da trao cho nhau nhung no hon nong chay cua tinh yeu. Em la nguoi dau tien anh hon va cung la nguoi cuoi cung anh hon day. Nu hon cua nguoi dau tien va la nguoi yeu dau nhat cua anh anh se nho mai khong bao gio quen.

  7. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bangkok, ngày 27 tháng 10 năm 2003.
    Đã lâu lắm rồi, hơn 5 tháng rồi hôm qua mới được ăn thịt chó, mà lại là thịt chó Việt nam, ăn ở ngay tại nơi cả nước đi theo đạo Phật. Em biết không, mấy cái đầu tiên nhé, có khi bọn anh là người VN đầu tiên ăn thịt chó ở TL đấy, mà lại là thịt chó nướng chứ không phải là thịt chó luộc đâu nhé. Rượu uống cũng là rượu Việt nam luôn. Vui thật, không biết đến bao giờ lại có được buổi tối như các anh ấy gọi là hoành tráng như tối hôm qua
  8. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    purple]Bangkok, ngày 28 tháng 10 năm 2003.
    Cậu anh là người đặc biệt đối với anh và gia đình anh. Kể 1 chút về cậu chứ nhỉ.
    Cậu là người gần trẻ nhất trong bên ngoại, học đại học BK, đã làm việc ở HN nhưng vì vợ con ở TB và không gặp thời nên cậu phải về TB làm việc. Vì công việc của cậu rất vất vả nên cậu muốn mọi người trong nhà phải học hành đàng hoàng, có việc làm tốt. Cậu lại rất quý anh. luôn mua sách và cho tiền anh đi học thêm, gần như toàn bộ những quyển sách anh có hồi ôn thi đại học đều do cậu mua đến nỗi con của cậu bảo là bố em quý anh hơn là quý em.
    Giờ đây, cậu cũng đã thành đạt, các con của cậu cũng thành công, chắc cậu vẫn tự hào về ông cháu của mình. Hôm anh đi, cậu không nói gì cả, cho anh tiền anh bảo bây giờ cháu đi học có tiền rồi, không như ngày xưa nữa. Trong lòng anh, hình ảnh của cậu vẫn sẽ mãi như ngày nào, mãi mãi là như thế[/purple].
  9. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
  10. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần khi tham gia vào một chương trình gì đó, dù quy mô lớn hay nhỏ thì em lại nhớ về cái ngày đầu tiên khi em đứng trước mọi người để biểu diễn. Ạnh học Quang Trung thì chắc chẳng thể biết đuợc một con bé ra trường mẹ dự 20/11 len hat liền một lúc 2 bài, hát xong vẫn còn xin hát tiếp, ca trường vỗ tay rào rào vì sụ ngây thơ của một con bé mới 5 tuổi, rồi khi chuyển nhà sống ỏ môi trường mới với những người bạn cũng thích hát thì niềm đam mê ấy mới thực sự lớn dần trong em, nhưng mọi người trong nhà không ai ủng hộ em đi theo con đường đó cả, ngay ca khi em chọn trường thi đại học me cũng không hào hứng lắm khi em chọn CĐ Nhạc hoạ TW mà, rồi đến khi em gặp anh, có lẽ anh là người động viên em thi tiếp ấy nhỉ, lúc đó em cũng thấy mình tự tin hơn một chút nhưng trong cái rủi lại có cái may anh nhỉ không thì lám sao em và anh yêu nhau.

Chia sẻ trang này