1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gem_mountain, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đến năm nó học đến lớp 8 thì có việc làm nó nhớ mãi và đến giờ vẫn thấy đúng là nó giở hơi, gọi là chuối mới đúng.
    Hồi đó trường chúng nó học con trai và con gái ngồi cạnh nhau chứ không như bây giờ, học sinh phát triển nhanh và khôn sớm hơn thời của nó.
    Cô bạn ngồi cạnh nó xinh, chữ rất đẹp nhưng lại không được tốt lắm. Kà kà, thế là hàng ngày vẫn nhờ nó làm bài tập hộ, đến lúc kiểm tra thì lại là nó rồi. Nó hàng giờ học vẫn cắm đầu xuống những quyển truyện chưởng. Thế rồi 1 ngày nó nghĩ ra mưu:
    - Mày cho tao chép bài đi? Bài này tao không làm được.
    - Không, từ hôm nay tao không cho mày chép bài của tao nữa. Tao không thích nữa, kệ mày.
    - Mày cho tao chép đi mà.Nó lấy tay che bài đi, nghĩ 1 ý nghĩ trong đầu. Gần cuối giờ kiểm tra, nó nói:
    - Tao cho mày chép bài nhưng từ mai giờ học mày phải chép bài học cho tao.Tất nhiên là nó đồng ý cả hai tay rồi.
    Thế là từ đấy trở đi, nó đi học mà thoải mái đọc truyện chưởng, không cầm chép bài mà tối về lại có bài vở rất đẹp, chữ to và tròn đúng như cô giáo cấp một. Thế mới sướng.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  2. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cư thấm thoát trôi đi, cũng được khoảng 3 hay 4 tháng gì đó kể từ ngày cô bạn chép bài họ nó, tự nhiên bọn ở trường đồn ầm lên rằng nó và cô bạn đấy yêu nhau. Hay thật, hồi đấy có biết tình yêu là cái cóc khô gì đâu.
    Thiên hạ nói thì cứ nói, nó thì vẫn hàng ngày đọc truyện còn cô bạn nó thì vẫn chăm chú chép bài cho nó, cho đến 1 ngày
    2 thằng bạn của nó, thằng S và thằng T, nhà chúng nó giàu, bạn chúng nó đã có xe máy để đi trong khi nó chưa có xe đạp. Hai thằng này lại tỏ ra thích bạn của nó, thế mới cú.
    Một ngày gần Tết, cô bạn đeo 1 cái vòng rất đẹp đến lớp. Nó gắt gỏng hỏi:
    - Vòng của ai đấy
    Cô bạn nó ấp úng:
    - Vòng của thằng S tặng tao
    Tự nhiên nó thấy cú, mình như thế này mà không tán được con bé này. Ngay chiều hôm đấy nó đi mua ngay 2 cái vòng như thế, 1 quyển sổ và 1 lá thư gửi cho bạn nó. Thế là từ đấy trở đi nó có người yêu.




          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  3. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của nó cũng không có gì thay đổi kể từ khi nó có người yêu, hàng ngày nó vẫn đọc truyện và cô người yêu nó vẫn chép bài cho nó. Đúng là tình yêu ếch nhái.
    Nhưng nó cũng có 1 kỷ niệm mà nó không bao giờ quên được. Một ngày lớp nó lao động dọn lại lớp. Nó bê được xô nước về lớp để rửa bảng, di lên bục giảng nhưng còn mải cười với người yêu nó nên bị ngã ra khỏi lớp qua cửa sổ, đập vai vào gốc cây. Và bây giờ hậu quả mà nó bị là vỡ bao hoạt dịch, cứ trái gió trở giời là vai nó lại đâu, mối tình đầu đã làm nó thành tật rùi



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  4. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã qua có những cái nó không còn nhớ những cũng có những cái không hẳn là dễ quên, người yêu nó bây giờ rất hiểu nó, anh luôn đọc được mọi ý nghĩ trong đầu nó và lúc này chắc chắn rằng anh đã biết nó nhớ anh đến chừng nào?
    Anh và nó biết nhau cũng vào mùa đông, nhưng yêu nhau lại là cuối xuân rồi, nó thì yêu mùa thu còn anh sao nó vô tâm thế nhỉ ko biết người yêu mình thích mùa gì, nhưng cả bốn mùa đều là kỉ niệm trong anh và nó.
    Nó yêu anh và những gì thuộc về anh, mùa đông năm nay sẽ rất lạnh nhưng nó vẫn ấm lòng vì luôn có hình ảnh anh trong tim, và anh cũng thế đúng ko anh?
  5. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của nó kéo dài được đến cuối năm học, vẫn như không có gì cả, nó cũng chưa cầm tay người yêu bao giờ, thế đấy, tình yêu là thế đấy. Mà hình như nó đến nhà người yêu nó được 2 hay 3 lần thì phải.
    Nghỉ hè là nó quên mất người yêu nó luôn. Nó còn mải đá bóng và đi chơi với bạn nó. Cho đến 1 ngày.
    Người yêu nó nhắn nó ra trường có việc, đến nơi người yêu nó trả lại nó hết tất cả mọi thứ mà nó đã tặng. Lý do quá đơn giản: Người yêu gì mà cả tháng hè không thấy đâu.
    Hình như nó cũng chỉ nói được 1 câu; Không giữ lại được nhữnh quà tặng của nó à? Thế là chia tay, cũng hay.
    Thế cũng coi như nó có mối tình đầu rồi



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  6. chyc

    chyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm của mọi người sao thât ngọt ngào đáng yêu!
    Riêng tôi chỉ nhớ mãi ngày tôi nhận ra bị người yêu lừa gạt lợi dụng và ruồng bỏ! Nhớ mãi nỗi cay đắng đến độ nghẹn ngào không khóc được . Nhớ cảm giác hụt hẫng đến độ sụt hẳn 6kg trong vòng 2 tuần lễ. Mong rằng chẳng ai bất hạnh như tôi
  7. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó bước vào lớp 9 với tinh thần rất cao, phải nói lúc này nó đang là sự ngưỡng mộ của bạn bè, của thày cô. Tất nhiên là cô người yêu của nó đã chuyển sang lớp khác rồi.
    Lớp 9 nó có 1 cô giáo mới, hình như cô giáo mới chuyển từ dưới huyện lên thì phải, dạy môn toán. Cũng phải nói 1 điều rằng kiến thức của cô giáo không được tốt hay do tâm lý của cô những buổi dạy đầu tiên. Nó thì vẫn vậy, vẫn trong lớp đọc truyện là chính (Mà sao truyện chưởng nó thu hút và hấp dẫn thế không biết), cô vẫn giảng, thỉnh thoảng nó ngẩng cổ lên và nói: Cô sai rồi. Mà cô sai thật mới chết. Cuối cùng cô phải xin chuyển đi lớp khác.
    Bây giờ nó cũng là giáo viên như cô,. nó hiểu được ngày xưa tại sao cô lại thế. Cô ơi, cho em xin lỗi cô, chắc lâu rồi cô cũng không còn nhớ được người học sinh này của cô nữa rồi, 10 năm rồi còn gì



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  8. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm về anh trong nó nhiều lắm, anh vẵn bảo nhiều như tình yêu của anh vậy, nó cũng luôn tin như thế vì nó biết và cảm nhận được những gì anh dành cho nó.
    Cái ngày anh ngỏ lời yêu nó thì cả anh và nó sẽ chẳng bao giờ quên đúng không anh? Anh ở xa nó đến hàng nghìn cây số, và tỏ tình với nó qua điện thoại, thế nên bây giờ anh mới ở xa nó vậy.
    Cái hôm mà anh gọi điện tỏ tình với nó, mẹ và bố ngồi cạnh nó đỏ hết mặt lên khi bố và mẹ cười vì cách nói chuyện rất lúng túng với anh, thế mà anh chẳng hiểu gì cả cứ bắt nó trả lời, nó trả lời bé thì kêu lên là không nghe thấy gì( mặc dù anh đã nghe rất rõ và đang cười một mình) thế đấy.
  9. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Năm học cuối cùng tại phổ thông trung học để lại trong nó nhiều kỷ niệm nhất. Nó ở ngưỡng giữa hư hỏng và ngoan ngoan, giữa thất bại và thành đạt trong tương lai. Nó đã đi theo những người bạn của nó, chơi nhiều hơn học nhưng những gì còn lại trong nó những năm trước vẫn đủ đưa nó vượt qua được kỳ thi vào cấp 3 và cuộc đời nó bước sang ngưỡng khác.
    Đến bây giờ nó vẫn thấy là nó nghịch dại. Nó và những người bạn của nó đầu têu đốt pháo trước tết 1 tháng, may mà cô giáo chủ nhiệm nó bao che cho nó, nếu không thì nó đã bị đuổi học rồi.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  10. forever_love_larisa286

    forever_love_larisa286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cấp 2 tớ cũng có nhiều kỉ niệm khó quên lắm...
    Nhớ ngày ấy, mình rủ cô bạn mình thích đi ăn kem trong giờ giải lao 15''... Thích nhưng có dám nói ra đâu... Cô ấy thì bận rộn với công việc lớp, cứ quáng quàng lên như con vịt con ấy, nhìn ngộ không thể tả được (nhưng đáng yêu lắm nhé!). Chen mãi mới mua được 2 cái kem, chạy ra thì đã gần chảy rùi, nhưng mà được nhìn cô ấy ăn, sướng mắt thía không bít............

Chia sẻ trang này