1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gem_mountain, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó được chọn vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi toàn tỉnh, nhưng nó lại không thích, ngày đi thi nó cũng đi như những buổi học bình thường, đến cổng trường nó gặp thằng bạn nó:
    - Đi đánh bia đi. Bạn nó bảo
    - Thì đi.
    Thế là nó đi chơi luôn không cần biết thi học sinh giỏi là gì cả, nhưng hôm sau cũng không thây ai trách nó, người ta cứ tưởng nó ốm, chỉ có mỗi bà chủ của hàng đánh Bia là biết nó không ốm.
    Cuối cùng thì nó cũng chịu vào đội tuyển của trường nhưng là đội tuyển điền kinh chứ không phải đội tuyển Toán, nhưng nó lại vui sướng và rất hào hứng. Mặc dù không có được thành tích gì cả nhưng ít nhất nó cũng làm cho đội tuyển của trường nó có đủ người đi thi.




          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  2. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó vào Đoàn, cũng chẳng biết vào Đoàn để làm gì nữa. Đến bây giờ nó vẫn nghĩ vào đoàn là nghĩa vụ rồi, đến tuổi thì phải vào thôi, chứ thực ra vào để làm gì cũng có ai nói cho nó biết đâu.
    Tự nhiên nó được gọi lên văn phòng đoàn và được phát cho 1 quyển sổ lý lịch về khai kèm theo 5 nghìn tiền huy hiệu Đoàn. 1 tuần sau khi nó đang đá bóng ở sân trường thì được gọi vào để làm lễ kết nạp Đoàn, không được biết điều lệ, nói chung không biết Đoàn là gì. Nhưng cũng hay, tự nhiên ngày hôm sau không phải đeo khăn quàng nữa
    Đến bây giờ nó vẫn chưa biết vào Đoàn là để làm gì hay cứ đến tuổi là phải vào thôi.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  3. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó đi học thêm nhà thầy Quỳnh. Phải công nhận là thầy Quỳnh giỏi thật, dậy văn rất hay mà dậy toán cũng rất dễ hiểu, lại còn thêm xếp hạng hàng tuần để nhận phần thưởng, hoá ra thầy biết làm quảng cáo và khuyến mại từ rất lâu rồi.
    Nhưng được mấy ông học sinh như nó chắc thầy đến đóng cửa mất thôi. Nó ngồi trong buồng nhà thày học, nhìn thấy lọ nước mắm, máu nghịch nổi lên, thế là nó đổ nguyên 1 lọ mực vào lọ nước mắm nhà thầy. Chuyện áo của con gái thày hàng ngày dính mực là chuyện xấy ra hàng ngày rồi. Giàn mướp nhà thày đang sai quả, nó cầm giao bào cắt luôn gốc đi, trơ trọi lại toàn dây thép không, nó cung chạch lòng.
    Nhưng nghịch thế nhưng cứ năm nào đến 20 tháng 11 là nó lại đến chúc mứng thày. Cả 12 năm học chỉ có 2 người mà 20-11 nào, nếu ở nhà nó đều đến thày, cô mặc dù ngày đó nó cũng rất bạn vì giờ đây nó cũng là thày.
    Hôm nó đi không đến chào thày cô được, không biết thày cô có biết và thông cảm cho nó không. Trong nó, những bông hoa đẹp nhất luôn dành cho thày cô của nó



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  4. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20-11, chắc hẳn ở nhà bây giờ rất vui đây. Hôm qua nó cùng với mọi người đã tổ chức 1 buổi 20-11 mà chắc nó sẽ nhớ mãi không quên. Nó đi học về sớm, thò đầu vào phòng của anh PHD:
    - Này, bác xem hôm nay 20-11 thế nào nhỉ, các thày các cô ở đây cũng nhiều đấy.
    Thế là điện thoại di dộng, điện thoại để bàn sử dụng hết công suất, 30 phút sau bọn nó đã có 1 buổi Party cho 20-11 rồi.
    Sáng nay lại mình nó lủi thủi ở nhà, sao ngày hôm nay nó lại được nghỉ nhỉ, sao không di học cho đỡ buồn, ở nhà thì biết làm gì đây



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    0 thể và 0 thể như thế được , 0 được yếu đuối như thế , 0 được khóc , tại sao lại như thế , có ai 0 , đi đâu với tui , sợ cái cảnh về nhà lại ngồi 1 mình lại khóc .............
    Caring is sharing.........8318
  6. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    20/11 nó không thấy vui mặc dù xung quanh nó lúc đó là những nụ cười chúc mừng của mọi người với nó sau đêm diễn, hôm nay bài ca mà nó hát là để tặng cho anh đấy, chắc ở nơi xa anh cũng cảm nhận được đúng không? Nó đã hát trong nỗi nhớ anh đến nghẹt thở, lâu lắm rồi nó không được chạm vào anh, nó nhớ đến quay quắt.
    20/11 năm nay nó cũng thấy thương mẹ quá, năm nào người ta cũng mời mẹ đi dự lễ kỉ niệm vậy mà anh em nó chẳng nhớ đến mẹ, bó hoa nó được tặng nó mang về tặng mẹ, nó đọc được niềm vui trong mắt mẹ và nó thấy yêu mẹ quá.

  7. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu, hôm 20-11 anh thấy rất vui, tối 19 anh đã yên lặng 1 thời gian để được lắng nghe giọng hát của em, người con gái mà anh yêu thương nhất, em co nhận ra anh vẫn ngồi dưới cổ vũ cho em không, chắc là có anh cổ vũ em sẽ hát hay lên rất nhiều. Nhưng anh vẫn chưa bao giờ tặng hoa cho em khi em đi biểu diễn, và sẽ không bao giờ anh sẽ tặng hoa cho em, em biết vì sao không, đó là vì khi lần đầu tiên nghe em hát, anh đang tìm hiểu xem em là người thế nào, cho đến tận lúc này, anh vẫn đang tìm hiểu em, dù chúng mình sắp là vợ chồng, mỗi ngày anh đều thấy em có một cái gì rất mới mà anh chưa tìm hiểu ra. Để cả cuộc đời anh phải dành thời gian để tìm hiểu mình em thôi.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  8. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó học cấp 2, đối với con trai thì nghich gì nó nghịch như thế nhưng đối với con gái, nó hiền quá. Nó nhớ có cô bạn rất đanh đá, phải nói là cực kỳ đanh đá mới đúng. Cứ động vào 1 tý là nhẩy bổ vào cào mặt nó, kinh thật. Nó bị cào mặt nhiều quá đến nỗi mẹ nó phải đến tận nhà cô bé đó nói với mẹ cô bé. Kinh thật, sao trên đời lại có nhiều người đanh đá như vậy nhỉ.
    Nó gặp lại cô bé này khi vừa tốt nghiệp đại học, không biết cô bé có nhớ được những gì ngày xưa không? Bây giờ ngày hơn 10 tiếng trong nhà máy may, khổ thân chưa?



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  9. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc thư của vợ nó xong, nhận được bức thiệp chức mừng thầy giáo (Là nó) muộn, thật vui, thật lạ, lần đầu tiên nhận được như thế. Đúng là cuộc sống, ngày nào vác hoa đi tặng mọi người nay lại nhận được quà của một người.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  10. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nó thật may mắn vì là con của mẹ, với nó mẹ là người thầy gần gũi và yêu thương nó nhất. 5 tuổi mẹ đã dậy nó nấu cơm, rồi làm các món anh, rồi đi chơ, nó nhớ như in cái lần đầu mẹ dẫn đi chợ và giới thiệu với mọi người đây là con gái tôi từ nay nó sẽ đi chợ thay tôi các cô các bác nhớ bán rẻ cho cháu nhé( nhưng càng quen càng rèn cho đau, hi hi), nó trở thành đứa đảm đang và tháo vát nhất nhà, nó chẳng lo lắng khi mẹ đi vắngvì nó có thể tự lo mọi thứ khi có khách, chính điều này làm cho bố càng tự hào về nó hơn.

Chia sẻ trang này