1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gem_mountain, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua người yêu nó hỏi nó: Anh có xem đá bóng không. Nó có xem nhưng không xem trên đất mình mà xem trên đất đối thủ của mình. Cảm giác rằng rất khác. Người Thái không quan tâm nhiều đến bóng đá như dân mình, trong và sau mỗi trận đấu họ không thích ồn ào, chúng nó đã bị nhắc nhở khi hô hào quá to. Nghĩ cũng lạ, bọn Thái nó bảo cầu thủ bóng đá bên nó không phải là chuyên nghiệp, lương thì cũng trung bình, sao nó nhiệt tình và đá được như thế nhỉ.
    Báo chí Thái không vồn vã như mình, chỉ viết mỗi mấy câu: Thonglao đã cứu nhà vô địch, Việt nam và TL hoà 1-1, họ sẽ gặp lại nhau



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  2. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lớp 10, một năm học thay đổi rất nhiều trong nó. Học kỳ 1là học kỳ của nghịch ngợm và chơi bời. Chúng nó thường xuyên trốn học đi chơi. Hồi này bắt đầu có phong trào Karaoke, có lẽ chúng nó là những đứa tiên phong.
    Môn học mà nó kém nhất là môn Hoá, giờ kiểm tra bài toàn nhìn trộm của người khác, bạn nó cũng thế, cùng 1 giuộc cả mà. Thế rồi nó thay đôit từ khi....



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  3. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng bạn rủ nó đi học thêm hoá ở nhà ông thày cách nhà nó mấy cây. Nó đồng ý đi học không phải vì thày dạy hay mà vì giá rẻ (Vùng sâu, vùng xa mà). Được vài buổi, nó cảm thấy trình độ của nó lên từng ngày. Đến lớp học thì các bài tập thầy cho ở lớp dễ quá, nghĩ lại thấy buồn cười, bài thế này mà ngày xưa cũng phải đi chép..
    Cô lớp trưởng lớp nó thì nói xinh thì cũng không đúng lắm, nói giỏi thì cũng không đúng lắm, nói thế nào nhỉ: Dùng từ bình thường thì cũng phù hợp đấy. Thế mà là trung tâm của bao nhiêu truyện.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  4. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi bị công việc chiếm hết thời gian nó không vào tâm sự để viết và đọc, hôm nay nó ngạc nhiên vì thấy nó bên anh, anh rất giỏi khi làm cho nó thấy hạnh phúc vì bức ảnh. Nó tặng anh nè: .
  5. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày này nó nhớ bà nội nhiều thế không biết, nó không có nhiều kỉ niệm với bà như các em nó, nhưng thời gian nó được sống với bà quả là rất đẹp. Tối hôm qua ngồi ăn cơm chú nó bỗng bảo bà là yêu cái Còi nhiều lắm đấy (đêm hôm trước nó không được ra mộ bà nhưng trước khi chuyển bà đi bố nó đã đưa bà đi qua cửa nhà nó để nó tạm biệt bà) hồi còn sống mỗi lần nó ngịch bà toàn bảo là con Còi nhà mình đàn ông dở đàn bà, bà yêu nó lắm nên mới gọi nó thế mà.
    Năm sinh nhật nó tròn 16t bà bảo nó rằng bà sẽ sống cho đến khi nó lấy chồng, để được dự sinh nhật của con nó, bà rất thích nó có con gái giống nó mà.
    Những lúc như thế này nó mới thấm thía câu nói của ai đó: Yêu thương cả đời cũng chẳng đủ đâu. Khi nó có thể làm cho bà vui, tặng bà những cái mà khi nó còn nhỏ bà thường mong muốn là khi nó lớn nó sẽ tặng bà thì bà không còn nữa.
    Nó yêu bà rất nhiều.
  6. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là như vậy, những cái khi mình đang có trong tay thì nghĩ nó là bình thường, đơn giản, nhưng khi mất nó rồi thì mới nhận thấy nó có cái gì đó đặc biệt trong mình. Mới cảm thấy, hịt hẫng và thấy còn nợ cái đó quá nhiều.
    Nó luôn tự nhủ rằng, hãy sống tốt với mọi người, mọi người sẽ sống tốt với mình thôi. Hãy luôn tìm cách giúp đỡ mọi người, đừng cố làm cho người ta khó khăn hơn.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  7. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật, lại một ngày chủ nhật nữa trôi qua, cảm giác chung là buồn, hình như nó không có việc gì để làm. Vào mạng 1 chút, kiếm mấy tờ bào về đọc, thấy bọn Thái nó kêu Việt nam thiên vị, rồi đồng hồ tính giờ sai. Vẫn là chuyện muôn thủa, khi VN đi thi đấu ở nước khác thì báo chí mình cũng kêu ca chuyện tương tự thôi.
    Ở nhà, cứ đến chủ nhật là nó và em lại đi ăn sáng với nhau, cùng nhau đi đến những nơi đã trở thành kỷ niệm, dường như ngày chủ nhật là ngày nó dành cho em, tất cả cho em thôi.
    Nó muốn ở Việt nam trong những ngày như thế này............



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  8. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2, bắt đầu 1 tuần mới bận rộn với nhiều công việc phải làm. Sau 2 ngày nghỉ, buổi sáng thứ 2 bao giờ cũng là buổi mệt mỏi và khó chịu nhất. Ngày nó học lớp 10 thỉ buổi sáng thứ 2 là ngày nó phải mặc đồng phục, thật là không thích 1 chút nào dù áo bỏ trong quần trông tốt hơn là buông ra. Nó chống đối bằng cách đi mua áo Budong, thế là không ai làm gì được nó, áo đấy thì làm sao mà đóng thùng được.
    Khi đi làm, nó lại ghét thứ 2, chào cờ ở cơ quan, nó phải dậy từ lúc mọi người còn đang ngủ, đến chào cờ vội vàng rồi đi đến bệnh viện,. Đến bệnh viện lại một tràng dài lê thê tình hình bệnh nhân trong giao ban, nói chung là sáng thứ 2 chẳng làm được việc gì cả.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  9. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên nó đến một môi trường mới, khác với nó tưởng tượng, thấy hơi thất vọng nhưng những gì anh dặn nó phải làm được thế là cố gắng chịu đựng vậy thôi, có 6 tuần thực tế, nhưng lại là cả một khối chỉ tiêu tốt nghiệp khổng lồ, trời ơi. Mà những con người ở đó cũng hách dịch thật, đúng là thằng chột làm vua xứ mù.
  10. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Công việc đôi khi làm cho nó bớt nhớ anh hơn nhưng khi ngồi một mình nó lại thấy nhớ anh kinh khủng và thấy có lỗi với anh, vì nó biết chẳng lúc nào anh thôi nhớ nó cả.
    Nó chẳng có thể nhớ là nó có lỗi với anh bao nhiêu lần nhưng nó biết mỗi lần nó làm anh buồn đó là nó có lỗi với anh, nhưng thâm tâm không bao giờ nó muốn thế, vì nó rất yêu anh mà.
    Hôm nay nó buồn quá, vì công việc và vì nó nhớ anh, trời lại đổi gió, lạnh hơn rồi, nếu có anh anh sẽ làm cho nó ấm áp hơn nhiều.

Chia sẻ trang này