1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gem_mountain, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Công việc rồi cúng phải hoàn thành, thời gian rồi cũng phải qua đi, những sự bực bội, những điều không hài lòng rồi cuối cũng cũng sẽ hết.
    Chuyện kể rằng, có một người chưa bao giờ biết đến thuận lợi là gì, tự đi lên bằng chính đôi chân của mình, một lúc nào đấy nhìn lại thấy những khó khăn đã trải qua chưa là gì so với những khó khăn sắp đến. Cuộc đời càng không thuận lợi thì càng thấy giá trị của bản thân và của những người bạn. Một chút gì đấy kìm nén, một chút kiềm chế, một câu nói khéo, một việc làm tốt... đều có thể thay đổi một con người. Hoặc có khi chỉ cần 1 cái tặc lưỡi thôi là đã mất tất cả rồi.
    Hãy bình thường vượt qua tất cả, mọi người thường nói với nó sao mày bình tâm thế. Chẳng qua là nó biết phải và cần làm gì trong những việc đã làm.
    Nó viết gửi tới em, hy vọng em hiểu và làm được như nó đã từng làm.
    Chúc em thành công, còn vài tháng nữa thôi, cả hai chúng ta sẽ thành công.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  2. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh hơn, con đường nó đi như dài hơn thì phải,trời lại mưa nữa, cái khí hậu này càng làm nó nhớ anh hơn.
    Sáng mẹ gọi dậy đi thực tế, nó cố ngủ vùi, mẹ gọi nhiều không được quay sang bố, nếu Béo ở nhà sẽ gọi được nó ngay, tình yêu mà mẹ, ngày xưa bố mẹ chẳng thế, hi hi, nó bảo với mẹ như thế nhưng nó hiểu cái thời của mẹ bom rơi đạn lạc như thế thì bố làm sao có thể lãng mạn như anh.
    Anh đi vắng, mọi người lo cho nó nhiều hơn, đến thằng cháu thân yêu của nó học lớp 4 cũng chú ý đến dì và nhắc nhở dì mặc áo măngtô vào trời lạnh lắm, nó thấy hạnh phúc!
    Con đường sẽ còn dài hơn, còn khó khăn hơn, nhưng có anh nó sẽ làm được, ngày mai trời sẽ bớt lạnh hơn.
  3. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh hơn, con đường nó đi như dài hơn thì phải,trời lại mưa nữa, cái khí hậu này càng làm nó nhớ anh hơn.
    Sáng mẹ gọi dậy đi làm, nó cố ngủ vùi, mẹ gọi nhiều không được quay sang bố, nếu Béo ở nhà sẽ gọi được nó ngay, tình yêu mà mẹ, ngày xưa bố mẹ chẳng thế, hi hi, nó bảo với mẹ như thế nhưng nó hiểu cái thời của mẹ bom rơi đạn lạc như thế thì bố làm sao có thể lãng mạn như anh.
    Anh đi vắng, mọi người lo cho nó nhiều hơn, đến thằng cháu thân yêu của nó học lớp 4 cũng chú ý đến dì và nhắc nhở dì mặc áo măngtô vào trời lạnh lắm, nó thấy hạnh phúc!
    Con đường sẽ còn dài hơn, còn khó khăn hơn, nhưng có anh nó sẽ làm được, ngày mai trời sẽ bớt lạnh hơn.
  4. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó vui, nó buồn, thấy ở nhà rất lạnh. Lo cho em ngày nào cũng đi mấy cây số để đến chỗ thực tập. Nhưng biết làm thế nào được. Ở bên này nó vẫn ngồi phòng máy lạnh, về phòng vẫn phải bật quạt.
    Giá gửi được chú hơi ấm cho em



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  5. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm nào đầu tuần mà nay đã là ngày cuối tuần rồi. Thời gian trôi quá nhanh, nó vẫn chưa kịp làm được gì cả. Có lúc như ước thời gian ngắn lại, nhưng ước để làm gì nhỉ. Hãy cố gắng làm tốt những công việc, đừng để cảm thấy tiếc về thời gian đã trôi qua, như thế là được rồi. Cố lên nhé.
    Chiều nay bóng đá, dường như tất cả tập trung cho trận bóng đá này. Nhưng xin mọi người hãy nhớ rằng: Phong độ là tạm thời còn đẳng cấp mới là mãi mãi



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  6. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá là trò thể thao giải trí, vậy mà máu mê, chúng nó như nhẩy dựng lên khi Vn gỡ hoà và cũng như nghẹn đi khi chúng ta thua. Nhưng thất bại là lẽ thường, không thể chỉ một vài lần đầu tư mà chúng ta có kết quả tốt ngay được, hậu quả tất yếu của công việc ăn xổi ở thì thôi. HLV có giỏi đến đâu thì cũng không thể thay đổi con người được.
    Các bạn Thái đưa bảng xếp hạng ra hỏi, những năm trước số huy chương của VN chưa bằng 1 nửa TL, sao năm nay lại thế này, chúng ta có tốt hơn các đội khác thật không. Lại nghe thấy trưởng đoàn VN nói chúng ta vẫn bị xử ép. Thế là thế nào??????????



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  7. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lớp trưởng lớp nó là người bình thường, rất bình thường về mọi thứ. Nó nói thế mặc dù lớp trưởng hiện nay là bạn thân của nó. Không được việc gì ngoài việc làm cho con trai của lớp nghi kỵ lẫn nhau vì những tiếng đồn tình yêu. Thật là buồn cười, ngay cả nó cũng bị thiên hạ gán vào cái vụ tình yêu châu chấu đấy. Quả thật trên đời cũng có nhiều người rỗi việc thật, hình như họ không có việc gì để làm trừ việc ngồi phịa ra rất nhiều chuyện.
    Hôm qua bạn nó hỏi, Việt nam thất nghiệp nhiều lắm hay sao mà đi cổ động Seagames đông thế. Lại còn ồn ào nữa chứ, người ta nói hai người đàn bà gặp nhau thành cái chợ, còn 2 người đàn ông gặp nhau (Ở nước ngoài) thì tây nó tưởng sắp sửa đánh nhau.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm...Nhiều lắm..Thế mà giờ này...Anh lại chẳng kể được...Anh ngượng...Hổ thẹn với những kỉ niệm..Anh xấu hổ vì đã không giữ được em...Vì đã hèn nhát...Những kỉ niệm.......Em có biết nó quan trọng với anh đến thế nào...........Thất vọng....
  9. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết bây giờ trong anh có còn chút kỉ niệm nào của ngày đó ko?giá như lúc ấy e đừng quen a,chúng ta đừng biết nhau thì tốt quá a nhỉ?...giá như...
    If you think love is blind
    That I wouldn't see the flaws between the lines
    Surprised that I caught you out
    On every single time that you lied
    Did you think that every time I see you I would cry
    No not me, not I, not I, not I, not I
  10. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ốm, chưa bao giờ nó thấy vừa lo nhưng lại vừa vui như hôm qua, lo vì không biết mẹ có sao không, nhưng lại vui vì lâu lắm rồi mới thấy bố quan tâm đến mẹ như thế, ngày còn nhỏ thì cũng chẳng nhớ lắm nhưng lớn lên thì ít thấy bố quan tâm đên mẹ, cho đến hôm qua khi nó gọi điện về quê nói với bố sáng mai bố lên sớm vì mẹ ốm( bố về quê làm mộ cho bà nội) thế mà 10h đêm bố đi một mình lên, vào viện ngay, mẹ thấy bố ngạc nhiên và hạnh phúc nhưng vẫn trách là sao lại lên lúc này. Nó thấy vui cùng niềm hạnh phúc của mẹ, và nghĩ sau này chồng nó sẽ vẫn tâm lí với nó hơn thế, hơn cả khi trẻ đúng không anh?

Chia sẻ trang này