1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kí sự ảnh: Cô Tô biển gọi người về ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sarangheeyo, 02/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Zồi ôi! mấy cái ảnh đấy post lên đây làm gì, bà kon lại tốn rượu với cả đồ nhậu tốn cả thời gian để bình luận nó, nát rượu mất vui. Đi chơi với các bạn vui vẻ thoải mái được là chính mình là sướng rồi, còn chuyện khác ko quan tâm.
    To erato: Cảm ơn em đã lo cho mọi người nơi ăn chốn ngủ, tàu bè đi lại rất chu đáo. Hẹn một chuyến như Bản Giốc năm nào
  2. chow1987

    chow1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cô tô đẹp thật...chị có thể cho em biết tổng thiệt hại của mỗi cá nhân là bao nhiêu ko ạ
  3. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    (cont.)
    Đường lên Hải Đăng Cô Tô (cứ nói đến hải đăng, lại rộn ràng nghĩ tới hải đăng Đại Lãnh, đẹp không bàn fím nào tả xiết!)
    [​IMG]
    Đi qua 1 con đường đèo dốc khá cao và ngoằn nghoèo, bé tẹo nhưng mát rượi với 2 hàng fi lao xanh mướt, chúng tôi cũng đã nhìn thấy diện mạo của Đèn Biển Cô Tô
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vé 5k/ng` nhé! Đây là ngọn hải đăng thứ 2 tôi bước chân lên, nhưng có thể nói là "thu vào tầm mắt muôn trùng nước non"
    Xa xa là cánh đồng lúa chín vàng
    [​IMG]

    Kế tiếp là màu xanh biển, xanh rừng, xanh cả trời mây mênh mông gió lộng ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đằng kia có fải Cô Tô con không nhỉ? [​IMG]
    Lần sau quay lại, nhất định fải đi ra Cô Tô con. Theo thông tin thu thập từ dân trên đảo, chính xác là 1 anh lính, hàng năm, chỉ duy nhất 1 ngày 5-5 âm lịch (trùng ngày diệt sâu bọ) nước triều thấp nhất, có thể đi bộ từ Cô Tô lớn sang Cô Tô con mà nước cũng chỉ đến bụng! ----------> Chưa có thông tin kiểm chứng nhé!
    Có mỗi chỗ này chắc là bãi cạn, nên trơ trọi tí thôi!
    [​IMG]
    Giữa biển bao la, 2 bóng người con gái lầm lũi đi nhặt ngao, sò ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lang thang trên đảo jữa trưa nắng gắt, cố chụp vội ... cố níu kéo thêm thật nhiều cái cảm giác trên đảo vắng ...
    Con đường với tên gọi thật mỹ miều: Đường Tình Yêu, quả thật, lãng mạn như cái tên gọi của nó!
    [​IMG]
    Xanh quá!
    [​IMG]
    Gửi lại Cô Tô - những tháng ngày tươi đẹp!
    [​IMG]
    [​IMG]
    ................................................................
    Lung tung cảm xúc roài, giờ đến fần show hàng cho cảnh khuấy động sóng nước Cô Tô nào!!!
    Chẹp, tự nhiên có hứng, tặng vợ chồng nhà Erato-Tomy Toàn câu chuyện cổ tích của tình yêu nhé!
    .... Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, chỉ mới hôm qua thôi ... biển chưa lắm cá như bây giờ....
    Một hôm, từ tờ mờ sáng
    [​IMG]
    Erato xinh đẹp - vốn là 1 thổ ngư chuyên đánh bắt cá xa bờ - bước ra bờ biển, chị quyết định hôm nay fải oánh đc 1 mẻ cá để cải thiện bữa ăn, vỗ béo cho tấm thân gầy guộc của mình, để còn kiếm tấm chồng chống ế! ơn giời, chị đã gặp may thế không biết, vợt ngay đc 1 mẻ cá rõ béo!
    chị nặng nhọc kéo cá vào bờ ....
    [​IMG]
    Mẻ cá đấy, chả hiểu thế nào, củi lửa đã sẵn sàng rồi, mà Erato nhìn cá đã thấy chán không thèm rỉa!!!
    [​IMG]
    Ngày qua đi, tháng qua đi, Erato quyết "bà để bà ngửi chứ bà không ăn", om lâu quá, thế là cá nó thành tinh, hoá thành 1 chàng trai to béo (giống hệt như con cá chị vợt được), Erato đã k cưỡng lại sự quyến rũ của chàng nơi biển cả, họ đã nên vợ nên chồng
    Chị đã nhảy cẫng lên vì sung sướng (May quá, chị đã lấy được chồng!)
    [​IMG]
    Anh chồng cũng bày tỏ cảm jác yomost k thua gì chị vợ (chắc anh vui vì đc giải phóng khỏi kiếp cá)
    [​IMG]
    Tuy chồng chị có tật xấu là hay ngủ gật! Bình minh roài kiaaaaaaa``````````````` Dậy đê!!!!
    [​IMG]
    Và hay liếc gái! Nhất là cô nào mặc bikini (ước gì mình được như cô ấy! )
    [​IMG]
    Trông thế thôi, nhưng đôi lúc cũng oai hùng ra fết! Anh lại đi bắt cá thay vợ - Đấy là lí do chị vẫn yêu chồng chị lắm lắm cơ ý!
    [​IMG]
    (Tự nhiên mà có sét thì ... )
    Và bạn bè cùng chia sẻ với niềm vui của đôi bạn trẻ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Yo nào!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuộc sống cứ êm ả trôi đi, họ đã định cư trên đất liền vì quyết định trồng dưa như Mai An Tiêm không thành ...
    Thế rồi 1 ngày đẹp trời kia, 2 anh chị quyết làm 1 chuyến quay lại nới có rất nhiều kỉ niệm xưa ... Cô Tô biển gọi !!!
    Trên tàu, lúc nhúc người, hàng hoá, gà qué ... người thì ngồi, người thì nằm ... anh chồng lại đc dịp ngủ gật ...
    [​IMG]
    Chị vợ lại hiện nguyên hình với bản chất ăn chơi đú đởn, leo cả lên ghế mà ngồi để hò hét cho thoải mái ;))
    [​IMG]
    Dù sao thì ...
    Túm lại, là họ đã có những ngày vỡ mật lần thứ N bên nhau thật ý nghĩa!!!
    [​IMG]
    ...HẾT ...
  4. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nhóm tớ 10 người, mỗi người đóng 700k (xăng xe tự túc) về tổng kết vẫn thừa 1 it nhé!
    Hiện, tớ có số đt của 1 bác trên đảo, nên k cần fải thuê nhà nghỉ của nhà khách Uỷ Ban (đắt hơn so với ở nhà dân) ... bạn nào cần liên hệ, pm tớ cho số đt hen!
  5. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn , các bạn đã có 1 chuyến đi thành công vui vẻ , cho mình hỏi nhé : CôTô thật đẹp vì hoang dã , nhưng đấy là 1 hòn đảo hay là đất liền ? và nếu là đảo thì có bao nhiêu km ??? mình thấy các bạn đi xe máy lại được lên thuyền đi thêm 4 h trông nhọc wa'' hihihi thực sự muốn tìm hiểu .
    TÔI MUỐN ĐI HẾT QUÊ HƯƠNG TÔI CÙNG TẤT CẢ BẠN BÈ .
  6. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Đấy là đảo 100% bạn ạ! đảo có diện tích khoảng 46km2, chi tiết hơn thì bạn có thể hỏi anh Gô Gù mà
    Đây là 1 ít thông tin:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4_T%C3%B4_(%C4%91%E1%BA%A3o)
    Nhưng từ bến tàu cái Rồng, thuộc huyện đảo Vân Đồn ra Cô Tô là gần 4h đi tàu, chỉ có 1 chuyến sáng xuất fát từ bến lúc 7h và rời đảo lúc 12h trưa (Nếu thuê tàu riêng, thì giờ jấc thoải mái). Xe máy có thể vác đc lên tàu nhưng fải ra xí chỗ thật sớm, không thì không có chỗ để xe đâu nhé!
    Nếu bạn kết hợp đi cả đảo Quan Lạn, thì cũng có thể đi từ Quan Lạn ra Cô Tô.
    Còn 1 bến tàu Bãi Cháy nữa (hồi tớ đi Quan Lạn là đi từ bến tàu này), k bit có đi thẳng ra Cô Tô được không - mình chưa có thông tin! Nếu đi được thì đi từ đây, đỡ fải đi xuống Vân Đồn ...
    Nhưng ra Vân Đồn chơi, cũng có bãi dài đẹp và yên bình lém mà!
    Xe máy ra đảo cũng hơi nhọc thật, nhưng vui là chính mà bạn, quên hết cả mệt nhọc ngay! Không thì lên đảo, thuê xe máy (150k/ngày) lượn lờ cũng được
    Have fun!
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Cô Tô giờ bị thương mại hoá rồi, dịch vụ không còn chân thành như xưa, đi Lý Son mới là lựa chọn tuyệt vời. Biển Cô Tô so với biển Lý Sơn phải gọi bằng cụ xưng cháu. Nước trong hơn mắt mèo, san hô rực rỡ hơn pháo bông. Người dân chân chất như bản tính dân biển.
  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0

    Được minskpro sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 27/07/2009
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Lý Sơn ko có những bãi cát trắng mịn màng, cảm giác chân trần đi trên cát mặn, Tận Quảng Ngãi ---> chuyến đi hơi xa với người nghỉ ít ngày
    Với quãng đường hơn 200km và chỉ cần 2,5 ngày để tận hưởng cảnh đẹp của biển hoang sơ với chi phí 500k - 700k thì Cô tô là lựa chọn đầy hấp dẫn
    Sẽ ra lại Côtô
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, không phải tranh luận mà là muốn so sánh để tuyên truyền du lịch biển đảo bác ợ. D&D đã khám phá ra Cô Tô năm 2006, từ đó đến nay 4 năm, đã ra đó 2 lần nhưng Lý Sơn khám phá năm 2008, mà đã 2 chuyến rồi.
    Sang năm lại Lý Sơn nữa.
    Lý Sơn có bãi tắm tiên, thơ mộng xinh đẹp hơn Cô Tô, cũng có cát san hô trắng tinh và có thêm rất nhiều san hô, đẹp hơn cả Nha Trang.
    Dịch vụ Lý Sơn thì còn rất nguyên sơ, có thể nói là chưa có gì nên giá là rất rẻ, thậm chí còn miễn phí.
    Cảnh Cô Tô chỉ đẹp khi lên Hải Đăng, còn Lý Sơn thì có cảm giác chênh vênh giữa vực núi lửa đã tắt bên biển xanh bao la, thấm đượm sắc màu Hoàng Sa.
    Vẻ đẹp của các đảo nhỏ quanh Cô Tô không thể so sánh với hòn Bé của Lý Sơn được.
    Kinh tế của Cô Tô không thể đóng góp vào nguồn thu ngân sách lớn được bằng Lý Sơn.
    Để có 1 chuyến Lý Sơn, chỉ cần nghỉ thêm 1 ngày thứ 6 là OK rồi. Chi phí 1 chuyến đi Lý Sơn như cách thức tổ chức đi Cô Tô thông thường chỉ dưới 1 tr/ng, thậm chí còn ít hơn vì trên chuyến tàu ra đảo, người dân biết bạn ra du lịch, họ sẵn sàng mời bạn về nhà họ ở, chở đi khắp nơi để giới thiệu cảnh đẹp và lấy thuyền đưa bạn đi câu cá ngoài khơi. Cái tình là ở chỗ đó. Người miền Trung hiếu khách khác hẳn miền Bắc ở chỗ đó. Thậm chí có người còn buồn vì phải đi "bạn tàu" nhiều ngày nên không tiếp tục đưa bạn đi thăm đảo được nữa.
    So với năm ngoái, năm nay số lượng du khách đến với Lý Sơn tăng vọt. Có đoàn đến gần nghìn người ra đảo. Rồi đây Thành phố Vạn Tường cùng Dung Quất sẽ thu hút khách hơn Cô Tô nhiều. Dự án nhà máy nhiệt điện tại đảo đang tiến hành để vài năm nữa đi vào hoạt động.

    Đến với Lý Sơn để được gần Hoàng Sa hơn nữa!

Chia sẻ trang này