1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kí sự ảnh: Cô Tô biển gọi người về ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sarangheeyo, 02/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tks bác đã chia sẻ, ^^ em đang chuẩn bị đi Lý Sơn đây ạ!
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Test
     

    được favourite sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 09/06/2010
  3. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Cô Tô rùi, có lẽ cũng là duyên nợ ...
    Tầm 18/6 tớ lại quay lại nơi này, có bạn nào đi hem???
  4. vivuto

    vivuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  5. vitvivu

    vitvivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tớ đặt cục gạch phát .......................
  6. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi khám phá Cô Tô lần 2 đã hoàn thành, tuy nhiên không khỏi buồn 1 chút vì sau 1 năm, mà Cô Tô thay đổi quá nhiều đến ngỡ ngàng ... Thời tiết cũng không ủng hộ vì nhiều mây, trời không xanh trong, làm cho nước biển 1 màu xanh xỉn nhợt nhạt. Nắng bớt vàng, trời bớt xanh là đã làm cho khung cảnh Cô Tô bớt đẹp ... Mặc cho mình ra sức tả cho các bạn chưa đi Cô Tô bao giờ về những khung cảnh đẹp ngày ấy, thì nhìn cảnh bây giờ chẳng mấy ai tin.
    Duy chỉ 1 điều là người dân nơi này vẫn vậy, tốt bụng và hiền hòa.
    Chuyến đi lần 2 đã sang được đảo Cô Tô con, tiếc là không sang được cả Thanh Lân, chắc để dành cho Cô Tô lần 3 thôi, hị hị ...
    Còn 1 địa điểm nữa cũng thay đổi không kém là Bãi Dài Việt Mỹ (Vân Đồn) ... vì thế, nếu có đi đảo nào đi chăng nữa, thì có lẽ nên đi càng sớm càng tốt, chứ đợi đến khi bàn tay con người "nâng niu" nó thì còn đâu vẻ đẹp hoang sơ và thuần khiết nữa.
    Sau chuyến nài, tớ quyết săn Cô Tô lần 3 - ngày thả đĩa cũng không chìm (năm sau nhé)
    (Sẽ update ảnh dần dần nha)
  7. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    hey, cả đống ảnh của anh thì cũng chỉ có mấy cái ảnh chỗ anh em mình dựng lều ngủ là đẹp, còn lại thì tòan 1 màu xám ảm đạm
    cho a đăng ký 1 chân ném đá ảnh đi Coto nhé
  8. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    hí hí, dưng mà quả dựng lều trại ngủ trên mỏm núi, ngắm trăng quả là phê lòi mắt nhể!
    Phọt ảnh lên thoai anh!
  9. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    May mà gió cũng ko to lắm chứ ko thì nó thổi cả người cả lều bay hết xuống biển
    Ảnh anh vẫn nguyên xi trong máy vứt ở nhà, mệt quá chả buồn cóp ra
  10. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đã hiểu lý do vì sao chị Giang muốn quay lại Coto lần thứ 2 !!! Đi Coto về rồi xem xong đống ảnh chị chụp từ mấy năm trước, thấy tiếc và xót xa ... Ai đi Coto vào thời gian này đen thật !
    Em kết vụ cắm trại trên mỏm núi. Những con người ngủ giữa đất trời, trước mặt là vực, phía dưới biển sâu hun hút, nhìn mây đen kéo đến ùn ùn, che mất mặt trăng, gió quật tơi bời,... tưởng ngày tận thế.

Chia sẻ trang này