1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kí sự buổi nhậu nhẹt hôm qua(thứ 2)tại nhà bibica(kehuydietthegioi)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi bibica, 09/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Kí sự buổi nhậu nhẹt hôm qua(thứ 2)tại nhà bibica(kehuydietthegioi)

    Xỉn quá rồi giờ vẫn còn xỉn,phương nam kể dùm đi ,mệt quá
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/9/03, mình ngủ dậy lúc 6h00. Ngồi cài máy đến 8h30 mới chợt nhớ là có hẹn với Roses đi măm măm. Thế là dép xốp tà lọn ra cổng chùa đợi. 9h kém 5'', Roese iu wí có mặt với mồ hôi mẹ..mồ hôi con..chẹp chẹp..vậy là mình y nguyên trang phục cùng Roses..dạo phố, lượn qua quận BT, I, 5, 10..và ăn sáng lúc 10h... Tin tưởng giao tay lái cho Phương Nam yêu wí...Thằng này hình như không biết chạy xe. Mà nó chạy vững quá chứ, an toàn là trên hết. Mở đầu thôi, chứ muh to cái lầm...
    In cuốn sách..đến nhà Bibica lúc 1h15''....bắt đầu màn trình diễn ấn tượng với bim bim và nước ngọt..Phần 1 hết, chờ tái ngộ phần 2 vào ngày mai...em xỉn rồi..
    Close your eyes...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    BSG@ tui đến nhà bibica@ thì đã là 15h rùi, nên trước đó tui coi như hổng biết gì. Chỉ biết là looking@ dzừa mớI dzìa tức thì, rùi hứa sẽ quay lạI lúc 17h. Nhưng điều mà tui ngạc nhiên nhất chính là sự có mặt của Rose@, thành dziên của HộI Gà. Nhưng rùi sau đó thì sự ngạc nhiên của tui cũng được giảI toả sau khoảng? 15?T ngồI im gật gù nghe rose@ và phuongnam@ kể lạI chuyện đi chung từ sáng. Úi chà, coi bộ phải? Ngay lập tức BSG@ tui quay lạI tienhai@ và bibica@ đề nghị một chuyện rất hấp dẫn: HộI 81 dzí 83 làm sui. Heehee? 2 tên gật đầu cái rụp. Lúc đó chỉ còn có 2 giống cái là Gà mái Rose@ dzí Ỉn mái wildgirl@, còn lạI là bibica@, tienhai@, phuongnam@, một boy mà tui hổng biết tên (dzì sau đó phảI chạy có cờ dzìa khi nghe rose@ bắt đầu lên tiếng? à hát thì phảI?
    Sau khi ăn một đống bimbim, snacks, dzà thưởng thức đủ loạI nhạc trên đờI thì BSG@ đề nghị 1 chương trình ta hát ta nghe bằng cách tự đàn guitare và hát chung dzí mọI người. Hình như wildgilr@ xúc động phảI hông em?
    Lát sau thì Trọng (pranster@ thì phảI) đến dắt theo một boy nữa. Thế là nguyên băng kéo nhau đi nhậu cầy. Úi chà, lâu lâu mớI nhậu cầy một bữa, dzí nếp than mớI sướng. Hình như chơi hết 7 chai 500 ml thì phải. TạI dzì sau đó tui xỉn quắc cần câu, đi còn hổng nổI chứ nói gì tớI chạy xe. Nhưng may quá, cái boy đi chung dzí Trọng, lúc này mớI phát hiện ra là hang xóm cũ, lạI trùng tên, chở tui đi hát karaoke é.
    À quên, trong lúc nhậu, có them Javel@ của 82 đến chung dzui. Thế là đủ 80, 81, 82, 83 84 nhé. Đến Karaoke còn có thêm Má mì của 8X là Pickou@ nữa chớ. Coi như cọp lạI mọc thêm cánh rùi. Tui chỉ biết là bữa đó quậy không thể tả nổI nữa, nhất là wildgirl@, hehe, bị BSG@ tui làm cho rách quần, rùi sau đó 2 anh em phảI lọ mọ giảI quyết hậu quả trong bóng tốI mập mờ của Karaoke bằng? hộp quẹt diêm.
    Thê thảm hơn, lúc trên đường dzìa, còn bị bể 2 lỗ bánh xe sau nữa. NgồI canh vá xe mà khó chịu, muốn ói mà hổng dám ói. Dzìa nhà ói cho một trận ngay trước cổng nhà. Qua hôm sau nghe nói? nhiều ngườI cũng như mình nên? hổng sao. Hic? giờ dzẫn còn thấy? oảI oải.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
    Được hoangtienhai sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 10/09/2003
  4. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    HEHE
    Tội quá,tội quá
    Ai biểu uống cho lắm vào rồi ngồi than,uống vừa sức mình được rồi(đừng có bà con dzô bao nhiêu em bấy nhiêu là sống tốt rồi)
    Công nhận hôm đó ai uống cũng được,có thêm spidergirl-love 1 mình uống với 7 anh thì choáng thật
    Hôm sau em về quê làm thêm 1 mớ bimbim quê nhà rồi dzô tăng nữa he...
    Lần sau phải... 20 chai mới tính tiền he bà con,có 7 chai ói chưa đã
    PS:có 2 tội nhân cần sử là Thảo và Khánh hứa mà không tới,chém thôi bà con
  5. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, tha cho chị đi em. Bữa đó thiên thời- địa lợi- nhân hoà hông có cái nào coi được hết em à. Trời thì mưa,đường thì ngập, mà chị thì đi học đột xuất, mò được tới nhà em là 19h rồi, thấy nhà cửa tối thui, chắc lúc đó mọi người đang bận nhậu, bận ca, bận... ói nên bỏ chị một mình. Hic, lần sau chắc chắn đến.
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  6. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    báo cáo anh, boy đó là em ạ!!!
    ----------o0o----------
    NobbiG-GibboN
    ----------o0o----------
  7. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ? Ông nội BSG@ này ở SG mà dám nhậu à? Từ trước tới giờ tui chỉ thấy ổng dám nhậu xỉn cỡ này ở Cần Giờ thui. Choáng thật!
    Nè ông BSG@, ông làm dzậy rùi ai dám "yêu" ông hẻ?
    Tui iu phim Han Quoc

Chia sẻ trang này