1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kí sự cuộc đời lang thang 1 đứa nhóc..du lịch vượt biên..làm phạm nhân ,chuỗi ngày giam cầm tù tội x

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ckone85, 25/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tronxoe

    tronxoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    đọc liền một hơi ah`, hay lắm anh bạn, , mình save vào blog đuợc ko??? thích đọc lại ngại phải tìm link thôi. Chờ đợi bài viết tới
  2. badboy85

    badboy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    1 bài học sương máu, rất nhiều kn sống
    bài viết ngắn gọn xúc tích
  3. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Văn hay nhưng em đọc thấy thế nào ấy. Từ mù căng chải đi sapa, tính theo đường chim bay cũng hơn 90km, còn đi theo đường mòn cũng ngót 130 km. 2 đồng chí đi 5 ngày xuyên rừng đc 130 km thực sự là khâm phục. Mà từ mù căng chải trekk qua sapa chắc chắn phải qua 279, không thấy có dấu ấn nào về việc này,
    Ngoài ra thì tớ không bình luận gì thêm.
  4. kehl

    kehl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    mà nhà có đk thế kia mà lại ko mang máy ảnh đi để lưu kỉ niệm kể cũng lạ
  5. bimbip03

    bimbip03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hii, bạn viết quá hay, hấp dẫn thật
  6. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Văn tưởng tượng khá hay
  7. XanhDoTimVang

    XanhDoTimVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chủ TOPIC nên chuyển sang Topic văn học đi. Một bài phóng, ký sự mà không nêu lên được tên một địa danh, một tên riêng thì cũng chỉ là ngẫu hứng sáng tác (đấy là nói theo cách lịch sự).
    Còn theo em, đấy là bốc phét...........
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Đính chính lại : Là thị trấn Mù Căng Chải nhé, không phải xã.
    Có thể là các bạn nhầm lẫn về địa danh, để vượt từ Mù Căng Chải xuyên qua rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn thì k thể trong 5 ngày được.
  9. snovvhite

    snovvhite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Lộ hàng rồi , mà tác giả đã confirm là chuyến đi thật hay viết văn chưa nhỉ
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện thấy vui vui. Tớ cũng lang thang nhiều , cũng trèo đèo lội suối rồi nhưng đọc chuyện của bạn thấy đi nhẹ quá. Chắc do sức trẻ siêu phàm :) Chúc có thêm nhiều hành trình ý nghĩa nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này