1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kĩ sư Xây dựng, Giao thông, Thuỷ Lợi... mới ra trường lương khoảng bao nhiêu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vitaminKiss, 23/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitaminKiss

    vitaminKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Kĩ sư Xây dựng, Giao thông, Thuỷ Lợi... mới ra trường lương khoảng bao nhiêu?

    Em lo quá, bây giờ ngành kĩ thuật ko còn ngon như truớc nữa rồi, xin hỏi các bậc tiền bối đi trước 1 kĩ sư mới ra trường thì lương khởi điểm khoảng bn?

    Thx mọi người nhiều nhiều !
  2. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    10 củ
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    1,2m chưa ăn trưa
  4. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hai....hai..... hai củ hai
  5. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    trung bình khoảng 2 củ thôi, nhưng thằng nào ngon thì được 4-5 củ.......... nói chung anh em kỹ thuật học hành , lao động vất vả nhưng lương thì ba cọc ba đồng, trong khi đó bọn kinh tế, chỉ có ăn với chơi nhưng lương thì cao ngất ngưởng chim cú bọn này .... sau quyết tâm kiếm cô vợ học kinh tế..........
  6. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    còn tùy vào làm ở đâu nữa chứ
    làm cho cty nhà nước hay tư nhân thường tính theo hệ số lương, đc gần 2m
    làm cho nc ngoài thì mới ra trường đc hơn 3 củ
  7. banneduser01

    banneduser01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    300 đô
  8. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    2-3 củ thôi, còn vào chỗ ngon thì từ 3 củ ++++
  9. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Tùy khả năng bươn chải!
    Bét nhất như bác gì vừa nói 1,2m
    Cao nhất nếu ko làm cho gia đình thì cũng tầm hơn chục nhát.
    Nhân tiện topic bác này, mình xổ cái sự day dứt!
    Các bác vừa ra trường là chúa phá giá và đếch làm được giề (đây là mình muốn bẩu riêng về việc đi đầu quân cho ngoại bang)
    Tớ thì rất chi là day dứt, ấm ức và căm tức một nỗi như sau:
    Quân ta luôn đẹp dzai hơn thằng Philippin
    Quân ta luôn lanh lợi hơn thằng Philippin
    Quân ta trình có khi cao hơn thằng Philippin
    nhưng thử hỏi những ai đã từng làm cho nước ngoài, đặc biệt là cho thằng Obaya**** ấy. Tại sao lương thằng Phi luôn cao hơn lương ku Việt ít nhất là 3 lần?
    Và tại sao lính của Obayashi luôn được mệnh danh là vua phá giá?
    Bởi vì:
    Thật sự là do có nhiều bác học hành nhễnh nhãng chẳng ra gì nên sợ chết đói. Lương bao nhiêu cũng được!
    Em xin lấy 1 cái sự ví dụ như sau:
    Em nộp đơn dự tuyển vào 1 vị trí của 1 công ty Hàn Xẻng có tiếng tăm ra phết. Trong buổi phỏng vấn, khi ngồi chờ ở trước hành lang công ty, một mớ kỹ sư nhà ta ngồi đấu láo.
    Em với 1 anh nữa đứng ra nói chuyện thuyết phục với anh em:
    Chúng ta phải nâng tầm, đừng phá giá. Có bác nào ở đây ko có việc làm ko? Mọi người trả lời: tất cả đều đang đi làm, chỉ thấy ở đây có điều kiện hơn nên nộp đơn.
    Em nói với mọi người: nếu vậy thì chúng ta chả lo đói. Nếu vào công ty này được thì phải vào với mức lương đàng hoàng
    mọi người bèn nêu ra mức trên 700usd là chấp nhận được. và tất cả thống nhất nếu được hỏi mức lương yêu cầu là bao nhiêu sẽ trả lời là 700usd
    Lượt em vào: bọn củ sâm hỏi em dứt khoát 700, hai ba lần thỏa thuận em cứ 700.
    ...
    Đến ngày vào nhận việc, hơn 30 chú được nhận vào trong đó em là lương khá nhất. Còn lại toàn dân Made in Obayashi với mức lương mong muốn là: 400usd. Đặc biệt có một chú Thạc sĩ vào làm mức lương đề nghị 250 USD. hức hức
    Chuyện cách đây lâu lắm rồi thế mà giờ nghĩ lại vẫn buồn!
    Thạc sĩ của ta giờ đông lắm! Vui lắm!
    Cắm trại chắc nằm sắp lớp ngoan như chó con!
    Cụ tỉ là mấy thằng lính cũ của em có đến 2 chú là thạc sĩ đang yên phận cống hiến cho sự nghiệp "phát triển quan hệ Việt Hàn" với mức lương 400 USD chưa trừ thuế.
    Em bẩu là lính cũ các bác thông cảm tí bởi vì em quẳng cái công ty Hàn Xẻng đấy để đánh thuê cho 1 thằng Pháp với mức lương theo em nghĩ tạm (tạm thôi nhá) chấp nhận được là 1200 sau khi trừ tất tần tật các khoản kể cả cái trò mới nhất là thuế thu nhập cá nhân.
    Thân gửi bác chủ topic: Cố lên bác, đừng ngại. Em nhận bằng tốt nghiệp năm 2006 bác ạ!
    PS:
    Các bác nhà ta thì luôn luôn hãnh diện là: nước ta có thế mạnh cực kì chi là mạnh với nguồn lao động dồi dào.
    Vãi...
    Thực ra thì phải nói là: Thế mạnh của nước ta là có nguồn nhân công rẻ mạt và dồi dào.

    Lẽ ra thì em xóa cho nó lành, nhưng thôi mod cứ để tạm thêm vài giờ để em động viên bác chủ topic cũng như gọi là xả cái niềm day dứt.
    Sozi các bác nào đã chê trách em! Thật lòng ấy!
    Mỗi người mỗi hoàn cảnh bác ạ!
    Thanks mod!
    Được tuanmapnt sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 23/02/2009
  10. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác tuanmap em thấy đỡ chán hơn, bao công sức mình bỏ ra học, cầy quốc ngoại ngữ, nhịn cả chơi game để ôn thi, lao tâm khổ tứ để kiếm đc cái bằng đẹp chả nhẽ đến lúc ra trường lại thua mấy thằng con ông cháu cha học hành bung biêng, chơi bời thả cửa à

Chia sẻ trang này