1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kì thi ĐH - CĐ . Điểm đã công bố!!!! Mọi người cho bít kết quả để còn khao nào keke keke

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Luckymonster, 02/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Bước ngoặt cuộc đời là ở đây!!! Chọn sai một bước là đi sai cả đường đời!!! Phải cẩn thận nghen!!! Cố gắng hết sức mình


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay các sĩ tử bước vào môn thi đầu tiên. Cầu trời cầu phật cho mọi chuyện suông sẻ! (Mấy người đi thi mà tui ở nhà cũng hồi hộp thí ghê!!!)
    Đang ngồi Net thì gặp HSTY đi thi về, cũng chui lên Net! Pó tay ổng lun! Ổng nói ổng... hổng có làm bài được! Nhưng mà chủ yến là thi khối D, nên tui cũng... thở phào nhẹ nhõm!!!
    Sáng nay thèng bạn thân của tui cũng đi thi. Hic hic... Lo cho nó wá! Mong cho nó thi tốt..

    Cassie Love
  3. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đề dễ hơ tsé@ tưởng tượng, however,..............làm sai hết trơn hết trụi rùi bà con ui
    Bao gio moi het that bai day??????
  4. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Thí là xong môn toán rùi. Các tử sĩ, ý lộn sĩ tử cố lên...cố lên...
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    To Tsé: Thiệt hả? Sao kì vậy? Nhưng mà không sao, còn 2 môn nữa, cố lên!!! Đừng suy nghĩ tới bài cũ, tập trung cho chiều nau & sáng mai đi hén!!! Thi tốt nha!!!

    Cassie Love
  6. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay có xem cái đề của nhỏ em, hình như dễ hơn đề thi tốt nghiệp, có điều câu cuối cho hơi bị ác.
    Các bạn rút kinh nghiệm khi thi nhe, làm không được thì bỏ luôn, câu nào làm được thì làm, đừng cố gắng làm được trọn vẹn, như vậy sẽ làm cho bối rối, và đừng bỏ cuộc, một câu nếu không làm ra, nên để đó, khi quay lại nghĩ cách khác, không nên đi theo một cách quá lâu. Ngày mai thi môn hóa, là cái môn gài bẫy nhiều nhất, thường thì thấy đáp số ra lẻ, nên kiểm tra lại, vì đáp số của môn hóa thường rất đẹp, và nên làm bài hữu cơ trước, vì những bài đó tuy dài nhưng không khó, không gài bẫy, còn mấy bài vô cơ thường là những bài khó, và hay gài bẫy.
    Chúc các tí thi tốt nhé
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
  7. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    mau thiệt là mau , bây giờ ngồi nhớ lại cũng còn nhớ cái cảm giác ngồi thi ĐH .... hmmm thầy nói đúng thật , tuy nó là một kỳ thi khó khăn , nhưng bậc đành anh đàn chị mình làm được , nhiều người làm được thì mình cũng làm được !!
    ráng thi tốt nha mấy chụt
    những ngày mưa
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai nữa là xong, mong là mọi chuyện tốt đẹp hết, để còn party ăn mừng nữa ché!!!

    Cassie Love
  9. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    trùi ui chưa xong, từ từ đã chứ, tui hết tuần sau mới xong, wait for me!!!!!
    hì hì.
    Get on up When you're down, baby,
    Take a good look around.
    I know it's not much, But it's okay.
    We'll Keep on movin' on anyway
  10. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trận đấu của Tsé_Tsé@ với 3 thằng địch thủ chết tiệt Toán Lý Hoá
    Ngày thi môn Tóan, trước khi thi, tsé@ gieo 1 quẻ bài. WOW........cực tốt, thế là tui đây đi thi với tâm trạng vui dzẻ, phấn chấn, vào phòng thi, nhìn lướt từ trên xuống dưới, vừa thấy bài bất đẳng thức là té đùng ra xỉu. .............30 giây sau mới hồi tỉnh. Thui thì ta lấy 9 cũng ko sao
    Đánh vật 1 hồi cũng xong 9 bài. Yo!!!! Tuyệt wé, ko ngờ tui giỏi như thế. Nhưng lại có linh tính rất xấu về 3 bài Hình. Và hôm nay đọc báo. , sai thiệt 3 bài hết trơn, nhưng sai nhảm chưa từng thấy, sai mà ko hỉu vì sao sai. Thế là tsé@ đã bị thằng thứ 1 đánh gục. Bi giờ chỉ hy vọng được 7 điểm toán thui
    Đến buổi chiều, thiệt là tsé@ ko mún đi thi chút nào, nhưng fải gắng gượng mà lết đi thi, nếu ko, là ko được thi Hoá
    Gieo quẻ cực xấu, thế là tui bít rùi..................,nhưng bít làm sao bây giờ
    Giám thị nhân từ, phát đề trước 10 phút. Khi trống vừa đánh báo hiệu giờ làm bài, tsé@ đã làm xong rùi, chuẩn bị đi về
    Bít sao ko? Vì đọc từ trên xuống dưới, chả hiểu mô tê gì. Kỳ này là tiêu gùi. Nhưng lại thầm nghĩ, chả lẽ ta _ 1 con người giỏi giang thế_ lại bị 0 điểm sao???? làm sao được, thế là ngồi mò mẫm, mà chả bít fải làm gì cả. Nhưng ko hiểu sao, con nhỏ bàn trên tốt bụng, chỉ giùm được 1 câu 1/2 điểm, thế là ko bị liệt. Tui còn tự làm được 1 câu 1/2 điểm nửa. ra đúng ĐSố, nhưng cách làm khác trên báo hết trơn.. Thôi thì, số phận em, em giao cho giám khảo, thương nhờ ghét chịu
    1 lần nữa tsé@ thất bại thảm hại
    Thằng cuối là thằng Hoá, cũng có hy vọng.
    Như cũ, tsé@ gieo 1 quẻ, hức hức, ko tốt, quẻ 2 cũng rứa, ko được, tsé@ típ tục đến lần thứ 5 thì OK
    Trời thương, mới đầu nhìn vô đề choáng váng mặt mày, ko bít gì cả, nhưng tư từ rùi cũng ra hết. thế là tsé@ rời phòng thi với vẻ mặt hớn hở, vì làm gần hết, chỉ bỏ 1 câu 0,5 điểm
    Ai dè, cha mẹ ơi, con lại sai nữa rùi, sai từa lưa lun
    Chắc chỉ còn 7 điểm
    huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu, từ 9,5 sai còn 7
    Tổng cộng lại là 15, trong khi năm ngoái đã là 14 gùi
    Thế thì làm sao đậu nổi đây
    Bùn wé đi
    Có ai mún an ủi tsé@ ko? nếu mún thì dẫn tsé@ đi ăn đi
    thui hẹn gặp lại ở bài tường thuật trận đấu sau của tsé@ nhé, với 3 thằng ban B. Trận đấu mà tsé@ đã chuẩn bị từ.........2 tháng rùi(trong khi người ta là 9 tháng)
    lần thi tiếp mà giống như vậy là cạo đầu đi tu lun
    Bao gio moi het that bai day??????

Chia sẻ trang này