1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kì thiĐH sắp đến và những điều cần biết ^o^

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi LANGTU_DANANG, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Kì thiĐH sắp đến và những điều cần biết ^o^

    chà post xong nhìn lại tiêu đề ....oách quá !!! .
    Sắp đến kì thi .... em thì em bít rớt chắc roài .... chơi nhìu hợn học mờ (chuẩn bị tâm lí đi nhập ngũ cho bớt shock ) ...có điều vào phòng thi cũng cần tí chút kinh nghiệm .
    nên

    Các bro and sis plz bày em để hoàn thành tâm nguyện cuối đời của em .Thank nhé .Có thể về mọi fương tiện đại loại trước ngày thi đi W.C như thế nào ,ăn uống ra sao ,học nhìu hay chơi nhìu ,học cái gì , vào phòng thi nên như theé nào v.v.v..... ....ôi em cảm dộng khôn xiết
  2. kittycp84

    kittycp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    1.Trước khi lên địa điểm thi nên vào WC ít nhất 3 lần, tại địa điểm thi ngay trước lúc vào phòng thi vô thêm 2 lần nữa bảo đảm chắc cú.
    2.Nhớ trước khi đi thi nhịn đói vì ko có cái vô thì chắc chắn khỏi có cái ra. khoẻ. ( hi hi đùa thôi nha em, chứ nhớ ăn hay uống chút gì đó nha đừng no quá là được, đừng có nhịn thiệt nha em, ko vô phòng thi xỉu là tiêu )
    3.Trước khi thi chơi ít nhất 1 tuần, lúc đó học ít ít lại, chơi là chính bảo đảm thanh thản thoải mái đầu óc khi tới ngày thi.
    4. Vào phòng thi kìm nén bức xúc, dùng shock kẻo xỉu or ói trong đấy là toi.
    Trên đây là kin nghiệm xương máu của tất cả các anh chị đi trước, em bé còn muốn biết thêm gì nữa ko thì anh chị trả lời luôn cho À, còn cái này nữa, trước khi đi thi mua hai phong kẹo cao su để vô phòng nhóp nhép vừa trêu giám thị vừa đỡ run ( cái này là kinh nghiệm của 1 cô bạn ngồi cùng phòng thi ĐH với chị Kitty truyền lại đấy em ạ chỉ tiếc một điều chị đó rớt năm đó )
    Được kittycp84 sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 21/06/2004
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Anh KID chỉ thấy kinh nghiệm của nguời khác thôi ... chứ kinh nghiệm của anh KID thì chẳng có gì cả ... vì hồi ấy có cái tuyển thẳng roài nên không chú ý vào luyện thi ĐH lắm ... ( nhưng vẫn thì đậu ... hê hê ... ) Ôm lý thuyết mà cày ... , kĩ năng giải bài tập của hs trường mình thì vô địch ... nên miễn bàn roài ... ( nhưng khi thi DH thì cần fai rviết rõ ra một tí ... từng bước 1 nhé ... chứ làm tắt hay bỏ bớt những công thức cơ bản là toi cơm đấy ... , thói quen của dân chuyên là vậy mà ... hờ hờ ... ) Đề thi DH thì không khó ... chỉ toàn những cái cơ bản nhưng rất dài .. trải dài hầu như toàn bộ chuơng trình ... nên cần fải nắm thật kĩ .. hê hê ... viết thật nhanh ... Hồi ấy anh KID không ôn lại lý thuyết ( sau kì thì TN nên vẫn nhớ cho đến khi thi ĐH luôn ... hê hê ... ) nên toàn bị trừ điểm lý thuyết thôi ... nhưng vẫn đủ điểm đậu ... hờ hờ ... Tóm lại ... thi Toán , Lý , Hoá thì fải viết rõ công thức trước ki viết đáp số nhé ... , những công thức đều có điểm hết đấy , giải từng bước một .... Lý thuyết thì viết thành từng ý gạch đầu dòng ấy ... ( fải học kĩ theo SGK mới đủ được ... , tòm gọn lại theo ý mình cũng được nhưng fải đủ không sót ý nào ... hờ hờ ... )
    Chỉ vậy thôi là đủ diểm đậu roài ... còn muốn thủ khoa hay cao hơn nữa thì tuỳ bản thân mỗi người thôi ... hờ hờ ... GOOD LUCK all ... Nhớ là trong fòng thi sẽ lộn xộn về cuối lắm ... nên cẩn thận chứ không gặp đứa nào nó điên điên cầm bài mình xé cái rẹt là toi cơm đấy ... hờ hờ ... Hồi ấy anh KID đưa bài cho mấy đứa xung quanh chép .... zui lém ... thế mà cuối cùng cả fòng có mỗi anh KID đậu ... ha ha ... bọn nó rót sạch .... híc híc ... ( cả fòng có hơn 30 người ... híc híc .... mức đấu đá cao lắm ... ) , chẳng fải ác ý gì vì cũng chỉ đi thi cho vui nên tâm lý thoải mái lắm ... , giúp đỡ mọi người xung quanh nhiệt tình ... vậy mà cuối cùng chả có đứa nào thanks mình được 1 câu ... hờ hờ ... Nhưng cũng cẩn thận ... có vài thằng cu nó khôn lắm .. nói đáp số sai đấy ... hê hê ... TÓM LẠI ... tự lực là chính ... không tin tưởg được bất kì ai trong fòng thi ... hờ hờ ...
  4. kittycp84

    kittycp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Anh Kid nói cũng gần như hết ý những kinh nghiện rồi đấy em ạ, trong thi ĐH thì cố gắng tự lực cánh sinh là chắc nhất, tại toàn là những đứa chọi với mình hết, tụi nó đang tranh giành với mình, đứa này đậu thì đứa kia rớt và ngược lại mà, nó khác kì thi tốt nghiệp chỗ đó. Nói chung học thì là kiến thức mình có từ trước tới giờ, tích tụ vô đầu mình hết rồi, lúc đó thì có thể có cảm giác ko nhớ đấy nhưng vào phòng thi thì những gì mình đã học là chắc chắn mình làm đuợc thôi. Hãy tự tin lên em nhé, cố gắng hết mình đi, một khi đã quyết tâm thì cái gì cũng làm được hết, cái gì cũng đạt được hết thôi em. Giờ em cũng học nhưng cứ để cho đầu óc thoải mái chút đi, đừng nên căng thẳng quá, giai đoạn này chỉ là để ôn kiến thức cũ ko phải là lúc để nhồi nhét nữa, cố gắng thư giản nhé em. Chúc may mắn nhé nhóc!
    Được kittycp84 sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 20/06/2004
  5. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    học học nữa học mãi rơt học lại kiểu gì cũng đỗ .................................ngọn cây hehhehehe
  6. 4Quelthalas

    4Quelthalas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Dân lqd mình thì chỉ cần may mắn thôi , đừng để giống như mình trước khi thi nằm cù đum trên giường rên hừ hừ cầu ông bà cho con khỏi bệnh , còn khi vào phòng thi ( tn) môn văn, đang viết được 1/2 trang thì giám thị đến ký tên, ai dè ký lộn chỗ => phải lấy giấy khác viết lại => chỉ cần xui xẻo 1 tẹo là có nguy cơ toi cơm
    Bỏ ngay cái tâm lý tự ti của chú đi nhá chú mang màu áo xanh LQD kiêu hãnh, chả có chỗ cho tư tưởng ấy đâu -__-
    Mấy ngày trước khi thi làm gì đó thoải mái 1 tý, chú thích gaming phải kô ? xuống 97 LL , kiếm thằng noob nào củ hành nó vài trận AOE hay WC là có tinh thần ngay
    Vào phòng thi kô nên nhịn đói mà nên cố bỏ bụng cái gì đó nhè nhẹ là được ,
    Nếu chú vào phòng thi mà run quá thì nhìn xung quanh có " em " nào dễ sương ( ngay bên cạnh càng tốt ) bắt chuyện 1 lúc là lên " đô " ngay ,
    gl
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    HÍc híc ... cả fòng toàn sinh vật giống đực ... , có mỗi bà cô già cú đế làm giám thị ... thêm cụ già canh cửa nữa ... và một cô thực tập xinh xinh ngồi cuối lớp ... hic hic ...
  8. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    nếu em biết em chắc chắn rớt rùi thí con gì để nói kinh nghiệm cho em nữa, Vô dụng thôi, học đâu fải đến lúc cuối cùng, học thì theo thời gian thấm dần dần, đến chơi thiệt đã đến năm 12 lo vùi đầu cũng rớt nữa là năm 1còn bơi bơi trên sông Hàn..
    thôi cố hết sức để cái điểm nó nhìn cho đuợc chút khỏi hổ danh 12 năm đèn sách nghen em, riêng tui chả có kinh nghiệm wái gì, vì may mắn ko đi thi ĐH, nhưng kì thi gì cũng vậy thôi, bình tĩnh tự tin mà....chết, nói giỡn, bình tĩnh là chính, còn nếu biết mình gãy cành mềm rùi thì ko cần hoang mang lo lắng làm gì, càng bĩnh tĩnh hơn ấy chứ....bây giờ cần nhứt là học những gì cơ bản đơn giản có thể nhứt...
    Kinh nghiệm ông bà cha mẹ,: Đừng thức wá khuya, nên dậy sớm ôn bài, ăn uống cho no (đừng wá no rùi Tào tháo dí chạy) trưóc khi đi thi, tinh thần bình tĩnh, có nhiều ngưòi nói đừng ăn chuối, ăn chè đậu đen, Nên ăn chè đậu đỏ, ăn đậu Tây nhiều (chắc để đậu đi Tây!!???) what the heck, ăn vô tư, có nhiều ngưòi nói đừng tắm, đừng cắt tóc, cắt móng tay...rứa đi thi vô vòng thi gáim thị thấy thúi ko cho thi thì rớt bố nó còn gì, nói stupid quá...
    anyway good luck
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    nhớ hồi đó đi thi buổi sáng thi Toán mà tưởng thi văn trước , sáng 6am xách sách văn ra đọc , mommy nói là thi Toán trước chứ con , lúc đó check schedule thì mới biết . Đi ra ngoài thì rớt cống nữa mới kin dị boy girl hehe
  10. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà làm mất sự tự tin của mấy đứa em dữ vậy?lo gì, 1 tháng luyện thi là đủ thi đạt 25đ trở lên ,cày bừa chừng đó là dư sức ..còn trước khi thi, mua đĩa đtử game về , làm vài màn , chơi vài trò, đi lông bông ăn uống vơibán bè ,thi cử mà, muỗi...tới ngày thi vác mạng đi, chẳng lo gì sất, vào phòng thi chép được cứ chép, hỏi được cứ hỏi, chảng sợ ai..

Chia sẻ trang này