1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kì Thư Bảo Điển _ Tập kí sự kiếm hiệp khó quên .

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi attack, 12/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. attack

    attack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Kì Thư Bảo Điển _ Tập kí sự kiếm hiệp khó quên .

    Trong các hạ đã từng đọc Kì Thư Bảo Điển nhỉ ?! Tại hạ đã đọc 1 lần , đã lâu lắm rồi _ giờ vẫn còn nhớ cây đoản kiếm có thể chém đối thủ bằng công lực siêu phàm , ... nhưng khó quên nhất là lão thầy thuốc ( Hoa Đà tái sinh ) cực kì tài giỏi ........... _!!!!! Nay không còn thấy trên thị trường sách kiếm hiệp , vậy ai đã từng đọc và biết chỗ xin chỉ giáo cho tại hạ đến mua ( cần đọc lại lần nữa )! Ngàn lần cám ơn ( nhưng chưa hậu tạ đâu nhé ! )
  2. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết không nhỉ
    [​IMG]
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chịu, nghe lạ hoắc.........
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng được gọi là anh hùng hảo hớn, phụ tấm lòng iu mến của tại hạ đối với Nhân vật Vi tiểu bảo. Chưa đọc chiện này chứng tỏ chưa nghiện. Bây giờ Tại hạ gác Tiêu, Cầm, Kiếm quy ẩn giang hồ nên không rõ ở đâu còn cho thuê. Nhớ hồi tại hạ còn tung hoành ngoài hàng chiện chưởng cách nay dễ chừng đến 6, 7 năm. Phải đọc đi đọc lại dễ chừng đôi lần kho chiện đó, vì hùi đó giang hồ ít chiện để tung hoành lắm, sau nầy nhiều chiện mới tung ra, nhưng chủ yếu câu khách bằng bìa và giấy, quyển nào quyển nấy mỏng như tờ giấy pơ luya, yêu cầu đầu tiên của cuốn chiện là phải dầy, chữ nhỏ li ti chừng ba bốn trăm trang. nghiên cứu thế nó mới đã, mà đã đọc là tránh bị làm phiền, không được ngắt quãng, vừa đi vừa đọc, thổi cơm đọc, ăn cơm đọc, trước khi đi ngủ đọc.....Nói chung bây giờ cũng quên nhìu. Nhưng mà đọc qua lại nhớ ngay. Nếu mà nói chiện hay mà lâu hơn nữa là Cuốn Tiểu anh hùng hành hiệp, phần tiếp theo là hoa hồng sa mạc, cái chi chi nữa là đả lôi đài, bây giờ thì không nhớ nổi nữa. chẳng thấy trên vietkiem.com có lưu mấy cái chiện này nhỉ. Có lẽ tại vì hồi đó chưa có in tẹc nét.
    Mà không biết có cao nhân nào chỉ giáo cho cách down mấy cái chiện trên đó về một cách nhanh nhất không, hay cứ phải down từng hồi một.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Không phải là không phải đâu .
    Vi Tiểu Bảo vốn mù chữ thì làm sao đọc được . Hắn chỉ biết những chuyện mà người ta kể lại thui chứ còn ... [​IMG]
    Mà thú thật là cái bảo điển rì đó tui cũng chưa thấy hình dáng nó ra làm sao hít á.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì, các huynh đài cứ đùa.... làm sao mà đọc hết được chuyện kiếm hiệp.... tại hạ cũng bỏ cái thú đi lùng truyện kiếm hiệp từ khá lâu rồi, hồi còn học lớp 11,12 gì đấy..... hồi trước truyện kiếm hiệp dày cồm cộp, chữ bé tí, đọc cả ngày mới hết một quyển.... ôm những quyển như thế mà luyện mới sướng, chứ như truyện bây giờ, mỏng toèn toẹt, chữ to như con voi, đọc nửa tiếng đã hết một quyển thì đọc làm gì.... chưa kể cốt truyện chán phát ngán..... Bây giờ tại hạ chỉ ngồi đọc truyện trên máy tính thui, toàn đọc đi đọc lại mấy bộ của Kim Dung, thêm mấy bộ của Cổ Long cũng tàm tạm... hì hì......
    Còn mấy bộ của Hoàng Ly, như "Lửa Hận Rừng Xanh", "Giặc Cái"....giờ cũng chẳng nơi nào còn cho thuê.... chán quá.....
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  7. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Khà .. hình như hum trước ( nói thế thôi chứ ngày tháng qua nhanh .. cũng lâu rồi đấy ) .. tiểu sinh qua chỗ Tuệ Tĩnh ... có ngó thấy bộ bí kíp mang tên "Kì Thư Bảo Điển" này nằm mốc meo đâu đó trên giá thì phải .. ko biết đã bị thanh lý chưa nữa.Ở đấy có 2 hàng ... theo tiểu sinh thì hàng số 6 có hi vọng nhiều hơn
    Keke .. nếu thấy thì cứ đeo cho tiểu sinh cái huân chương * là được .. ko cần hậu tạ đâu
    Am I .. all alone .. again ?
  8. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hic, xin lỗi bác trước.
    bộ này tui nhớ có ở site nào đấy. đổi tên khác thôi. bộ đĩa CD thì mỗi thằng cầm 1 chiếc không sao đòi lại được để gủi cho bác.
    chịu khó đọc hết truyện ở mấy site thế nào cũng thấy.
    ờ mấy bộ truyện về ngô vương bí lục đó hay ghê, giờ không làm sao kiếm lại được. bác nào biết thì chỉ tui với.

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  9. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    btt biết đích xác có một hàng vẫn còn kì thư bảo điển đấy nhưng kô biết có bán kô. Ở đó có nhiều truyện dày, chữ nhỏ và đen, (như yêu cầu của bác) Xb từ cái thời btt còn đang luyện công kia. Chỗ đó ở phố Hoàng cầu (ngày xưa nó là làng HC, bi chừ đổi thành phố=> chuối xanh) cạnh trường Đại La (Ngã tư giảng võ đi vào)
    Bộ này hình như tác giả là Nhất Giang thì phải. Nhưng btt có hỏi các vị cao thủ trong box thì bít vị này là một tác giả ảo=> truyện xào xáo+củ chuối. Kô biết có đúng bộ huynh đài cần tìm kô nhỉ?
    Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng để dọc suối ong bay
  10. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Các hạ ra số 6 Tuệ Tĩnh xem, nếu không có tai hạ chỉ cho một hàng khác nữa.
    Ngoài ra tại hạ có bộ này trong đĩa đấy.
    Các hạ tốt bụng, tại hạ lại bụng tốt.

Chia sẻ trang này