1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kì Thư Bảo Điển

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi rockerhoanglong, 03/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khach_dem_mua

    khach_dem_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ừ , cưng nói cũng phải đấy nhỉ . Công nhận là đọc bài cô Oa toàn những là từ ngữ cao siêu , ý tứ xâu sa , khó hiểu thật đấy . Đặc biệt là cho những thằng nào " ngu ngu " , thì nó lại càng trở nên khó đọc , khó biết , mù mù mịt mịt , chỉ muốn cười phẹt 1 phát cho nó đỡ tức thôi thật .
    Đọc bài của chú em , anh cũng rất thông cảm .
    Nhìn nick của chú , đọc bài của chú , nhìn cái avarta của chú , anh cũng hiểu là khối lượng notron mà chú phải bỏ ra nó nhiều đến thế nào . Cũng như cái chỗ mồ hôi chú phải mướt ra đến bao nhiêu , để ngồi căng mắt ra đọc cho hết mấy cái bài của cô Oa nữa nhỉ . À quên , lại còn phải tính chỗ cố nặn ra , khi ngồi nghĩ cách chửi lại cái lũ " xâu sa " , cứ thích khoe mẽ kiến thức , để cho những thằng vốn " ngu ngu " ko sao mà còn đất để ngồi hóng hớt với nhau nữa chứ .
    Đấy , chú cứ trách sao cái chỗ này toàn 1 lũ ưa tinh vi , xúc xiểm . Có thằng nào mới vào , lơ ngơ ko biết nhưng cứ thích ngồi dương oai diễu võ , thì cũng nên dịu dàng mà vuốt má , xoa đầu chỉ bảo nhẹ nhàng cho nó , chứ sao lại chưa chi đã ngồi xắn áo mà chửi , thì đúng là khốn nạn thân đời cho những thằng " ngu ngu " quá nhờ . Thôi thì anh đây cũng rất muốn thông cảm , đành ngồi đây mà cảm khái thở dài cho chú 1 cái , kẻo sau này chú lại chửi đổng cả cái chỗ này lên là 1 lũ " xâu sa " , kênh kiệu ko ra gì . Xong rồi cứ thế mà mang nỗi bực dọc ấy đi ra tung hê lẫn tung hứng với mấy nhãi mê mệt mấy nàng '''' ung thư " , mấy anh " đầu mút " phim Hàn , thì khổ cả mấy người bọn anh , mang tiếng chết . Ai lại thằng khôn đi bắt nạt thằng dại bao giờ . Chả xấu mặt đâu , nhưng chỉ sợ cũng lại bị chửi là " đồ ngu , sợ ko hơn đc thằng khác hay sao mà lại đi sử lưng hộ mấy thằng đần " .
    . Đấy , nói thế thôi là vừa chú nhỉ ?
    Được khach_dem_mua sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 20/08/2004
  2. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá chỉ phải cái type ẩu. Đọc lại lần thứ 2 mới hiểu.
    Được wederbremen sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 20/08/2004
  3. khach_dem_mua

    khach_dem_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm nhé , mạng hôm nay nó cũng nhảy tưng tưng lên , lúc lỗi , lúc ko . Bực mình lắm rồi , nên anh chỉ có thể bình tĩnh mà viết cho đủ mấy lời như thế thôi . Sửa lại đôi chỗ rồi mà cũng ko kĩ hết . Mà vào viết bài với mấy cậu như chú " ngu ngu " thì anh như thế là cũng quá tử tế rồi đấy . Có còn gì để trách ko ?
  4. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng
  5. vanthesubieu

    vanthesubieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Khổ thật,kô ngờ trong Cốc ta vẫn còn có một số sắc dân đang ở những "vùng xâu","vùng sa" như vậy,bằng hữu "ngu ngu" gì đó dẫu sao cũng nên cảm ơn bác Vi,cô Oa....đã bỏ chút thời giờ khai hoá cho.
    Chắc bây giờ đã thấy "sáng" hơn chút xíu rồi,phải không?
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Nói có sai đâu !
    Chung qui cũng chỉ là xúm vào mà thôi ... !
  7. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Đề nghi Vanthesubieu bằng hữu giải thích rõ ràng cho ngungu 81 đi. Cứ nói chuyện rùng rợn thế cậu ý không hiểu đâu.
  8. vanthesubieu

    vanthesubieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hì hì..bác ngungu81 chắc là mới hạ sơn từ một vùng "quá xâu","quá sa" nào đó,cho nên tôi cũng không còn... cửa nào để bình loạn nửa.Tha lỗi cho tại hạ "lực bất tòng tâm"!
    P/S: Gởi cô nương gianghotieutu
    Vanthe mỗ kô biết đã đắc tội với cô nương "gái non giang hồ" ở điểm nào mà nữ anh hùng lại khiêu khích tại hạ như thế?!
    Dẫu sao cũng khá khen cô nương có lá gan lớn như cái...lá đa nên mới dám động mõ trên đầu Thái tuế như vậy!Cữu ngưỡng!
  9. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, tiểu nữ thấy các hạ khè toé lửa, rát quá mà lên một tiếng nỉ non thôi, chứ xưa nay nào có liên can...
    Các hạ quát người khác rất to, nhưng có bao giờ viết được một cái gì liên quan đến KH cho ra tấm món cả. Hay là của ngon cất giữ riêng mình mình ăn
    "Thái tuế" <---- Bệnh
  10. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Ăn được một món ngon, cần quái gì người ta phải công nhận là món đó ngon thì mới được. Chăng may nuốt phải một món dở thì cũng đừng khoe ra để cho người ta cười là mình không biết chọn đồ ăn mà đi ăn bậy ăn bạ. Chi bằng ăn xong một miếng, vỗ đùi đánh đét một cái. Có ai nghe thấy cũng muốn suy ra đó là ý gì cũng được. Thế mới là cao thủ ẩm thực he he he he he he he. Thôi chết, lại nhầm diễn đàn rồi. hic hic.

Chia sẻ trang này